17h00, SLNA - K.KH: Hết hoà rồi là thắng?!

30/03/2012 08:56 GMT+7 | V-League

* VCTV, Nghệ An TV trực tiếp

(TT&VH) - Hiện SLNA chỉ thua đội đầu bảng HN.T&T 3 điểm, và khoảng cách này sẽ được san bằng nếu chiều nay họ có chiến thắng trước K.KH. Cơ hội thắng lợi của SLNA càng được củng cố chắc chắn hơn sau khi SLNA vừa xóa được cái dớp “vua hòa” nhờ trận thắng V.NB ở vòng 11. Trong khi đó, tinh thần “ngổ ngáo” của K.KH đang bị ảnh hưởng ít nhiều vì trận thua ngay trên sân nhà trước Thanh Hóa.

Tính từ đầu mùa giải 2012, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã thi đấu tất cả 16 trận ở 3 mặt trận. Thành tích của đội chủ sân Vinh ơ V-League thực sự đáng nể phục, nếu chỉ xét về kỷ lục “bất bại”. Nhưng xét về mặt điểm số họ chỉ giành được 17/33 điểm tối đa. Nghĩa là đội bóng xứ Nghệ chỉ thành công 50% về mặt điểm số.

Thêm nữa, SLNA vừa trải qua chuỗi trận 8 trận hòa liên tiếp (trong đó chia điểm với 4 đội xếp cuối bảng) và “chỉ” thắng được 3 trận (2 trận sân khách là TĐCS.ĐT, V.NB) còn trên sân nhà chỉ duy nhất một lần khán giả xứ Nghệ được hưởng trọn niềm vui chiến thắng.


Niềm tin đã trở lại với SLNA sau khi cắt đứt mạch trận hoà đáng thất vọng

Kết quả ấy không tương xứng với thực lực của SLNA cũng như sự kỳ vọng ở nhà ĐKVĐ. Vì thế, lần này tiếp K.KH trên sân nhà, SLNA không có mục tiêu nào khác là 3 điểm. Dù sao đi nữa, cuộc đối đầu này có những sợi dây liên kết kỳ lạ. Cả SLNA lẫn K.KH vẫn sống khỏe dù không được bơm “doping tiền” mạnh mẽ như các CLB khác. Đôi bên đều có HLV trẻ tài năng cùng dàn quân thiện chiến và khao khát thành công trên sân cỏ.

Chiều nay trên sân Vinh chắc chắnHLV Hữu Thắng sẽ xua quân lên đá tấn công phủ đầu đối thủ, nhất là sau khi SLNA đã có sự biến chuyển về lối chơi nhờ bố trí lại nhân sự trong đội hình. Ở trận thắng V.NB vừa qua, dù chơi trên sân khách nhưng SLNA vẫn tung ra sân đội hình siêu tấn công với… 4 tiền đạo, nên khi về sân Vinh có lẽ HLV Hữu Thắng sẽ không thay thế cỗ máy đang vận hành tốt.

Đấy là việc kéo tiền vệ trung tâm Hector ra đảm nhận cánh trái, hợp cùng với Trọng Hoàng ở cánh phải và bộ đôi Bebbe-Abbas tạo nên bộ tứ tấn công. Trong khi đó, nhiệm vụ phòng ngự, thu hồi bóng và phát động tấn công sẽ do cặp tiền vệ có lối đá khá giống nhau là Văn Bình và Hoàng Thịnh đảm nhận.

Sự tự tin là điều dễ nhận thấy ở cầu thủ SLNA hiện nay khi họ vừa trút đi được cả tấn áp lực sau chuỗi trận hòa đến nhàm chán. Cuối buổi tập chiều qua, HLV Nguyễn Hữu Thắng vui vẻ cười đùa với người viết: “Trả lại tên cho anh nhé. Giờ là Hữu Thắng chứ không còn Hữu.. hòa nữa”. 

K,KH luôn gặp khó khăn và có kết quả không tốt mỗi khi hành quân ra sân Vinh, lý do là đội chủ nhà SLNA vốn là khắc tinh của đội bóng HLV Hoàng Anh Tuấn. Nhớ lại mùa bóng 2011, ở trận lượt về trên sân Vinh, K.KH hành quân ra xứ Nghệ với tinh thần cao ngút nhờ chuỗi trận thắng liên tiếp trước đó cộng thêm lợi thế chiến thắng ở lượt đi, nhưng cuối cùng các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã phải nhận trận thua tan tác 0-4, cho dù 30 phút đầu trận họ mới là đội chơi tốt hơn.

Thất bại đó khiến cho K.KH rút ra được nhiều bài học xương máu. Bởi thế, để chuẩn bị cho trận đấu chiều nay, K.KH đã có mặt ở Vinh từ rất sớm nhằm làm quen sân và thời tiết. Nhưng sự lo lắng đó hơi thừa vì không khí ở Nghệ An mùa này khá ấm áp, trời không mưa và độ ẩm không khí khá lớn. Điều kiện “thiên thời” đang rất ủng hộ, nên nếu chiều nay không có kết quả như ý thì K.KH chỉ có thể tự trách chính mình.

Dự đoán: 2-1

ĐẠI NGHĨA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm