Bình chọn : 0

Hù...

Tác phẩm của tác giả Trần Văn Thọ

0 thích.
Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết Bình chọn : 0
  • Khoa Bảo (Gửi lúc: 1/11/2010 3:49:15 PM)

    Tui đã từng bị xe buýt hù như cảnh trong tranh này. Suýt..ngủm. Tranh đẹp lắm. Cảm ơn họa sĩ lên tiếng giùm tui.

  • Trần Thị Phương Lan (Gửi lúc: 1/9/2010 11:10:50 AM)

    Sắp đến tết rồi,cảnh tượng này dịp tết tăng trưởng ghê lắm và cũng không ít người vì tệ nạn này mà không còn được vui tết. Mong rằng qua tranh này mọi người sẽ chấp hành luật giao thông tốt hơn trong dịp tết .Cảm ơn bác V.Thọ.Bức tranh đẹp tuyệt vời.

  • tran van long (Gửi lúc: 12/24/2009 4:50:46 PM)

    hinh` nhin` y chan ngoai` xa lo. zay. a' hay that. nha ba` con

  • Nguyen Thi Kieu Hoanh (Gửi lúc: 12/24/2009 11:10:31 AM)

    Nhìn hình vẽ mà cứ tưởng tượng như bên ngoài xã hội vậy. Hay, khá hay

  • Vu Thu Thuy (Gửi lúc: 12/24/2009 10:56:05 AM)

    C?y dng ngu?i nn an hi?p ngu?i y?u ah? M?y ng ti ny kh?ng l?m!!!!!!!11

  • Trần Huỳnh Như (Gửi lúc: 12/23/2009 9:04:56 PM)

    Chúng ta hãy nhìn vào bức tranh để thấy được một thực trạng vô cùng...cần phải..

  • Nguyễn Thị Kim Dung (Gửi lúc: 12/23/2009 5:39:03 PM)

    Oh, Tưởng chừng như trogn tranh mới có ai dè đó là sự thật xảy ra thường ngày. Tất cả mọi người hãy xem tranh và cảnh giác nhé!

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự