SG.XT: Tồn tại hay không tồn tại?

25/10/2011 13:54 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Tương lai của đội bóng này ở đất Sài Gòn vẫn là câu hỏi lớn mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa biết phải đáp lời ra sao.

1. Cho đến giờ, tin đồn bầu Thụy đang nấn ná trong việc dứt tình với bóng đá Sài Gòn cũng nghiêng về yếu tố xác thực nhiều hơn. Ông bầu này hẳn đã chán với cái cách mà người ta đối xử với đội bóng của mình. Còn có tin ông cám cảnh với thực tại đầu tư nhiều nhưng mang về lắm khổ tâm (ví như trận thua bẽ bàng của SG.XT trước SQC.BĐ ngay trên sân nhà trong buổi chiều mà SG.XT lên bục nhận Cúp vô địch giải hạng Nhất QG 2011. Sau trận đấu có mùi đó, đích thân ông Thụy phải đăng đàn trên báo giới để xin lỗi CĐV TP.HCM). Thế nên, ông bầu SG.XT cũng chẳng màng chuyện đăng đàn đính chính với dư luận về thông tin SG.XT có thể sẽ đổi chủ.


Tương lai của SG.XT vẫn là dấu chấm hỏi, kể cả với người trong cuộc. Ảnh: Quang Nhựt

Giữa thời điểm tin đồn bầu Thụy chán đội bóng thì theo chiều ngược lại, SG.XT thực hiện cuộc chiêu binh mãi mã rầm rộ với hàng loạt cái tên chất lượng về đất Sài Gòn. Trao đổi với các thành viên BHL, họ trả lời bằng một thái độ rất… chuyên nghiệp, lo việc của mình còn tương lai là chuyện lãnh đạo, họ không được biết đến những chuyển động mua sắm đó. Nhưng trước những tác động của dư luận, nhiều người trong số họ cũng không khỏi hoài nghi. Tương lai của họ ở đội bóng này vẫn là dấu hỏi lớn. Trên danh nghĩa là đội bóng của bầu Thụy, nhưng người trong đội cứ râm ran, giờ quyền hành phần lớn là của ông GĐĐH. Điều đó không phải không có cơ sở khi trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải này, SG.XT cứ gọi là nườm nượp kẻ đến người đi như cái chợ. Như đã thành thói quen, nhiều cầu thủ gửi gắm niềm tin nơi ông vua cò, nếu thuận giá, sẽ bán tất.

Bản thân nhiều cầu thủ đến SG.XT cũng từng tâm sự rằng, nếu không phải vì sự nghiệp và … tiền thì cực chẳng đã, họ chưa chắc chọn đây là bãi đáp vì tương lai chẳng biết sẽ gắn liền với đội bóng nào và du mục ở đâu. Mà cũng thật, bởi sau Hà Tĩnh, Quảng Nam, Sài Gòn có thể cũng chưa phải “trạm dừng chân” cuối cùng của đội bóng này chiếu theo cách úp mở của lãnh đạo.

2. Lãnh đạo TP.HCM từng nói cứng nếu chuyển giao CLB TP.HCM lại cho thành phố thì đội bóng này sẽ sống khỏe, thậm chí sẽ đua thăng hạng ngay ở mùa giải tới. Nhưng từ đó đến nay, vẫn chưa xuất hiện một nhà đầu tư nào thật sự tâm huyết để có thể “chọn mặt gửi vàng”. GĐĐH của đội bóng tiền thân CSG cũng từng tâm sự, cũng vì những tiền lệ không hay đang khiến bóng đá Việt Nam mất giá, tìm nhà đầu tư khó như lên trời. Tầm cỡ như thành phố giàu mạnh nhất nước đã vận động mà chẳng ai dám hùa vào thì đủ biết cái “giá trị” của món ăn tinh thần là bóng đá ở nơi đây đang ở hoàn cảnh như thế nào. Liên hệ chuyện này với việc bầu Thụy tuy chưa công khai rao bán rùm beng SG.XT nhưng để tìm được một người nào “có gan” chơi bóng đá như ông ở thành phố đông dân nhất nước cũng chẳng phải ngày một ngày một.

Tùy theo túi tiền rồi đến thú vui nữa, bầu Thụy sẽ giúp đội bóng sống khỏe bằng niềm đam mê hay vật vờ hoặc bán tống bán tháo. Đi chẳng đặng, ở chẳng đừng, vẫn chưa có gì rõ ràng cho cái tên SG.XT sẽ được duy trì trong mùa giải V-League đầu tiên.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm