Truyền hình

15:06 26/07/2010

(TT&VH Cuối tuần) - * Trên ti vi, người dẫn chương trình ngồi đối diện với một nhà bác học. Nhà bác học tuyên bố:

- Tôi đã phát hiện ra rằng ăn cá đều đặn sẽ làm trí thông minh phát triển.

- Bữa nào tôi cũng ăn cá đấy! - Người dẫn chương trình reo lên.

- Vậy à - Nhà bác học đáp - Thế thì phát hiện của tôi sai bét rồi!

* - Em đừng đặt bể cá trên máy thu hình thế kia - chồng nói với vợ - nguy hiểm lắm.

- Sao anh nghĩ thế?

- Ban nãy có một chương trình nói về cá mập, anh thấy mấy con cá vàng há miệng cả ra, anh hiểu ngay rằng chúng muốn hét lên: “Cứu tôi với!”.

* - Anh lên mái nhà để đặt chảo parabole chúng ta vừa mua nhé - chồng bảo vợ.

Vợ lo lắng:

- Anh phải cẩn thận về chuyện an toàn đấy.

- Em nghĩ anh nên đeo một chiếc dù? - chồng mỉm cười.

- Không, em nghĩ anh nên để cạnh máy điện thoại mảnh giấy ghi số điện thoại để gọi xe cấp cứu.

* Trên màn hình ti vi là một bộ phim hành động được sản xuất cách đây 20 năm. Phim đến đoạn nhân vật chính ngồi bên tay lái bảo nhân viên trạm xăng đổ xăng cho.

Bỗng xuất hiện một kẻ ác. Hắn bắn một loạt tiểu liên làm bồn xăng nổ tung và trạm xăng cháy ngùn ngụt.

- Thật kinh khủng! - Một người đàn ông đang xem phim reo lên.

- Kinh khủng quá! - Người vợ cũng tán thành - Nhưng đó chẳng qua chỉ là cảnh dàn dựng thôi mà.

- Điều làm anh cảm thấy kinh khủng

- người chồng nói rõ hơn - không phải là cảnh đám cháy mà là sự tăng vọt của giá xăng trong vòng 20 năm. Hồi ấy, giá một lít xăng chỉ có 1,7 phơ-răng, tính ra tiền bây giờ tương đương có 20 xu euro.

Anh Vũ

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự