50 tỷ tiền bản quyền truyền hình: Đổi đời từ đây?

10/08/2012 13:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH)- Ngay sau khi VPF giành lại bản quyền truyền hình từ tay “liên minh” VFF-AVG, thời gian 15 phút quảng cáo giữa trận của các trận đấu thuộc V-League 2012 được truyền hình trực tiếp đã được lấp đầy bằng quảng cáo của một số doanh nghiệp trong nhóm 10 nhà bảo trợ cho bóng đá VN và cả doanh nghiệp của một số ông bầu trong HĐQT VPF.

Tuy nhiên, từ bấy đến nay, khi V-League 2012 đã gần kết thúc, người ta vẫn không thấy có thêm doanh nghiệp nào mới trong các chương trình quảng cáo giữa trận trên sóng trực tiếp của V-League. Điều đó cho thấy dường như khoảng thời gian 15 phút giữa trận được lấp đầy bằng quảng cáo nhờ sự lôi kéo tác động của các ông bầu trong VPF chứ chẳng phải bản thân hình ảnh của V-League hấp dẫn đến thế.



Những trận đấu tại V-League đã hấp dẫn đến mức lôi kéo được đông đảo các nhà tài trợ? Ảnh: V.S.I

Đây là một điều không giống với quy luật kinh doanh bản quyền truyền hình trên thế giới, khi các doanh nghiệp đều chủ động đến với giải đấu vì nhận thức được sức hấp dẫn và mức độ quảng bá sâu rộng mà giải đấu này mang lại, thay vì mang tới một khoản tiền thanh toán cho bản quyền truyền hình theo kiểu “bảo trợ”, và đến giờ tất cả mới nghe thấy chứ chưa hề nhìn thấy tận mắt.

Về bản chất, khoản tiền 50 tỷ này chính là tiền quảng cáo mà các doanh nghiệp phải trả khi xuất hiện trên sóng truyền hình, và với bất kỳ doanh nghiệp nào nằm trong nhóm 10 nhà bảo trợ cho bóng đá VN hay doanh nghiệp của các ông bầu trong VPF thì số tiền quảng cáo mà họ bỏ ra mỗi năm chắc chắn phải tính bằng đơn vị tỷ đồng.

Tức là, dù có hay không có VPF, dù có hay không có bóng đá VN thì các doanh nghiệp này cũng vẫn phải chi tiền quảng cáo, nhưng nay với cùng một khoản tiền ấy, họ vừa được quảng cáo, lại được tiếng là bảo trợ cho bóng đá VN, còn V-League thì “thơm lây” vì giá trị bản quyền truyền hình gia tăng đột biến tới mức không thể tin nổi.

Có điều, sau khi trừ đi đủ các loại chi phí thì không biết bao nhiêu phần trăm trong số tiền 50 tỷ này đến được với các CLB ở V-League? Rất khó để đưa ra lời đáp xác đáng cho câu hỏi này, chỉ hy vọng các đội bóng ở V-League 2012 sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh “có tiếng mà không có miếng”, vì xưa nay bóng đá VN đã chứng kiến quá nhiều trường hợp những lời hứa hẹn lần lượt biến thành “lời của gió”

Xuân Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm