Bình Dương đang bị lãng quên

19/10/2017 10:55 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Một vị trí khiêm tốn ở gần đáy bảng xếp hạng V-League 2017, sau 21 lượt trận, tất nhiên, với số điểm cũng khiêm tốn (21 điểm, thua đội đầu bảng đến 17 điểm). Đấy là B.Bình Dương, đội bóng đang nắm kỷ lục với 4 lần vô địch ở kỷ nguyên bóng đá Việt lên chuyên.

Kể từ sau chức vô địch 2015, đất Thủ tụt một mạch xuống vị trí thứ 10 chung cuộc ở V-League 2016. Nhưng, thành tích thắng 9, hòa 7 trận ở mùa trước vẫn còn khả quan hơn rất nhiều so với chuỗi các trận đấu nghèo nàn ở mùa giải năm nay. Đội bóng dưới triều đại HLV Trần Bình Sự mới chỉ tìm được 4 chiến thắng sau 21 lần xuất trận, ngang với thành tích của XSKT Cần Thơ.

Song, tuyệt nhiên không một ai đả động đến cuộc cách mạng trong cabin BHL đội bóng. Phải chăng, cuộc tình (tình yêu và tâm huyết của lãnh đạo) đã tới hồi kết? Cũng phải nói thêm, ngay cả thời điểm hưng thịnh nhất của B.Bình Dương, kéo dài chừng 10 năm (2006-2015), thủ phủ Thủ Dầu Một vẫn không được biết đến như một kinh đô bóng đá, dù đội bóng từng vung quá nhiều tiền sắm sao, từng đoạt bao chiến tích lớn nhỏ.

Thế thì đừng hỏi tại sao các trận đấu sân Bình Dương mùa này chỉ lèo tèo vài trăm khán giả, thậm chí có nhiều trận, quan chức và nhân viên an ninh còn "áp đảo" luôn cả khán đài về số lượng. Bóng đá, hết thịnh đến suy, nhưng không một ai nghĩ chỉ sau một đôi mùa mưa, B.Bình Dương lại xuống nhanh đến thế. Người ta thấy thương cho các lão tướng như Tấn Tài, Anh Đức, Đinh Hoàng Max, Xuân Luân..., vẫn phải nai lưng cày ải, thì lực lượng trẻ kế cận chưa thể gánh vác được trọng trách.

Như một thuộc tính ở Thủ Dầu Một ở kỷ nguyên V-League, họ có thể bung két vung hàng chục tỷ đồng mua một cầu thủ, nhưng chỉ một đôi mùa, với vương triều mới không thích dùng nữa cũng có thể cho không luôn. Đến ngay cả cựu trung vệ Như Thành thời đỉnh cao cũng được xóa nợ vài tỷ đồng tiền chuộc hợp đồng.

HLV Trần Bình Sự: 'Khó cho HLV Park Hang Seo'

HLV Trần Bình Sự: 'Khó cho HLV Park Hang Seo'

Thuyền trưởng kỳ cựu thuộc biên chế B.Bình Dương cho rằng rất khó để HLV người Hàn Quốc hiện thực hóa mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 thế giới.

Cuối tuần này, B.Bình Dương sẽ rời Thủ Dầu Một lên Sài Gòn đấu với đội bóng của người quen cũ Lê Công Vinh - Quyền Chủ tịch CLB TP.HCM. Đây sẽ là cuộc tương phùng đáng ra rất thú vị, thì trong hoàn cảnh này, khi 2 đội bóng vừa mới thất thủ ở vòng trước và chỉ có vị trí khá khiêm tốn trên bảng xếp hạng, nó lại gần như vô thưởng vô phạt.

Việc cánh chim đầu đàn B.Bình Dương đánh mất vị thế ở V-League khiến bóng đá miền Nam cũng trở nên đìu hiu, cô quạnh trong làng bóng đá Việt Nam. Công Vinh hứa sẽ đưa bóng đá TP.HCM trở lại thời hoàng kim, bằng rất nhiều các kế hoạch ở tầm vi mô đến vĩ mô trong vài năm tới. Bóng đá cần sự tích luỹ, như B.Bình Dương trong khoảng 10 năm qua, đã là quá rực rỡ, nhưng ngay lúc này, đội bóng sở hữu 4 chức vô địch V-League, từng chơi ấn tượng ở sân chơi châu lục..., cũng chỉ là người khổng lồ chân đất sét.

Đất Thủ kỳ vọng vào các tuyến trẻ qua bàn tay của bộ đôi danh thủ Đặng Trần Chỉnh - Trần Minh Chiến, với gần nhất là VCK U21 quốc gia 2017 được tổ chức trên trên sân nhà tới đây, nhưng bao giờ cho đến ngày xưa?!

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm