Ứng viên Tổng thống Mỹ Mitt Romney - Sẩy miệng "chê" Olympic London

30/07/2012 08:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney đã vừa mất điểm nặng về mặt ngoại giao, khi trong lúc tới thăm London, đã có lời nói hớ hênh xúc phạm hoạt động chuẩn bị cho Olympic của Anh. Việc này khiến ông không chỉ vấp phải sự chỉ trích nặng nề của các đối thủ chính trị mà còn từ cả phía quốc gia tiếp đón.

Cuối tuần vừa qua, Thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Dân chủ Harry Reid, đã chỉ trích Mitt Romney, nói rằng ông này không chỉ khiến bản thân mà còn làm cả nước Mỹ xấu hổ vì những lời bình luận khiếm nhã về nước Anh.

Đánh giá thấp khâu tổ chức Olympic London

Romney, người từng rất tự hào vì là nhân vật lãnh đạo hoạt động chuẩn bị Olympic mùa Đông 2002 ở Salt Lake City, đã gây sốc khi nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình NBC rằng có “những tín hiệu thất vọng” cho thấy Anh có thể chưa chuẩn bị sẵn sàng cho Olympic.

Chỉ một câu nói đó đã đủ để bão tố nổ ra. “Chuyện không tốt cho đất nước chúng ta, nơi có một nhân vật do một chính đảng bầu lên đã đi sỉ nhục người khác” - Reid nói.

Ông cho biết bản thân không thể hiểu vì sao Romney lại có thể đưa ra bình luận tồi tới vậy.

Sau màn sảy miệng, Romney đã có chuyến thăm London êm thấm và còn cùng vợ theo dõi lễ khai mạc Olympic

Phản ứng của những người Anh còn dữ dội hơn nhiều. Thủ tướng Anh David Cameron đã trả đũa thẳng thừng: “Chúng tôi đang tổ chức Olympic tại một trong những thành phố sầm uất, nhộn nhịp, phát triển sôi động nhất thế giới. Hiển nhiên là việc tổ chức Olympic ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó thì dễ hơn nhiều” - ông nói và có ý liên hệ tới thành phố Salt Lake City, nơi Romney từng tổ chức Olympic.

Carl Lewis, vận động viên Anh từng giành 9 HCV Olympic, nói với tờ The Independent rằng: “Mọi kỳ Olympic đều luôn sẵn sàng. Tôi không quan tâm Romney nói gì. Tôi thề, đôi khi một số người Mỹ không nên rời khỏi nước họ làm gì. Có phải anh đang đùa tôi không, hãy ở nhà nếu anh chẳng biết cách ăn nói”.

Thị trưởng London Boris Johnson cũng công khai công kích Romney khi đứng trên sân khấu một buổi hòa nhạc ở Hyde Park để đánh dấu việc kết thúc lễ rước đuốc Olympic. “Có một gã tên là Mitt Romney muốn biết chúng ta đã sẵn sàng chưa” - Johnson nói trước đám đông 60.000 người - “Chúng ta đã sẵn sàng chưa? Vâng, chúng ta đã sẵn sàng rồi!”.

Phe Dân chủ vớ bở

Romney đã trông đợi nhiều vào chuyến thăm London và Olympic, xem đây là sự kiện thu hút chú ý của dư luận ra khỏi việc ông chưa công bố dữ liệu hòan thuế bản thân và thời gian ông làm việc ở công ty đầu tư Bain Capital, vốn bị cáo buộc chuyên hỗ trợ các công ty chuyển việc làm từ Mỹ sang Trung Quốc.

Thế nhưng khả năng ngoại giao không tốt đã biến ông trở thành mục tiêu công kích của phe Dân chủ.

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ đã công bố một đoạn video tổng hợp lại chuyến đi của Romney. Một phần trong đó có bình luận của tờ Telegraph, nói rằng: “Mitt Romney có lẽ là chính trị gia duy nhất bắt đầu một chuyến đi thu hút lòng người, bằng cách tung ra một lời xúc phạm”.

Reid thì nói rằng Romney đã phát biểu không chuẩn và bản thân ông sẽ nói khác nếu ở trong cương vị của nhân vật này. “Tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ nghĩ ra một bài phát biểu và không dựa vào nhân viên quá nhiều. Tôi có thể tới đó (London) và tôi sẽ nói rằng “Người Anh đã làm một công việc rất tuyệt. Tôi biết nền kinh tế của họ đang bị tổn thương. Nhưng họ vẫn có thể hoàn thành việc này. Tôi đã từng trải qua những công việc chuẩn bị tương tự. Thực sự mà nói, nó rất khó khăn. Vì thế họ đã làm rất tốt (cho việc chuẩn bị Olympic)”. Chỉ mấy câu ấy thôi và ông ấy sẽ được hoan nghênh” - Reid nói.

Trong nỗ lực giảm bớt sự chỉ trích, Romney đã nói rằng ông tin London sẽ có thể tổ chức thành công Olymic. “Tôi hoàn toàn tin những người ở đây đã sẵn sàng cho Thế vận hội. Chẳng mấy chốc, những gì các chính trị gia nói sẽ nhanh chóng tan biến khi các vận động viên tranh tài” - ông nói. Ông cũng cố lấy lòng người Anh khi cho biết cha mình có gốc từ Xứ Wales và vì thế ông có một phần dòng máu Anh chảy trong người.

Điểm trừ về ngoại giao?

Trước những lời chỉ trích nhằm vào Romney, người ủng hộ của ông nói rằng chuyện chẳng có gì to tát, bởi trong cuộc bầu cử tại Mỹ, người dân quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề thiết thân như việc làm, an sinh xã hội, thay vì Olympic và an ninh tại Anh.

Theo Larry Sabato, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu chính trị của Đại học Virginia, quan điểm này cũng đúng nhưng chưa đủ.

Chuyến đi suýt trở thành thảm họa của Romney sẽ khiến cử tri nghi ngờ về khả năng ngoại giao của ông, cũng như liệu ông đã được chuẩn bị tốt để làm Tổng thống hay chưa. “Hình ảnh cho thấy ông ấy chưa được chuẩn bị. Đó là London, vì Chúa. Ông ấy rõ ràng là một cỗ máy bông đùa không phải lúc. Lần nào mở miệng ông ấy cũng tạo nên bê bối. Những gì đọng lại sau lần sảy miệng này sẽ sớm tan biến. Nhưng liệu việc hành xử như thế có giúp ích gì cho Romney? Người Mỹ hiện đang không hài lòng về khả năng điều hành kinh tế của Obama, nhưng họ cũng không chắc Romney là hình mẫu Tổng thống họ muốn, chỉ vì những việc ông ấy đang làm” - Sabato nói.

Tường Linh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm