Nguyễn Việt Cường: Chàng trai hiphop đa năng

20/09/2011 13:58 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 22 tuổi, đạt giải Nhất trong các cuộc thi nhảy hip-hop toàn quốc, mới đây là giải Nhất Ring Master 2011, đóng vai nam chính trong bộ phim khá ồn ào về dư luận Vũ điệu đam mê, đang là gương mặt gây chú ý trong serie phim truyền hình thực tế 12 cá tính lên đường xuyên Việt (khởi chiếu trên VTV3, VTV6, Yan TV từ ngày 18/9), Nguyễn Việt Cường (Cường Seven) đã có nền tảng vững chắc để bước vào làng showbiz.

Và giờ đây, với bước ngoặt mới, trở thành ca sĩ, liệu Cường có tiếp tục đạt được mục tiêu của mình?

Hành trình gian nan

Đến với hip-hop từ năm 17 tuổi, sau khi ngồi xem tổng duyệt chương trình văn nghệ của trường, Cường đã “run hết cả chân tay vì chưa bao giờ cảm thấy thích như thế”. Ngay lập tức, Cường tìm hiểu từ bạn bè xem nơi nào dạy nhảy để theo tập. Cậu theo học với nhóm C.O.L.D ở cung Việt Xô và lấy tiền học thêm tiếng Anh để trả học phí.

Hay tin con trai đang theo học nhảy hip-hop, không chỉ cấm Cường theo học, bố mẹ còn tìm đến tận lớp học để yêu cầu giáo viên không tiếp tục dạy Cường. Trước quyết tâm của bố mẹ, Cường bỏ học nhảy, tập trung vào việc ôn thi tốt nghiệp cuối cấp. Sau khi đỗ trường CĐ Công nghệ Thông tin, Cường cùng lúc lựa chọn hai con đường, vừa thực hiện mọi nghĩa vụ của một sinh viên, vừa quyết tâm trở thành một dancer chuyên nghiệp.

Tiếp tục tập cùng C.O.L.D một năm, Cường tách ra khỏi nhóm. Ban đầu, Cường tự tập luyện, khi gặp những người bạn có chung niềm đam mê, Cường quyết định thành lập nhóm riêng, lấy tên là D.I.P (Dance is passion). Ngày nào cũng như ngày nào, nhóm luyện tập cùng nhau từ 5 giờ chiều đến tối muộn. Cùng với nhóm của mình, Cường tham gia thi đấu tranh các giải dance. Ngay lần thử sức đầu tiên, năm 2007, Cường và nhóm đã đạt giải Nhất Hip-hop tour.

Cường Seven bên ngoài màn ảnh

Dancer - người mẫu - diễn viên - ca sĩ

2008, sau khi dancer Hà Lê từ Anh trở về nước, muốn thành lập nhóm nhảy từ những cá nhân xuất sắc, Cường cùng hai người bạn của D.I.P tham gia là thành viên chính thức của nhóm.

Đầu năm 2009, phối hợp cùng Hãng phim truyện Việt Nam, công ty của Cường huy động các thành viên từ trong Nam đến ngoài Bắc cùng tham gia casting Vũ điệu đam mê.

“Khi casting phim, rất nhiều bạn có khả năng cả diễn xuất lẫn vũ đạo, lúc ấy tôi thầm nhủ, nếu được chọn đóng bất cứ vai nào, tôi cũng sẽ cố gắng diễn hết sức. Sau hai tháng casting, tôi không ngờ mình được chọn. Ban đầu đóng phim còn bỡ ngỡ, nhưng rất may tôi được NSND Hoàng Dũng chỉ bảo nhiệt tình, nên tôi vỡ ra được nhiều điều”.

Có lần, tập nhảy cao, khi tiếp đất, chân Cường bị rạn xương, sưng to và phải bó thuốc. Cảm giác ở nhà thật khó khăn, vì Cường còn phải tham gia dạy nhảy, mặc lời khuyên của bác sĩ, Cường trở lại sàn tập, nhưng ngay lập tức, chân cậu lại bị rạn lần nữa.

“Lần này thì bắt buộc phải ở nhà, tiếc việc nhưng không biết làm sao. Đành chuyển sang tập thể hình, khi ấy, người tôi mập chứ không như thế này. Ngày tháng tập tễnh chân đau ở nhà đã giúp tôi có dáng hình như mong muốn”.

Nhờ dáng hình và khuôn mặt gai góc, lành lạnh khá nam tính, Cường trở thành người mẫu ảnh, ban đầu là chụp ảnh thời trang cho các shop quần áo, sau thành khuôn mặt thời trang cho một số hãng có thương hiệu.

Từng biết Cường một thời gian, vài lần theo Cường đi chụp ảnh thời trang đủ thấy được nhiệt tình công việc của chàng trai trẻ này. Đi đường rừng núi xa xôi hiểm trở, phơi mình giữa trời nóng bức hay rét run giữa gió lạnh mưa phùn, thời gian làm việc có dài dặc bỏ qua chuyện ăn uống, Cường vẫn diễn làm sao đạt ý người chụp, chăm chỉ và hết sức kiệm lời, tránh thể hiện con người cá nhân, luôn hòa mình vào nhóm/đội.

Mỗi lúc rảnh rang, dù chỉ là dăm phút, Cường lại tranh thủ tập nhảy hay luyện các động tác tay. Cường luôn nhảy được ở bất cứ đâu, bất kể lúc nào. Là người khảng khái thẳng thắn, không nề hà khó khăn và thích thử sức mình ở mọi lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật giải trí, Cường sẽ không để bất cứ cơ hội nào tuột tay. Và vai nam chính trong bộ phim nhựa Vũ điệu đam mê đến như một món quà quý giá.

Lịch làm việc của chàng trai 22 tuổi này đặc kín trong một ngày: Buổi sáng, lên mạng tải tư liệu và nghiên cứu các động tác nhảy mới, từ 15 - 17h tập nhảy với nhóm, từ 17 - 20h30 dạy nhảy, biên đạo và dạy tại các trường học, từ 20h30 - 22h 30 tiếp tục tập luyện với nhóm. Sau khi rời công việc mới mẻ là “tập” làm MC ở VTC và kết thúc 12 cá tính lên đường xuyên Việt, Cường quyết tâm luyện tập trở thành... ca sĩ.

An Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm