Vợ nấu ăn

(TT&VH Cuối tuần) - * Một người đàn ông kể với bạn mới quen:

- Tớ ngán ăn ở các nhà hàng quá nên tớ bèn thuê một cô Ôsin. Chà, cô ấy đã từng làm những món ăn đến là ngon.

- Sao lại “đã từng”?

- Vì cái thời kì sung sướng đó đã hết. Bây giờ, khi ở văn phòng về nhà muộn, tớ phải tự làm lấy thức ăn bằng cách cho mấy thứ trong tủ lạnh vào lò vi sóng.

- Từ lâu chưa?

- Từ khi cô Ôsin của tớ lấy chồng.

- Cô ấy lấy ai thế?

- Lấy tớ.

* Đối với em, đan len là một cách thư giãn - vợ nói với chồng - cũng như việc nấu nướng vậy.

Người chồng đáp lại ngay:

- Nhưng đan len có ưu điểm là không bao giờ bị cháy.

* Một phụ nữ kể:

- Khi chồng tớ nói là để anh ấy phụ trách bữa ăn, anh ấy gọi cửa hàng đưa đến một chiếc bánh pizza. Còn khi anh ấy nói là sẽ làm một bữa ăn đặc biệt, anh ấy bảo hiệu pizza đặt thêm mấy lát cá trên chiếc bánh.

* Nhìn chồng đang rỏ dãi ngồi xem trên tivi một ông đầu bếp nấu món ăn ngon nhất của ông ta, vợ nói:


Như người ta thường bảo, giấc mơ nào rồi cũng qua đi. Bây giờ anh phải đối diện với thực tế nhé: món ra-gu thịt thỏ với cà rốt em làm hôm nay hơi bị cháy.

* Chồng đi làm về thấy vợ ở trong bếp giàn giụa nước mắt vì cô ta đang bóc hành, liền bảo:

- Này, anh kể cho em nghe một chuyện gì đó thật buồn nhé, để nước mắt của em đỡ phí vì còn được dùng vào một việc khác nữa…

Anh Vũ

0 thích.
Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự
Tác phẩm lần thứ nhất
Tác phẩm lần thứ hai