Bình luận: Đá với Lào sao khó thế...

17/11/2011 22:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Tại SEA Games 19 – Jakarta 1997, bóng đá Việt Nam từng gặp Lào và cũng thắng khó, không phải vì Lào hay mà vì các cầu thủ Việt Nam chủ quan.

SEA Games đấy Nguyễn Mạnh Dũng được ông Colin Murphy xếp ở vị trí trung vệ, nhưng chỉ sau 15 phút đầu đã bị thay ra vì để “xổng” Ananh của Lào trong một tình huống đơn giản, khiến Việt Nam bị dẫn trước 1-0. Cuộc lội ngược dòng sau đó thật khó khăn, và dù thắng 2-1 nhưng ai cũng nghiệm ra tại sao phải thay nhiều vụ trí và mất nhiều sức mới thắng được đối thủ được xem là rất dễ chơi như Lào.

Trước đó một năm, ở Tiger Cup 1996, đội tuyển Việt Nam cũng suýt bị loại khi gặp Lào ở vòng bảng. Một trận đấu mà khi để thua thì rất dễ nhưng khi tìm bàn thắng thì vô cùng khó khăn. May mà tới gần phút chót, nhờ cú đá phạt chạm hàng rào của Huỳnh Đức, đội tuyển Việt Nam đã có được trận hòa quý giá để nuôi lại cơ hội vào vòng trong. Đấy cũng là trận đấu mà sau đó ông Weigang đòi đuổi 4 cầu thủ trụ cột của Việt Nam về nước vì cho rằng họ bán độ.


Chiếc thẻ đỏ của Long Giang sẽ khiến U23 gặp nhiều khó khăn hơn ở bán kết

Hôm qua thì không ai nghĩ đến chuyện độ trong một trận đấu tưởng rất đơn giản với Lào, nhưng rõ ràng nhìn những đôi chân không thanh thoát chúng ta lại không thể không cảm thấy lo lo, khi mà chỉ 2 ngày nữa là bước vào trận bán kết quyết định.

Mời quý độc giả đón đọc thêm những bình luận chuyên sâu về đội tuyển U23 và các đội tuyển thể thao khác trên báo Thể thao & Văn hóa hàng ngày số ra ngày 18/11.

Mới vào đã thua rất dễ từ sự mất tập trung và sau đó lại mất thêm trung vệ Long Giang vì lỗi tắc bóng từ phía sau nhằm ngăn cản một bàn thua. Một thiệt thòi quá lớn. Ai ngờ được Việt Nam lại mất trung vệ kỳ cựu và có nhiều kinh nghiệm nhất cho trận đấu lớn nhất trong một trận đấu tưởng dễ dàng khi đối thủ đã hết động lực.

Sau một chiến thắng dễ với cơn mưa gôn vào lưới Brunei, giờ thì người hâm mộ lại thấy lo lo khi chứng kiến căn bệnh cũ trở lại trước một đối thủ như Lào.

Có thể vì đối thủ không lớn và vì tâm lý chủ quan. Cũng có thể các cầu thủ muốn giữ chân. Dù nguyên nhân là gì, thì cách nhập cuộc như thế đã để lại nhiều hậu quả lớn. Việc vừa vào trận không lâu đã bất ngờ để thua khiến các học trò HLV Goetz phải cuống cuồng, để rồi trận thắng tưởng sẽ rất dễ lại trở thành trận đấu vừa khó vừa mất người vừa bị nhiều thẻ phạt.

Ngày kia (19/11) thầy trò Goetz sẽ bước vào trận đấu với một đối thủ mạnh hơn Lào rất nhiều. Hy vọng sau một cơn mưa gôn với Brunei và một trận đấu khó với Lào, thầy trò Goetz sẽ tìm lại mình thực sự ở Bung Karno và xua đi được tất cả những ám ảnh không may lẫn chưa hay từ đầu giải đến giờ.

 NGUYỄN NGUYÊN

* Khó khăn, nhọc nhằn, tranh cãi, may mắn... dù thế nào, U23 Việt Nam cũng đã hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng với ngôi đầu bảng. Nhưng trước mắt đang là một thách thức rất lớn. Thậm chí có thể xem là lớn nhất ở SEA Games này. Đối mặt với chủ nhà Indonesia với dàn cầu thủ trẻ khỏe, trong sức ép chắc chắn là cực kỳ khủng khiếp các khán giả cuồng nhiệt, thầy trò ông Goetz cần phải chơi với 100% khả năng, hoặc hơn, nếu không muốn phải sớm chia tay với giấc mơ Vàng.

Giờ là lúc thầy trò ông Goetz cần hơn hết những lời động viên, khích lệ. Nhưng họ cũng cần những ý kiến phê bình thẳng thắn nhất để tự nhìn lại mình. Hãy chứng tỏ bạn là một CĐV đích thực của U23! Hãy gửi tới Thành Lương và đồng đội những lời động viên, nhắn nhủ! Và hãy cho chúng tôi biết, đâu là những điểm trong lối chơi mà Việt Nam cần phải cải thiện ngay, đâu là những mắt xích cần được thay thế, đâu là chìa khóa cho chiến thắng... Hãy cùng nhau góp sức cho chiến thắng, bằng cách gửi những tin nhắn, ý kiến hoặc bài viết vào địa chỉ hòm thư điện tử trongnuoc.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm