Tội phạm

(TT&VH Cuối tuần) - * Cuộc ẩu đả diễn ra như sau: một tay tớ túm cổ áo hắn, tay kia tớ túm ngực hắn, thế rồi liên tiếp những cú đấm bộp… bộp… bộp…

- Cậu đấm sao được nếu hai tay cậu đều đã dùng để túm đối phương?

- À! Hắn đấm ấy chứ…

* Tất cả đều trùng khớp, - viên cảnh sát chăm chú nhìn một người qua đường, lẩm bẩm, - vết sẹo ở má bên trái kia, cái mũi dài kia, đôi mắt màu nâu kia, hai cái tai vểnh ra kia… Hừm, kể ra cái gã này hoàn toàn có thể đúng là tên tội phạm mà ai tóm được sẽ nhận tiền thưởng lớn, nhưng thật tiếc là hắn đã bị bắt rồi.

* Một tên trộm bị tóm, bị đưa về trại giam. Mấy người qua đường hỏi hắn:

- Sao anh bị bắt thế này?

- Vì một sợi dây thừng.

- Thật à?

- Vâng, - tên trộm đáp. - Tôi trông thấy một sợi dây thừng và nhặt lên.

- Vậy anh đừng lo. Chỉ vì chuyện vặt vãnh ấy, anh sẽ được thả ngay thôi.

Tên trộm thở dài:

- Nhưng sợ dây ấy lại được buộc vào một thứ…

- Thứ gì?

- Một con trâu…

* Này, - quan tòa hỏi tên kẻ cắp chuyên móc túi, - anh không nghĩ đó là tiền của người khác à?

- Không ạ. Những tờ tiền ấy trông quen lắm.

* Tên cướp mua một khẩu súng lục cho con trai. Thằng bé đem đổi ngay khẩu súng lấy một chiếc đồng hồ. Bố nó biết chuyện đó, liền quát.

- Mày ngu thế! Bây giờ, khi đứa nào chửi mày thì mày đáp lại nói bằng cách nói giờ à!

Anh Vũ

0 thích.
Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự
Tác phẩm lần thứ nhất
Tác phẩm lần thứ hai