18h30, Sài Gòn Xuân Thành - Thanh Hóa: Nóng trong sân, nóng ngoài sân?

03/06/2012 10:13 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-1, HTVC trực tiếp

(TT&VH) - Đã có ít nhất 2 chiếc thẻ đỏ được rút ra (thậm chí nếu trọng tài xử lý chính xác hơn, số lượng thẻ phạt còn chưa dừng lại ở đó) trong trận tứ kết Cúp QG 2012 giữa Sài Gòn Xuân Thành và Thanh Hóa, trận đấu mà đội chủ sân Thống Nhất đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1, với đủ những hỉ-nộ-ái-ố, để rồi sau đó hàng loạt các án phạt kiểu giơ cao đánh khẽ với cả 2.

50 triệu đồng phạt BTC sân Thống Nhất, cùng lệnh cấm đá trận tiếp theo trên sân nhà của Sài Gòn Xuân Thành không có khán giả, do để CĐV ném vật lạ xuống sân và tấn công xe chở đội bóng xứ Thanh sau khi trận đấu kết thúc. Chưa hết, trung vệ Bật Hiếu của đội khách cũng bị cấm thi đấu 2 trận ở… Cúp QG, mặc cho Thanh Hóa đã bị loại.

Rất nhiều những ý kiến bất bình xung quanh án phạt, trong đó tập trung chủ yếu vào việc tiền đạo Sunday Emmanuel, người đã đánh nguội Kesley Huỳnh Alves và phải nhận thẻ đỏ, lại bình an vô sự. Và nữa là việc trung vệ Ngô Anh Tuấn cũng vô can, dù anh này đã có hành động rất thiếu fair-play: vung cùi chỏ nhằm thẳng vào ngực Nsi, sau khi đã đoạt được bóng.


Trận Sài Gòn FC-Thanh Hoá ở tứ kết Cúp QG đã chứng kiến rất nhiều sự cố bạo lực. Ảnh: Kim Ngọc

Thế nhưng, HLV Triệu Quang Hà của Thanh Hóa lại cứ vẫn ấm ức và ngay ngày hôm sau, anh lên báo tố đồng nghiệp và là đồng đội một thời trong màu áo ĐTQG là Nguyễn Liêm Thanh đã chửi bới học trò mình từ phía sau cầu môn Sài Gòn Xuân Thành, khi vị trợ lý này đang làm công việc khởi động cho nhóm cầu thủ dự bị ở ngoài sân, còn Liêm Thanh thì bảo anh không quan tâm.

Dài dòng như thế để thấy rằng, sức nóng ở trận lượt về V-League tại sân Thống Nhất vào chiều nay hầm hập như thế nào.

Với điểm số và thứ tự trên bảng xếp hạng như hiện tại, HLV Triệu Quang Hà vẫn chưa thật sự yên tâm với suất trụ lại V-League, khi giải đấu vẫn còn đến 6 lượt trận nữa mới kết thúc. Trong khi đó, Sài Gòn Xuân Thành cần thêm một chiến thắng nữa để tiếp tục phả hơi nóng đằng sau gáy anh em nhà HN.T&T và SHB.ĐN trong cuộc đua đến chức vô địch mùa giải năm nay.

Một thiệt thòi không nhỏ cho chủ nhà Sài Gòn Xuân Thành, khi họ sẽ không có thủ thành Minh Nhựt (thẻ phạt). Tuy nhiên, nó sẽ không lớn bằng việc Thanh Hóa mất 2 ngoại binh trụ cột là Fikru và Dasilva, cũng vì lý do trên, sau vụ ẩu đả trong trận đấu với HN.T&T ở vòng đấu trước, trận đấu trên sân nhà và Thanh Hóa đã để thua 2-4.

Tấn Trường sẽ lần đầu tiên trở lại khung gỗ, sau nghi án tiêu cực mà anh (và Đình Luật) bị chính đội bóng chủ quản tố cáo cách đây vài tuần. Với con người như hiện tại, cùng lợi thế về điểm số, cũng như sự ủng hộ của khán giả nhà, Sài Gòn Xuân Thành thừa cơ sở để giữ trọn 3 điểm trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn và đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, bóng đá thật chẳng nói trước được điều gì. Trong một buổi chiều đẹp trời, xứ Thanh có thể quật ngã bất cứ đại gia nào, bằng vũ khí chiến thắng như Sunday, Việt Thắng hay Quốc Phương. Cầu thủ có cái chân trái rất dị, Quốc Phương, là phát hiện lớn nhất của Thanh Hóa và của cả V-League, tính cho đến thời điểm này của mùa giải, với 6 bàn thắng ghi được và đó là con số biết nói.

Dự đoán: 3-1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm