Công Vinh ghi bàn, B.Bình Dương thắng nhàn

02/02/2015 07:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu có tên đội hình xuất phát với vai trò tiền vệ trái, Công Vinh dù chơi mờ nhạt nhưng vẫn kịp góp công ấn định chiến thắng 3 sao cho B.Bình Dương.

Hôm qua, sau nhiều ngày để Công Vinh vào sân từ ghế dự bị, HLV Lê Thụy Hải đã điền tên tiền đạo xứ Nghệ trong đội hình xuất phát, trao cho Công Vinh cơ hội chứng tỏ bản thân. Đây thật sự là một ưu ái dành cho Công Vinh, bởi lẽ công thần mùa bóng trước của B.Bình Dương là Tấn Tài còn phải ngồi dự bị dài dài sau chấn thương. Ngoài ra, đội trưởng Anh Đức cũng đang gặm nhấm những ngày buồn ở đất Thủ vì thất sủng nhiều vòng đấu qua.

Công Vinh đã có một trận đấu không thực sự tròn vai trong lần đầu tiên đá chính ở V-League 2015. Tiền đạo năm nay đã 30 tuổi đơn giản không phải là ngôi sao sáng nhất của B.Bình Dương lúc này.

Đá biên, Công Vinh có trách nhiệm phục vụ 2 mũi nhọn chơi cao nhất là Oseni và Abass, nhưng cả trận đấu, Công Vinh không thể hiện được mình do mất đi cảm giác bóng sau thời gian dự bị quá lâu.



Công Vinh (28) chơi tốt trong lần đầu đá chính cho B.Bình Dương. Ảnh: Dương Thu

Mọi đợt lên bóng bên phía đội bóng đất Thủ đều dồn cho 2 ngoại binh gốc Phi. Và thực sự, bộ đôi ngoại binh quá sắc bén của B.Bình Dương đã không phụ lòng GĐKT Lê Thụy Hải, đặc biệt là Abass Dieng.

Chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn không chỉ thể hiện cái duyên của mình với một bàn thắng vào lưới Thế Anh mà còn là người kiến tạo như đặt để Công Vinh có một pha lập công vào dạng dễ nhất trong sự nghiệp. Cặp Abass - Oseni với thể lực tốt cùng khả năng càn lướt không biết mệt mỏi đã làm chao đảo cả hàng thủ XSKT.Cần Thơ chiều qua.

2 bàn thắng đầu tiên của cặp ngoại binh B.Bình Dương chính là bước ngoặt của trận đấu. Nó thể hiện sự khác biệt về đẳng cấp của cầu thủ 2 đội, đặc biệt trên hàng công. Nếu HLV Văn Sỹ tiếp tục than trời trong phòng họp báo về những cầu thủ tấn công quá tồi ông đang sở hữu thì bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương rất hài lòng về phong độ của Abass lẫn Oseni.

Ông Sơn cũng khen ngợi Công Vinh “là cầu thủ đẳng cấp và đã hòa nhập tốt”. Thậm chí, ngay cả một cầu thủ ngồi ghế dự bị rất lâu như Oseni vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình dù mới được sử dụng trận đầu, giống như Công Vinh.

Trong khi đó, HLV Văn Sỹ đã dùng hết cách nhưng vẫn bất lực. Chiều qua, khi bị dẫn 2-0 từ phút 35, ông Sỹ đã đẩy trung vệ Valentic lên chơi tiền đạo với Văn Thắng. Song phải nhờ đến một hậu vệ như Văn Quý, XSKT.Cần Thơ mới có bàn thắng danh dự cho mình.

HLV Văn Sỹ tiếc nuối khi Bửu Ngọc chấn thương rời sân sớm và XSKT.Cần Thơ không có bàn dẫn trước dù đã có cơ hội, nhưng ông cũng không thể phàn nàn khi đội chủ nhà thất bại trước B.Bình Dương có đẳng cấp vượt trội.

XSKT.Cần Thơ đã giúp B.Bình Dương trở lại đường đua vô địch theo cách dễ dàng nhất có thể. Đây là chiến trận thắng giải tỏa khá nhiều áp lực cho đội bóng đất Thủ, GĐKT Lê Thụy Hải và xa hơn là vị trí của Công Vinh.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm