Bóng đá Việt Nam: Đất Thái, nỗi đau và hạnh phúc

22/11/2012 11:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan, đất nước của những nụ cười và của cả tình bằng hữu. Với nền bóng đá Việt và với chúng tôi, những người luôn theo sát bước chân của các ĐTQG Việt Nam để thông tin một cách đầy đủ nhất đến với bạn đọc, với người hâm mộ, có ít nhất 2 kỷ niệm không thể nào quên ở xứ sở này. Một vui tột đỉnh và một buồn không thể tả xiết.

Sân Rajamangala cách đây 4 năm đã có một kỷ niệm rất đáng nhớ với ĐT Việt Nam. Ảnh: VSI

SEA Games 24, năm 2007, tại thủ phủ Korat (tỉnh Nakhon Ratchasima), có thể sẽ là kỳ Đại hội đáng quên nhất với môn bóng đá nam Việt Nam, với ĐT U23 QG của Alfred Riedl là nạn nhân của một sự thổi phồng, của ảo giác. Đấy là thời điểm ĐT Việt Nam vừa giành quyền vào đá tứ kết Asian Cup (giải vô địch châu Á) và Olympic Việt Nam (với nòng cốt là U23 QG) đi tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008.

Chúng ta khởi đầu như mơ bằng chiến thắng 3-1 trước Malaysia, để rồi thất bại đau đớn 0-5 trước Singapore ở trận tranh HCĐ sau đó. HLV trưởng Alfred Riedl đã lặng lẽ rời cương vị khi cuộc chơi chưa kết thúc (sau trận bán kết thua Myanmar, HLV Riedl xin từ chức-PV), nhưng những nhân chứng sống như Công Vinh hay Tấn Tài vẫn còn đây!

Đã không bao giờ có một cuộc truy tìm nguyên nhân thất bại nào, sau chuyến trở về từ Nakhon Ratchasima. HLV Riedl bị cho là vật tế thần, dù chỉ mới hôm qua, ông còn là người hùng, khi đã đưa nền bóng đá đến một bước tiến vĩ đại như nhắc ở trên (lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất châu lục)...

Chuyện buồn kể rồi và giờ đến chuyện vui. Đêm Giáng sinh an lành trên đất Thái, cách đây gần 4 năm, Vũ Phong và Công Vinh với 2 bàn thắng tung mành lưới Thái Lan ngay tại cứ địa Rajamangala, đã chắp cánh giấc mơ bay cao cho ĐT Việt Nam, với HLV trưởng lúc bấy giờ là Henrique Calisto. Cảm xúc thăng hoa dồn dập từ Kallang Roar (Singapore) đến Rajamangala, chỉ trong vài ngày và nó khiến người trong cuộc không kịp dừng lại để định hình tròn méo.

Kiểm lại toàn bộ hành trình lên ngôi của ĐT Việt Nam năm 2008 quả thật là quá nhiều cung bậc. Chúng ta sống đi chết lại ở thành phố du lịch Phuket (vòng bảng), nhưng các bước đệm cho cuộc lật đổ quá hoàn hảo. Đêm Noel trên đất Thái hôm ấy, những người Việt Nam không ngủ và ở quê nhà, hàng triệu CĐV cũng đã mở hội.

Giờ, lại là Bangkok, lại Rajamangala và còn khá đầy đủ những nhân chứng lịch sử đang đứng trong hàng ngũ ĐT Việt Nam. Thất bại và thành công trong bóng đá vốn mong manh lắm, nhưng rất nhiều người tin rằng, thời khắc lên ngôi của nền bóng đá đã lại điểm, sau đủ những thất bại xương máu suốt mấy năm qua.

Và chúng tôi, cũng đang tin thế!

CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm