Công Vinh, VFF & trò ảo thuật với bản “danh sách đen”

07/01/2013 19:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hình như cái gọi là “danh sách đen” chỉ là một cái danh sách “ma” để hù dọa ai đó, hoặc để làm gì đó cho... vui chứ làm gì có thật.

Còn nhớ, ở cuộc họp hồi tháng 12 vừa qua, sau khi thông báo việc HLV trưởng Phan Thanh Hùng từ chức vì thất bại của đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2012, cái gọi là một bản “danh sách đen” đã được VFF nhắc đến.

Một quan chức của VFF đã nói rất gay gắt nhưng cũng rất “nhân văn”, rằng đã có một bộ phận cầu thủ thi đấu với thái độ không thể chấp nhận được” và những cầu thủ này sẽ “bị loại vĩnh viễn khỏi đội tuyển quốc gia, kiên quyết không gọi triệu tập nữa”, nhưng cụ thể là những cầu thủ nào thì lại không được nêu đích danh bởi “sợ dư luận ném đá vào cầu thủ ấy”.

Thế là dư luận tha hồ mà “đoán già đoán non”, suy người này, đoán người kia. Thế là tất cả cùng hồi hộp chờ danh sách cầu thủ được gọi triệu tập trong lần tập trung đội tuyển tiếp theo, bởi chính lãnh đạo của VFF đã đưa ra “đáp án mở” rằng: “Lần sau, cứ thấy ai không được gọi thì đó là cầu thủ ấy”, theo phương pháp loại trừ.

Trong danh sách sơ bộ các cầu thủ để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 được VFF công bố vào chiều nay, người ta thấy có gần đủ tên những cầu thủ thường xuyên có mặt trong đội hình đá chính ở AFF Cup 2012: Tấn Tài, Thành Lương, Nguyên Sa, Trọng Hoàng, Đình Đồng, Quốc Anh, Văn Quyết, Gia Từ, Minh Đức, Quang Hải...


Có tên Công Vinh, như vậy "nghi can hàng đầu" này không nằm trong "danh sách đen"

Còn Công Vinh, “nghi can” hàng đầu là cầu thủ có mặt ở “danh sách đen”, có tên không?! Công Vinh. Có Công Vinh!

Những cầu thủ thường xuyên đá dự bị ở AFF Cup 2012 không có tên, thay vào đó danh sách này có nhiều những cầu thủ trẻ của đội tuyển U22. Nhưng cũng chẳng thể quy những cầu thủ dự bị này vào “danh sách đen” được, bởi đơn giản, họ có ra sân đá đâu mà bảo họ “thái độ không chấp nhận được”.

Nhìn vào danh sách triệu tập sơ bộ mà VFF mới công bố thì có thể thấy, tất cả các cầu thủ nói trên đều có thể vẫn có cơ hội được khoác áo đội tuyển quốc gia, kể cả Công Vinh, chẳng ai bị “cấm cửa vĩnh viễn” cả.

Thế hóa ra cái “danh sách đen” là chuyện hình như chẳng có thật, cầu thủ chỉ bị “hù” cho giật mình, còn cơ hội vẫn dành cho tất cả, kể cả Công Vinh cũng chẳng còn phải lo chuyện hết đường lên tuyển!

Xem ra, cái “danh sách đen” - “danh sách ma” không có thật này chỉ có mỗi một tác dụng là nhờ nó, mà ai đó chẳng bị quy trách nhiệm, thoát khỏi áp lực sau thất bại ở AFF Cup 2012.

Cái chẳng có thật, mà tác dụng của nó lại là thật, thế mới hay, thế mới tài.

Hay VFF còn những màn ảo thuật, biến hóa với bản "danh sách đen" khác mà dư luận vẫn chưa được chiêm ngưỡng?

Trần Uy Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm