CLB BĐ Hà Nội trước trận cầu sinh tử với V.Hải Phòng

17/08/2012 09:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Nếu không có bài phát biểu gây chấn động ở lễ tổng kết mùa giải 2011 và liền sau đó là sự ra đời của VPF cùng cuộc chiến tranh chấp bản quyền truyền hình ầm ĩ, có lẽ việc 2 đội bóng của bầu Kiên đang cùng đối mặt với nguy cơ xuống hạng đã không trở thành sự kiện rất được quan tâm như bây giờ. Lý do đơn giản là bởi trong ngần ấy năm làm bóng đá của bầu Kiên, có bao giờ đội bóng dưới quyền ông bầu tóc bạc này không phải sấp ngửa với cuộc đua trụ hạng?

Thế nhưng, sau những gì mà bầu Kiên đã làm cho bóng đá VN trong gần một năm qua, ông đã một bộ phận không nhỏ dư luận coi như “người hùng”, thậm chí là “thần tượng” của bóng đá VN. Mà phàm đã là “người hùng”, đã là “thần tượng” thì phải ở vị trí cao cao, phải trăm trận trăm thắng, chứ có mấy “người hùng” nào lại chấp nhận để kẻ khác “đè đầu cưỡi cổ”?

Người ta vẫn bảo: “Tấm huân chương nào cũng có mặt trái”, và đằng sau ánh hào quang của sự nổi tiếng cũng là biết bao tai tiếng, thị phi và dĩ nhiên là cả phiền toái. Giả sử CLB BĐ Hà Nội bây giờ vẫn như HP.HN hay HN.ACB của ngày xưa thì trận đấu với đối thủ đã “nhắm mắt xuôi tay” như V.Hải Phòng chưa chắc đã trở nên nóng bỏng và được chờ đón như hiện tại.



HLV Lê Thụy Hải có nhiều duyên nợ với đội bóng của bầu Kiên. Ảnh: V.S.I

Mấy ngày nay CĐV Hải Phòng đang hô hào trên diễn đàn của các Hội CĐV khác nhau để bàn kế hoạch lên Hà Nội cổ vũ cho V.Hải Phòng. Từ thời còn CAHN và CAHP thi đấu ở giải VĐQG rồi V-League, giữa đại diện bóng đá của 2 thành phố lớn nhất miền Bắc đã có rất nhiều duyên nợ, và bây giờ, sau những gì đã diễn ra trong gần một năm qua liên quan tới V.Hải Phòng, CLB BĐ Hà Nội, VPF và bầu Kiên, chẳng ai cảm thấy ngạc nhiên khi CĐV Hải Phòng dù đã thờ ơ với “chảo lửa” Lạch Tray từ lâu, nhưng lại háo hức lên đường nhằm lấp đầy “chùa Bà Đanh” Hàng Đẫy với chỉ một mục đích là để xem CLB BĐ Hà Nội… xuống hạng.

Từ phía CĐV Hải Phòng là thế, còn với HLV Lê Thụy Hải, bầu Kiên hay sân Hàng Đẫy hẳn cũng không phải là kỷ niệm ngọt ngào với nhà cầm quân họ Lê. Hiện tại HLV Lê Thụy Hải vẫn được xem là một trong những chiến lược gia giàu thành tích nhất của V-League với 2 chức VĐQG và một danh hiệu á quân trong thời gian dẫn dắt B.BD, nhưng ông Hải lại ra mắt V-League khá muộn.

Sau nhiều năm bươn trải ở các đội bóng “nhà nghèo” tại hạng Nhất hoặc thậm chí là bóng đá nữ, phải tới mùa giải 2004, HLV Lê Thụy Hải mới lần đầu tiên được hít thở bầu không khí của V-League cùng HN.ACB, và dưới sự dẫn dắt của ông Hải, HN.ACB đã đạt thành tích tốt nhất từ trước đến nay trong lịch sử tham dự V-League là vị trí thứ 5 ở mùa giải 2004. Cũng nhờ dấu ấn đạt được cùng HN.ACB ở V-League 2004 mà HLV Lê Thụy Hải mới trở thành thương hiệu trong làng bóng đá VN, và từ đó được Đà Nẵng rồi B.BD trải thảm đỏ đón về.

Nói một cách nào đó thì hẳn cũng không phải quá lời nếu nhận định rằng nếu không có bầu Kiên và HN.ACB ở V-League 2004 thì chưa chắc đã có HLV Lê Thụy Hải bây giờ, nhưng điều đáng nói là ngay sau mùa bóng 2004 lịch sử ấy, bầu Kiên và HLV Lê Thụy Hải đã đường ai nấy đi và nghe nói cái cách chia tay giữa 2 con người đặc biệt cá tính này cũng không được êm ái nhẹ nhàng cho lắm.

Thế nên, khi bầu Kiên và HLV Lê Thụy Hải gặp lại nhau trong hoàn cảnh hiện tại, có ai dám nghĩ HLV Lê Thụy Hải sẽ thực hiện một vài tác động như thế nào đấy đến các cầu thủ V.Hải Phòng để họ tặng cho CLB BĐ Hà Nội một “món nợ ân tình” nhằm giúp đội bóng Thủ đô trụ hạng an toàn?!

Mai An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm