Blog bóng đá: Xem EURO sướng hơn World Cup

18/06/2012 16:00 GMT+7 | Ăn, ngủ cùng Euro

(TT&VH)- Dưới sân đá banh, ngoài sân đánh lộn. Các CĐV Nga và Ba Lan tận dụng bóng đá để giải quyết hận thù. Kết quả là 2 bạn dắt tay nhau về nước sau vòng bảng hết trọi. Thủ tướng Đức Angela Merkel mê bóng đá là thế, nghĩ sao mặc áo màu cam đến công sở để dân Đức la bài hãi lên vì sợ xui. Nhưng ai ngờ Hà Lan mới xui, cơn lốc màu da cam 2 năm trước còn tung hoành tại Nam Phi, sau khi trở lại châu Âu, vượt cái núi Alps lập tức trở thành… gió lào, yếu xìu. EURO không còn bóng dáng nàng CĐV bốc lửa Paraguay Larissa Riquelme với cái khe nhét điện thoại trứ danh, nhưng bù vào đó là mấy cô CĐV Croatia cởi mở ngay trên khán đài. EURO đang mang đến những màu sắc hết sức tuyệt vời mà World Cup không bao giờ có được.

•    Khi “gấu Nga” không còn… gấu nữa

EURO 2012 một lần nữa cho thấy: đừng bao giờ tin những gì bạn Nga nói và đừng để những ấn tượng đẹp đẽ bước đầu lừa phỉnh bạn. Sau 2 trận đầu đá như lên đồng, Nga bất ngờ… lên đĩa khi để thua đội bóng đang nợ ngập đầu là Hy Lạp. Tất cả chỉ vì mấy bạn “Gấu Nga” đu dây quá sớm. HLV Advocaat: Tây Ban Nha cái gì? Cá nhân tui thấy Nga mới là đội hay nhất EURO. Alan Dzagoev, sau 3 bàn thắng, cũng nhanh nhảu tiếp thị bản thân với các đại gia theo kiểu mấy cô chân dài: “Ai mua hôn tui bán”.

Chảnh kiểu đó, thua Hy Lạp là phải. Dân Việt Nam vốn dành nhiều thiện cảm cho Nga cũng chỉ biết ngậm ngùi hát bài: “Tạm biết gấu Misa nhé”, chế thêm bài “Đêm nay ai đưa Nga về” của Nguyễn Ánh 9 và tự hỏi: “Bao giờ Nga mới hết… ngố”. Còn tại trận tứ kết có bạn Hy Lạp “chán như con gián” kia, người hâm mộ ta chỉ có tiếp tục lấy tăm xỉa răng chống cho mắt khỏi cụp xuống. Sứ xở vị thần gì mà đá dở thấy ớn, chắc là thần thợ rèn.



Một bộ bikini của CĐV Ireland trên khán đài, và nó khiến EURO trở nên sexy hơn!- Ảnh Getty

CĐV Ba Lan và Nga đánh lộn có đôi, nên họ cùng đi một cặp. Nhưng người ta thương Ba Lan hơn thương Nga vì họ còn thiếu kinh nghiệm và đã chơi hết mình. Một trang web thể thao Ba Lan giật tít: “Thôi, đá kiểu này về nước cũng sướng”. Ừ, sướng quá quên luôn mình là chủ nhà, về nước là về nước nào không biết.

•    Khi vạn sự không còn như Ý

Nếu Ba Lan và Nga bị loại không có gì quá bất ngờ (bảng A này giống bảng B ở chỗ đồng đều, 4 đội… yếu đều) thì việc các đại gia trầy trật mới đáng nói. Sau rạng sáng nay, ít nhất 2 đội mạnh ở bảng B đã ca điệp khúc “hẹn lại mùa sau”. Còn rạng sáng mai, nhiều khả năng Ý cũng sẽ theo chân nếu Tây Ban Nha buồn buồn thả cho Croatia hòa với tỷ số cao chơi.

Nếu Ý bị loại, có lẽ dân mình nên đổi câu thành ngữ “Vạn sự như ý” thành “Vạn sự như… Tây Ban Nha hay.. Croatia” gì đó cho phải đạo. Vì 10 năm trở lại đây có bao giờ thấy Ý vạn sự như ý đâu. World Cup 2002 bị bạn Hàn Quốc mua trọng tài, EURO 2004 bị 2 bạn Đan Mạch và Thụy Điển rắp tâm hãm hại, được cái World Cup 2006 thì đến EURO 2008 và World Cup 2010 tạch không thương tiếc. Để tránh một thảm họa nữa, Ý giờ chuyển sang nịnh Tây Ban Nha hết cỡ. HLV Prandelli: Đội bóng số 1 thế giới dễ gì buông, tui nói họ thắng Croatia cho coi. Cassano: Hồi đó tui đá ở Tây Ban Nha tui biết, họ mã thượng lắm. Tụi tui thắng CH Ailen là đi tiếp, bởi thế nào Tây Ban Nha cũng lượm 3 điểm à.

Ý nịnh Tây Ban Nha nghe cũng khoái, nhưng họ có đá hay không ai biết. Càng muốn vô địch thì càng phải tính. Bây giờ mình làm lợi cho Ý, vô vòng sau Ý đập lại mình thì đúng là nuôi ong tay áo, dưỡng hổ di họa. Có cơ hội là giết luôn bởi trận ra quân có vẻ như Ý đã bắt bài được cách chơi tiqui-taca của Tây Ban Nha rồi. Anh Verdan Corluka của Croatia thì không nhã nhặn hứa đá hết mình như Tây Ban Nha. Ảnh chửi luôn: xứ sở mấy người bán độ móc ngoặt như rươi, bây giờ bày đặt hoài nghi tiêu cựu. Anh nói thiệt: Ý không có đủ tuổi mà hoài nghi. Nhục chưa!

•    Giao lưu văn hóa

Nhưng tui không quan tâm đến Ý và Tây Ban Nha nhiều như CH Ailen hay Croatia đâu nha. Không phải vì CH Ailen có lối chơi “vườn không nhà trống” 2 trận thua đến 7 bàn, chẳng phải vì Croatia có anh Man “du kích” hay ơi là hay mà bởi CĐV của họ rất chịu chơi. Khán đài trận 2 đội đá với nhau, mấy bạn nữ Croatia vô tư cởi áo y hết như đàn ông. Họ và CĐV Ailen hòa đồng và “giao lưu” ngay trên khán đài. Sau đó mới biết mấy bạn CĐV nữ này làm ở… bộ văn hóa Croatia. Mấy sếp coi truyền hình lập tức nghĩ ngay đến chuyện sa thải vì cái tội làm bộ văn hóa mà có hành vi phi văn hóa.

Đấy, mới thấy đá banh cuồng nhiệt vậy mà cũng phải giữ kẽ. Chẳng bù với mình có mấy người làm trong lĩnh vực văn hóa, nhưng làm chuyện phi văn háo hoài có thấy ai phạt gì đâu. Thế là mấy cô ấy cứ cởi cho thiên hạ ngắm, cởi trên sân khấu, cởi trong phòng kín, chui vô rừng cởi và cởi tới ngoài đường. Cái này cũng trách đội tuyển nước mình đá banh dở quá. Coi EURO, tui mơ ước một ngày nào đó được coi CĐV của mình “cuồng nhiệt” trên khán của một VCK châu Á hay World Cup. Nhưng lúc đó chắc tui… chết rồi.

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm