Ben Arfa đòi rời tuyển Pháp: Con quái vật đang trở lại

23/06/2012 10:06 GMT+7

(TT&VH) - Trận thua bạc nhược trước Thụy Điển không chỉ cướp ngôi đầu của Pháp mà còn làm rối tung phòng thay đồ của “Les Bleus”, mới yên ả được chưa lâu.

Vụ mâu thuẫn đầu tiên diễn ra ngay trong trận đấu với Thụy Điển khi trợ lý Alain Boghossian có lời qua tiếng lại với Philippe Mexes do trung vệ của AC Milan phải nhận một thẻ vàng vô nghĩa, đồng nghĩa với việc sẽ vắng mặt trong trận gặp Tây Ban Nha. Ông Boghossian than thở với báo giới: “Cậu ấy phạm lỗi ở phía xa khung thành, chẳng phục vụ mục đích nào cả”.

Nhà báo Julien Laurens của trang Goal cho biết trong thời gian nghỉ giữa trận, phòng thay đồ của tuyển Pháp cũng được một phen dậy sóng. Alou Diarra đã quát ầm lên rằng một vài đồng đội, đặc biệt là Samir Nasri, đã thi đấu thiếu nhiệt huyết, không vì đội bóng và tỏ ra giận dữ tới mức Franck Ribery phải can ngăn trước khi cầu thủ của Marseille bốc hỏa.



Hatem Ben Arfa đòi rời tuyển Pháp - Ảnh Getty

Ngay sau trận đấu lại nổ ra một cuộc cãi vã khác, lần này nghiêm trọng hơn, giữa Hatem Ben Arfa và HLV Laurent Blanc. Trả lời tờ L’Equipe, Arfa, nổi danh là một cầu thủ ngỗ nghịch bậc nhất nước Pháp, tỏ ra rất tức giận khi bị đối xử bất công, bị thay ra khi chưa có nhiều thời gian để chứng tỏ khả năng và còn có nhiều cầu thủ khác thi đấu kém hơn.

Đã vậy, Ben Arfa còn bị ông thầy “chỉnh đốn” khi đang gọi điện thoại trong phòng thay đồ: “Hatem, cậu không cần phải gọi điện về nhà khi đang ở đây!”. Sau đó, Ben Arfa như phát điên và đã nói thẳng với HLV Blanc rằng có thể cho anh về nhà nếu muốn. Việc Ben Arfa cả gan nói như vậy thực sự là chuyện động trời bởi kể từ khi ông Blanc lên nắm quyền, chưa bao giờ có một hành động tương tự xảy ra.

Những vụ mâu thuẫn này khiến người Pháp thực sự lo sợ về một vụ nổi loạn giống như World Cup 2010. Khi đó, Nicolas Anelka đã chửi tục với HLV Raymond Domenech và bị chiến lược gia này đuổi thẳng khỏi ĐTQG. Ngay sau đấy, hàng loạt tuyển thủ, cầm đầu là đội trưởng Patrice Evra, đã bỏ tập để phản đối quyết định của ông Domenech.

Florent Malouda, người từng có mặt tại Nam Phi hai năm trước, đã phải lên tiếng: “Những điều vừa chứng kiến đánh thức con quỷ trong tôi. Rất nhiều rắc rối sẽ nổ ra nếu cứ cãi lộn thế này. Nếu sở hữu khát khao chiến đấu cháy bỏng như Thụy Điển, chúng tôi có thể vẫn thua nhưng tâm trạng sẽ không rối bời như lúc này. Khi ai cũng muốn làm anh hùng, chúng tôi không còn là một tập thể nữa”.

Vẫn trong tầm kiểm soát

Thực ra, những diễn biến hiện nay tuy ngày một trầm trọng nhưng chưa đến mức nát bét như vụ scandal năm 2010, một vết nhơ của lịch sử bóng đá Pháp. Mâu thuẫn giữa Ben Arfa và HLV Blanc chỉ dừng ở mức độ cá nhân và cũng mới kéo dài vài ngày còn hai năm trước, đó là những xung đột tích tụ nhiều năm, bắt đầu từ 2004, giữa một nhóm cầu thủ và ông Domenech.

Ngoài ra, những lục đục này dường như cũng đã được giải quyết xong xuôi. Ông Boghossian cho biết chỉ trao đổi về mặt chiến thuật với Mexes chứ không chỉ trích. Vụ Arfa và HLV Blanc chưa rõ kết quả nhưng chắc chắn cầu thủ của Newcastle sẽ không thể lôi kéo đồng đội nổi loạn như Anelka. Ribery và Malouda, đã lên tiếng để dập tắt những mâu thuẫn có thể xảy ra, sẽ không để sự việc đi quá xa.

Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng mâu thuẫn vừa qua là một đòn đau giáng xuống đầu ông Blanc. Trong hai năm qua, nhà cầm quân này luôn chủ trương xây dựng một tập thể đoàn kết, lấy tinh thần chiến đấu làm vũ khí chủ đạo nên việc nội bộ lục đục, từ cầu thủ với nhau tới với HLV, sẽ khiến cho sức chiến đấu của “Les Bleus” ít nhiều suy giảm.

Việc đánh rơi vũ khí tinh thần ngay trước giờ chiến với một đối thủ hùng mạnh như Tây Ban Nha chẳng khác nào hành động tự sát. Thế nên khi giờ G sắp điểm, bên cạnh những toan tính chiến thuật, ông Blanc cần phải bịt kín ngay vết nứt kia, thậm chí tận dụng những xung đột vừa qua để tạo thành một xung lực kích thích khát khao chiến đấu cho tuyển Pháp.

Còn nhớ tại World Cup 2006, Zinedine Zidane và William Galas cũng từng đấu khẩu trong trận đấu với Thụy Sỹ nhưng nhờ biết dàn xếp ổn thỏa, nội bộ Pháp vẫn yên ổn ở giải đấu đó, thậm chí lọt vào tới chung kết. Đã chứng tỏ được tài xoay xở trong hai năm qua, liệu ông Blanc có thể tháo được những nút thắt chằng chịt đang quấn quanh “Les Bleus” và biến nó thành sợi dây để tóm gọn “chú bò tót” Tây Ban Nha?

Trần Khánh An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm