Arsenal-Everton 2-2: "Pháo thủ" bỏ lỡ cơ hội bứt phá

09/01/2010 23:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Phải chia điểm với Everton, đội bóng từng bị Arsenal "vùi dập" không thương tiếc ở lượt đi, các học trò của HLV Wenger đã bỏ lỡ cơ hội áp sát đội bóng dẫn đầu bảng Chelsea.

Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Everton nhập cuộc khá tự tin. Hàng tiền vệ của đội khách kiểm soát bóng tốt và tổ chức được nhiều đợt tấn công nguy hiểm. Ngay phút thứ 8, Saha đã có cơ hội mở tỷ số sau đường chuyền thông minh của Pienaar. Nhưng cựu tiền đạo của Man United lại sút bóng khá cẩu thả khi trước mặt chỉ còn thủ môn Almunia. Tuy vậy, các cổ động viên của đội khách cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 12, từ pha đá phạt góc của tân binh Donovan, tiền vệ Osman bật cao đánh đầu giữa “rừng” cầu thủ hai đội để mở tỷ số cho Everton.


Osman ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh Reuters

Việc thiếu thủ quân Fabregas và tiền vệ phòng ngự A. Song đã khiến cho hàng tiền vệ năm người của Arsenal thi đấu không thực sự hiệu quả. Trước tuyến giữa chơi rắn và rất chịu khó áp sát của Everton, các tiền vệ của đội chủ nhà thường xuyên có những pha xử lý bóng sai ở khu vực giữa sân. Tuy vậy, Arsenal cũng đa có cơ hội san bằng tỷ số khi trung vệ Gallas bất ngờ dâng cao tham gia tấn công ở phút 21. Cú dứt điểm của hậu vệ người Pháp này đã chiến thắng được thủ môn Howard, nhưng một cầu thủ của Everton đã kịp thời phá bóng ngay trước vạch vôi.

Tấn công không thực sự xuất sắc nhưng Arsenal cuối cùng cũng đã có được bàn san hoà tỷ số khá may mắn. Phút 28, từ pha trả ngược bóng lại của Eduardo, Denilson nhanh chân tung ra cú sút. Dù trái bóng đi không mạnh hay hiểm nhưng bóng đã đập vào chân của cầu thủ Osman rồi từ từ lăn vào lưới. Bàn thắng san hòa tỷ số đã giúp các cầu thủ ở tuyến trên của Arsenal thi đấu tự tin hơn rất nhiều. Tiền đạo Eduardo đã có một vài pha cầm bóng đột phá thẳng vào hàng phòng ngự của Everton, nhưng không thành do các cầu thủ khách phòng ngự khá kĩn kẽ.

Trái ngược với sự quyến rũ trong chiến thắng 6-1 trước Everton ở lượt đi, Arsenal thi đấu khá bế tắc và thiếu hấp dẫn trong những phút cuối hiệp 1. Việc thiếu vắng một trung phong đã khiến cho những pha lên bóng của Arsenal thường bị chặn đứng bởi số đông các cầu thủ phòng ngự của đội khách. Dường như HLV Moyes đã nghiên cứu khá kỹ lối chơi của Arsenal, vốn thường khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của đối phương, nên có những bố trí khá hợp lý. Trừ tình huống để san hòa khá đáng tiếc, hàng phòng ngự của Everton đã thi đấu hiệu quả trong hiệp 1.

Gallas trong một pha uy hiếp khung thành thủ môn Howard - Ảnh Reuters

Có vẻ như 15 phút nghỉ giữa hiệp đã giúp HLV hai đội truyền được “lửa” cho các học trò. Ngay từ những phút đầu hiệp 2, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn với những pha lên bóng tốc độ của cả Arsenal lẫn Everton. Bên phía đội khách, tân binh Donovan thi đấu khá nổi bật khi có được pha tổ chức tấn công nguy hiểm ở phút 51. Trong khi đó, hàng công của Arsenal cũng rất chịu khó đẩy cao đội hình nhằm gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, những đường chuyền cuối cùng của Arsenal vẫn thiếu một chút sắc sảo để cụ thể hoá thành cơ hội ăn bàn.

Việc Arsenal không có được những tiền vệ tốt nhất đã giúp cho tiền vệ trẻ Ramsey có cơ hội ra sân thi đấu ngay từ đầu. Dù rất cố gắng nhưng tiền vệ trẻ này vẫn chưa thể hiện được nhiều trong màu áo Arsenal. Trước lối chơi rắn và quyết liệt đôi khi quá mức cần thiết của các cầu thủ Everton, Ramsey không có được những pha đột phá bất ngờ nào như bàn thắng san hòa 1-1 trong trận đấu giữa Arsenal và West Ham ở Cúp FA tuần trước. Nhận thấy điều này, HLV Wenger đã tung tiền vệ Rosicky vào sân thay cho Ramsey. Phút 71, Rosicky suýt chút nữa nâng tỷ số cho Arsenal sau cú tạt bóng của Sagna, song tiền vệ người Séc đã không thể chiến thắng được cánh tay dài của thủ môn Howard.

Kể từ khi Rosicky được tung vào sân, Arsenal đã gây được nhiều sức ép lên hàng phòng ngự của Everton. Đội hình của Arsenal đã được đẩy lên rất cao nhằm tìm kiếm bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Phút 78, Arshavin đột phá bất ngờ bên cánh trái trước khi tung ra cú sút. Rất may cho Everton là một hậu vệ của họ đã kịp thời cản phá cú sút của tiền đạo người Nga. Tưởng như Everton sắp “sụp đổ” trước sức ép dữ dội của Arsenal thì đội bóng của HLV D. Moyes bất ngờ có được bàn thắng thứ hai. Phút 81, tận dụng pha dâng cao của hàng phòng ngự Arsenal, Vaughan chọc khe thông minh để  Pienaar băng xuống đối mặt với thủ môn Almunia. Và cầu thủ người Nam Phi đã dễ dàng đánh bại thủ môn của Arsenal bằng pha tâng bóng điệu nghệ.

Ngay sau bàn thắng thứ hai của Pienaar, Everton lại có được tình huống gia tăng khoảng cách khá rõ rệt. Phút 82, Vaughan đối mặt với thủ môn Almunia nhưng người chiến thắng trong tình huống này là cầu thủ người Tây Ban Nha của Arsenal. Khi mà các cổ động viên trên sân Emirates bắt đầu lo ngại về một trận thua ngay trên sân nhà thì Rosicky đã xuất hiện rất kịp thời. Phút 93, từ pha kiến tạo của Diaby, Rosicky đã nhanh chân tung ra cú sút. Và một lần nữa bóng đã đập chân hậu vệ của Everton đổi hướng khiến thủ môn Howard đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Phải chia điểm với Everton, các học trò của HLV Wenger đã phải chật vật mới có được 1 trận hòa ở sân nhà và bỏ lỡ cơ hội áp sát đội bóng dẫn đầu bảng Chelsea (không thi đấu trong vòng này do điều kiện thời tiết).

* Cầu thủ ghi bàn: Osman 12’, Denilson 28’, Pienaar 81’.

Đội hình ra sân:

+ Arsenal: Almunia, Traore, Vermaelen, Gallas, Sagna, Denilson (Merida 85'), Ramsey (Rosicky 65’), Nasri, A. Diaby, Eduardo (Vela 75’), Arshavin. 
 
+ Everton: Howard, P. Neville, Neill, Heitinga, Baines, Osman, Cahill, Fellaini, Pienaar, Donovan (Bilayetdinov 69’), Saha (Vaughan 75’).
 

Số liệu kỹ thuật

Arsenal

Everton

Thời gian kiểm soát bóng

66%

34%

Thẻ vàng

1

1

Phạt góc

6

8

Sút trúng cầu môn

2

3

Việt vị

2

6

Bàn thắng

2

2

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm