CĐV Kiên Giang tấn công fan SLNA bằng gạch đá

23/07/2012 16:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau trận thua bẽ bàng trước đội bóng xứ Nghệ, qua đó rộng cửa "trở về mái nhà xưa", các CĐV Kiên Giang đã "giận cá chém thớt" quây xe ô tô chở CĐV SLNA và tấn công bằng gạch, đá, mũ bảo hiểm làm vỡ 2 cửa kính.

Sự việc diễn ra vào lúc 18h20, khi xe CĐV SLNA vừa lăn bánh trở về TP.HCM thì bất ngờ từ xa có một CĐV Kiên Giang cầm gạch ném thắng vào cửa kính giữa. Tài xế phải đóng cửa và gọi điện thoại cho công an phường An Bình, thị xã Rạch Giá, Kiên Giang. Phải mất 30 phút sau thì công an mới tới hiện trường, trong sự hoang mang của các fan SLNA.




Trong khoảng thời gian trên, các CĐV Kiên Giang đứng dưới không ngớt buông lời tụu tĩu hướng về fan SLNA. Thậm chí một thanh niên mặc áo CĐV Kiên Giang đã dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính lối lên xe. Manh động hơn, có người còn cầm miếng kính vỡ rơi ra trước đó ném thắng vào CĐV SLNA ở trong xe khiến một số CĐV xứ Nghệ bị thương nhẹ. 

Kính giữa và trước bị các CĐV Kiên Giang ném và đập vỡ ngay trong sân vận động

Khi xe cơ động hộ tống đưa ô tô Hội SLNA về công an phường An Bình để lấy thông tin thì có một số thanh niên quá khích bám đuôi tới tận CA phường "dọa xử" khi về. Sau gần 2 tiếng lấy lời khai và lập biên bản sự việc, xe CĐV SLNA được hộ tống ra khỏi Kiên Giang một cách an toàn. 

Sự việc trên khiến không ít người bất ngờ vì ngay trong trận đấu, do chỉ có một khán đài nên Hội CĐV SLNA được bố trí ngồi khán đài A6, sát bên cạnh là hàng ngàn CĐV đội nhà. Thế nhưng trong suốt 90 phút, đã không có bất cứ một xích mích qua lại không hay nào của 2 Hội dành cho nhau. Dưới sân, các cầu thủ SLNA cũng đã thể hiện được đẳng cấp vượt trội và giành chiến thắng một cách đầy thuyết phục. 

Nguyễn Phi Hùng, chàng sinh viên vượt 600km/ khứ hồi đi từ TP HCM - Kiên Giang nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng: "Chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì sự cố trên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới sân Kiên Giang cổ vũ, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là NHM ở đây rất nhiệt tình và hiền hòa chân chất, cổ vũ rất cuồng nhiệt dù bị dẫn trước 3-0. Trong bóng đá, thắng thua là chuyện thường tình, tôi rất bất bình trước những hành động không đẹp của các CĐV Kiên Giang".

Lực lượng an ninh vất vả giải tán đám đông sau sự cố

Một CĐV Kiên Giang tên Tuyết Loan chia sẻ trên Page Hội SLNA: "Thay mặt cho CĐV Kiên Giang thành thật xin lỗi các bạn CĐV SLNA về những việc xảy ra không hay xảy ra sau trận đấu KG và SLNA chiều hôm nay. Những hành động không đẹp của CĐV đội nhà đã làm mất mặt đội bóng Kiên Giang và tỉnh nhà. Mong rằng CĐV SLNA hãy bỏ qua, ai cũng có một phút sai lầm và hi vọng CĐV SLNA sẽ quên đi ngày hôm nay. Chúng ta là những người bạn có cùng niềm đam mê bóng đá .Một lần nữa thành thật xin lỗi tất cả CĐV SLNA. Chúc các bạn thượng lộ bình an".

Với sự cố đáng tiếc trên, không loại trừ khả năng VFF sẽ có án phạt nguội với BTC sân Kiên Giang do đã để xảy ra sự cố ngay trong khuôn viên sân vận động.

Theo zing.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm