17h00, N.SG - V.HP: Thừa thắng xông lên

04/05/2012 09:07 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 1-1, HTVC trực tiếp

(TT&VH) - Sau trận thua lấm lưng trắng bụng (0-4) trước Sài Gòn FC trong ngày ra mắt (lượt trận thứ 4), HLV Lê Thụy Hải đã có phát biểu để đời: “V.HP yếu từ tôi trở xuống”.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Vậy bây giờ, khi đã có thêm 11 trận đấu làm nền sau đó, đội bóng yếu từ HLV trưởng trở xuống ấy đã thành hình chưa?

Từ chiến thắng trước HA.GL…

Nhiều người bất ngờ khi V.HP trong cơn khủng hoảng đã giành chiến thắng 2-0 trước HA.GL, đối thủ đang bay cao trước lượt trận thứ 15, nhưng soi lại trận đấu ở Lạch Tray thì thấy đó là kết quả hợp lý. Các kết quả khả quan trước đó của đội bóng phố núi không thể xóa đi sự thực là “Gỗ” vẫn rất thường trong vận hành chiến thuật cũng như vũ khí chiến thắng.


 N.SG (phải) lúc này không nhỉnh hơn bao nhiêu so với V.HP. Ảnh: V.V

Một lần nữa “cây sào” Đoàn Marcelo được đôn lên đá tiền đạo trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 2, để kỳ vọng vào chiến thuật bóng bổng, rót dầu, nhưng đội bóng của bầu Đức đã thất bại toàn tập. Thậm chí nếu Thiago, rồi Đình Tùng…, tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, cách biệt có thể được nới rộng từ rất sớm, trước khi Tùng ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút đấu bù cuối cùng.

“Chẳng có phép màu nào ở đây cả, bởi HA.GL chơi rất thường. Chúng tôi chơi hợp lý hơn nên chiến thắng là điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu thôi. Tôi nghĩ, nếu mặt sân tốt hơn và các cầu thủ ở tuyến đầu thực hiện khâu dứt điểm hoàn hảo hơn, cách biệt không chỉ là 2 bàn. Đây là chiến thắng quan trọng và nó mở ra cơ hội cho đội bóng”, trung vệ Anh Tuấn tỏ ra rất điềm đạm.

Đấy mới là lần thứ 2 kể từ đầu mùa, V.HP có 3 điểm tuyệt đối trong một trận đấu. Nó đã đến vào thời điểm mà sự kiên nhẫn của lãnh đạo cũng như người hâm mộ đất Cảng dành cho “người đặc biệt” Lê Thụy Hải đã lên đến đỉnh điểm. Người ta tính rằng, chỉ một trận đấu trắng tay nữa thôi, ông Hải “lơ” dù muốn hay không vẫn phải rời xứ hoa phượng. Bóng đá đơn thuần là thành tích!

Đến ánh sáng cuối đường hầm

Phải, chiến thắng đã đến rất đúng lúc và người Hải Phòng duy tâm cho rằng, nó là khởi điểm cho chiến dịch “ngựa về ngược” của đội bóng con cưng ở mùa giải năm nay. Cụ thể, két sắt đã được bung với những hứa hẹn của lãnh đạo về khoản thưởng đến cả tỷ đồng cho mỗi trận thắng tương tự. Với lực của V.HP và nếu làm tâm lý tốt, số tiền này không phải để treo cột mỡ.

Ngay sau phép thử HA.GL, đối thủ đã từng thắng đậm đến 3-1 ở lượt đi nhưng đành hàng tại Lạch Tray, V.HP có ngay đối trọng rất vừa phải là N.SG ở trận đấu sớm vòng 16. Cả lý thuyết và thực tế đều cho thấy, N.SG hoàn toàn không mạnh hơn V.HP, ngay cả khi V.HP đang còn trong cơn bĩ cực. Một chiến thắng nữa là hoàn toàn có thể với thầy trò ông Hải “lơ”.

Theo giao kèo của bản hợp đồng về với V.HP hồi giữa mùa, trung vệ Anh Tuấn (một người cũ của N.SG) sẽ không tham dự trận đấu này. Đấy là một mất mát không nhỏ với V.HP, trong bối cảnh mà họ đã loại bỏ cả Trọng Nghĩa và Hữu Phước, đồng thời không có sự bổ sung đáng kể nào ở hàng tứ vệ. Nhưng, ngay cả điều đó có lẽ cũng chẳng đáng lo, khi hàng công N.SG vẫn có tiếng là vô hại.

Sau 15 lượt trận, người ghi bàn nhiều nhất cho N.SG vẫn là Quang Hải với vỏn vẹn 3 bàn thắng (trong đó có một cú siêu phẩm vào lưới V.HP trong trận hòa 1-1 ở lượt đi), dù tiền đạo ĐTQG này đã nghỉ hơn phân nửa số trận đấu ở lượt đi. Hàng công thực sự là bài toán khó cho HLV Phạm Công Lộc, nếu muốn tìm kiếm chiến thắng. V.HP của ông Hải “lơ” hẳn có cơ may!

Dự đoán: 2-1

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm