Bác sĩ & bệnh nhân

(TT&VH Cuối tuần) - * Bác sĩ tâm thần phàn nàn với đồng nghiệp:

- Tôi gặp một chuyện khó xử trí quá: một ông bệnh nhân luôn đến gặp tôi đề nghị tôi mua thác Niagara của ông ta.

- Thì anh mua đi chứ sao!

- Tôi không thể mua được, vì ông ta đòi giá đắt quá.

* Một thanh tra được bộ y tế cử đến bệnh viện tâm thần. Ông ta đề nghị giám đốc bệnh viện cho xem bản liệt kê những tai nạn đã xảy ra tại đây.

Nguyên nhân thứ ba gây tai nạn là ngã cầu thang.

- Dễ hiểu thôi, viên thanh tra nói. Ông hãy cho ngăn lưới bên trên các thanh vịn để tránh xảy ra những tai nạn tương tự.

Ông giám đốc ghi lại ý kiến của thanh tra.

Nguyên nhân thứ hai gây tai nạn là ngã ra ngoài cửa sổ. Viên thanh tra thấy đó cũng là chuyện dễ hiểu và yêu cầu ông giám đốc bệnh viện cho làm chấn song ở tất cả các cửa sổ.

Ông giám đốc lại ghi ý kiến của thanh tra.

Nhưng nguyên nhân đầu tiên, gây nhiều tai nạn nhất, được ghi trong bản liệt kê bằng dòng chữ ”cây sung”. Viên thanh tra rất ngạc nhiên nên hỏi ông giám đốc xem như vậy nghĩa là thế nào. Ông này liền mời thanh tra theo ông ra ngoài khu vườn của bệnh viện để ông trình bày cho rõ ràng và cụ thể. Khi hai người đã đứng ở khu vườn, ông chỉ tay vào một cây sung và nói với thanh tra:

- Các bệnh nhân thường trèo rất khéo léo lên cây sung kia, rồi họ bám hai tay vào các cành sung và thả người treo lư lửng có khi lâu tới hàng tiếng đồng hồ... rồi đột nhiên họ buông tay cho người rơi đánh “phịch” xuống đất, miệng kêu to: “TÔI CHÍN RỒI!”.

* Thưa bác sĩ, bệnh nhân tâm thần nói, tôi tin chắc tôi là một quả táo.

- Để tôi đi rửa tay đã, bác sĩ đáp. Tôi vừa bắt tay ông cho nên có thể tay tôi đầy chất thuốc trừ sâu.

Anh Vũ

1 thích.
Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự
Tác phẩm lần thứ nhất
Tác phẩm lần thứ hai