“Bầu” Sơn: Cầu thủ chịu đá B.BD có thể thắng bất cứ ai

11/03/2011 19:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) – Từ đầu giải, chủ tịch CLB Becamex Bình Dương Nguyễn Minh Sơn theo dõi rất sát tình hình đội nhà, kể cả những khi tập luyện hay thi đấu. Ở buổi tập giữa tuần ngay ở sân Thủ Dầu Một, trong tâm trạng còn hân hoan sau thắng lợi trước Đồng Tâm Long An trên sân khách ở vòng 5, ông Nguyễn Minh Sơn đã  có những chia sẻ với TT&VH Online về tình hình  B.BD.

* Hình như trận thắng trước ĐTLA ngay trên sân Long An đã đem lại rất nhiều điều tích cực cho B.BD?

Cầu thủ mà chịu đá thì B.BD có thể thắng bất cứ ai (Cười). Đặc biệt là bàn thắng ấn định lại do cầu thủ trẻ Ngọc Hùng. Bàn thắng đó rất đẳng cấp, chính Leandro đã thừa nhận sau trận.

B.BD đang có những cầu thủ trẻ xuất sắc khác như Đức Tài. Mỗi khi vào thay Đức Tài cũng có khả năng quấy rối, đột phá không kém Vũ Phong. Tiền đạo Mậu Thìn với độ tuổi 24 mà cải thiện được khả năng tỳ đè với các hậu vệ ngoại nữa thì sẽ thay thế được Anh Đức sau này. Tuy nhiên, đó là khi họ vào sân trong tình thế thay người, còn nếu vào sân ngay từ đầu các cầu thủ đó sẽ đa số chơi không thành công vì trong bóng đá người ta đã luôn có câu: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

* B.Bình Dương đã ổn định được tâm lý sau trận thắng ĐT.LA. Theo ông, đội hình  B.BD trong thời gian sắp tới có cần bổ sung và đội có chia sẻ lực lượng với đội đàn em TDC Bình Dương đang gặp khó khăn ở giải hạng Nhất (đứng cuối bảng sau 5 vòng)?

Với lực lượng hiện giờ đội không cần bổ sung ở giai đoạn lượt về, nếu có là vào năm sau. Trước trận gặp ĐT.LA, B.BD gặp khó khăn do khá nhiều cầu thủ chấn thương. Đến nay thì đã đầy đủ, kể cả Minh Triết vốn bị chấn thương. Minh Triết đã có thể chạy nhẹ và sẽ thi đấu lại sau lượt đi. Chấn thương ở dưới gót chân của Triết may mắn được phát hiện và đưa sang Singapore chữa trị kịp thời, lúc còn thi đấu ở Đồng Tháp không ai phát hiện. Philani khi đi khám được chỉ định nghỉ đến 3 tuần, thế nhưng anh đã hồi phục sớm và bây giờ đã rất sung sức.

Chuyện bổ sung lực lượng cho TDC Bình Dương đang được tính tới. BHL TDC Bình Dương đang có những chuyệch choạc trong việc tính toán đối thủ mà mình đối đầu. Chúng tôi sẽ phải tính kỹ, chứ không hề bỏ rơi để TDC Bình Dương phải xuống hạng. 

Thầy trò HLV Ricardo trong một buổi tập trên sân nhà - Ảnh B.T

* Ở một đội có nhiều cầu thủ được xem là ngôi sao như B.BD, dư luận rất quan tâm đến chuyện đoàn kết nội bộ của quân của ông. Năm nay, ông có lo lắng về chuyện kỷ luật ở đội bóng B.BD xuất hiện như các năm trước nữa không?

Năm rồi, ở giai đoạn lượt đi sau khi xếp trên Hà Nội. T&T 5 điểm, tôi đã tính chức vô địch V-League hầu như đã nằm trong tay. Thế là tôi chủ quan đi công tác Châu Âu và giao nhiệm vụ chỉ đạo 3 trận cho anh Thạch (chủ tịch CLB TDC Bình Dương hiện nay), cùng với anh Chỉnh làm HLV. Ai ngờ, đội thua liên tục và khi tôi trở về (từ trận gặp HP.HN và B.BD bị thua 2-4 tại Hàng Đẫy) thì không kiểm soát được nữa. Làm Chủ tịch CLB B.BD là khó khăn vô cùng. Áp lực, những lời xì xào luôn xuất hiện cùng những lời ra tiếng vào. Bởi thế, bây giờ tôi phải luôn tự nhủ là bình tĩnh và nắm bắt kịp tình hình đội bóng.

May mắn là lúc này tôi có được những trụ cột luôn muốn gắn bó với B.BD. Quang Thanh, Vũ Phong được Navibank Sài Gòn trả 8- 9 tỷ đồng nhưng họ tự nguyện ở lại B.BD với giá thấp hơn một chút. Philani một lòng ở lại B.BD, anh ta không một chút yêu sách, hay yêu cầu về tiền lương, mặc dù nói thật Philani là cầu thủ rất khôn so với các ngoại binh khác. Philani cũng thẳng thắn đóng góp những ý kiến trước tập thể như đồng đội đừng sa đà nhậu nhẹt trước khi thi đấu, góp ý Chí Công đừng ham bỏ vị trí lên tham gia tấn công những lúc đội nhà đang dẫn bàn hay đang bị hòa, tiêu biểu là trận thua Khatoco Khánh Hòa lúc đang hòa 1-1). Những điều đó đều là tốt cho B.BD.

Vừa rồi, Leandro bị cảnh cáo, bị phạt 1.000 USD và có răn đe là nếu anh tiếp tục vi phạm thì sẽ phạt 10.000 USD. Lúc phạt, nhìn Leandro cũng rất tội khi đưa ra cái đùi bị in dấu vết giày đinh. Leandro hiện tại rất hòa đồng với đồng đội, không một ai ca thán vể cậu ấy. Cậu ấy luôn có những pha gây chọc cười cho đồng đội như ở trên xe di chuyển tới nơi thi đấu, bỗng dưng Leandro có trò chọc cười làm cả xe không nhịn được cười. Hoặc như lúc phạt Leandro, thấy không phạt Quang Thanh thì Leandro đã nói do Quang Thanh là con nuôi của tôi…Điều đó cho thấy, mọi chuyện chúng tôi đều xử lý rất thẳng thắn.

Quang Thanh cũng bị phạt sau sự cố bằng việc tước băng đội trưởng. Hiện tại ban cán sự của đội (do tập thể bầu) gồm Philani là đội trưởng, 2 đội phó là Hữu Thắng và Leandro. Tôi cũng đã nói chuyện và tâm sự với Quang Thanh, cậu ấy còn trẻ nên có thể còn nông nổi.

* Năm nay B.BD có tiền đạo mới Joseph và khiến dư luận đồn đại đội của ông phải tốn cả triệu đô để có chân sút này. Chuyện đó thực hư như thế nào thưa ông?

Hợp đồng với tiền đạo Joseph đúng thực là 180.000 USD/năm. Kèm theo điều khoản là nếu anh ấy ghi 15 bàn thì sẽ được thưởng 30.000 USD.

* Hiện tại, ông đã thực sự tin tưởng vào HLV Ricardo chưa?
 
Tôi luôn tin tưởng và đặt trọn niềm tin vào ông Ricardo. Tôi đã kết ông ấy ngay từ buổi đầu tiên chỉ vì câu mở miệng khi ông ấy nói là: “Tôi muốn vô địch cùng Bình Dương”. Việc ký hợp đồng với HLV Ricardo rất nhanh chóng khi ở VN tôi liên hệ với ông ấy là muốn mời ông về làm việc. Sau đó là mua vé máy bay cho ông ấy sang VN. Chúng tôi đi ăn một buổi và buổi sau là ký hợp đồng.
 
Tôi rất thích nhìn buổi tập của đội dưới sự chỉ đạo của ông Ricardo. Nhìn không khí của đội vui vẻ như một gia đình, không buồn và nặng nề như các buổi tập của các HLV khác.
 
Ông Ricardo cũng là người sống tình cảm với bạn bè và luôn giữ liên lạc với họ. Như sau trận thắng ĐT.LA, ông Ricardo đã đưa điện thoại cho tôi xem tin nhắn chúc mừng của HLV Mourinho dành cho ông ấy. HLV Ricardo cũng nói tôi về chuyện của  HLV Calisto và ông ấy cho biết chủ nhật này sẽ là trận đầu tiên ông Calisto chỉ đạo đội Muang Thong United thi đấu ở Thái League.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

                                         Hoàng Lam (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm