'Vua' và những đứa trẻ nhà bầu Đức

21/01/2015 14:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Bắt những trận HA.GL thi đấu sướng lắm, làm nghề ai cũng ước được thổi những trận đấu mà không khí trước, trong và sau trận đấu cuồng nhiệt như thế. Tuy nhiên, không phủ nhận là một số anh em tâm sự cũng khá áp lực”, một trọng tài tương đối tên tuổi tâm sự.

Hiếm có đội bóng nào trong quá trình xây dựng bản sắc, mới trình làng hình ảnh, đã tạo một hội chứng phát cuồng như HA.GL của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường như hiện tại…

Trước một sân chơi V-League mà bạo lực luôn là vấn nạn nhức nhối từ nhiều mùa nay, nỗi lo Công Phượng và đồng đội bị “xin giò” đã được cày xới rất nhiều, buộc người ta phải suy nghĩ theo 2 chiều.

Thứ nhất, có cách nào hạn chế được lối chơi thô bạo với những cầu thủ dù sao cũng mới chỉ đôi mươi. Làm sao giúp họ miễn nhiễm được với lối chơi có phần cứng rắn trên mức cho phép hiện nay của V-League.

Ở trận HA.GL - Thanh Hóa, nhìn cảnh trọng tài liên tục rút thẻ cho đội khách (6 thẻ vàng vẫn còn có vẻ ít, phía HA.GL 1 thẻ), còn những cầu thủ mới qua tuổi thiếu niên của HA.GL lặng im không phản ứng với vẻ cam chịu thấy có gì đó hơi bất nhẫn.

Liệu họ có đủ sức chịu đựng, nhất là khi V-League bước vào giai đoạn sinh tử, để luôn chơi thứ bóng đá hiền lành mà không phản đòn, không xấu xí?

Nếu để ý 3 trận HA.GL thi đấu trước 3 đối thủ, sẽ thấy số thẻ vàng đã bắt đầu diễn biến chiều hướng khác. Trận ra quân HA.GL gặp S.Khánh Hòa (sân Pleiku) chỉ 1 thẻ vàng thuộc về đội khách.

Gặp ĐT.Long An, số thẻ vàng là 4, chia đều 2 đội. 2 thẻ của HA.GL thuộc về Hoàng Thiên, Văn Long, những cầu thủ ngoài biên chế Học viện HA.GL Arsenal JMG. Đến trận HA.GL gặp Thanh Hóa số thẻ vàng đã là 6, phía HA.GL chỉ 1.

Sau tâm lý có phần ưu ái dành cho HA.GL ở buổi đầu, có thể dự báo HA.GL đi đâu cũng sẽ phải đối mặt với lối chơi quyết liệt và cứng rắn của các đối thủ ở V-League.

Thế nên một câu hỏi đặt ra, khi đứng trước những cầu thủ mới bước qua tuổi niên thiếu, liệu các “vua” áo đen có bị xao lòng kiểu rất con người, rằng bắt sao để bảo vệ những đôi chân rất quý hiếm, đồng thời cũng để đối thủ của HA.GL cũng như khán giả không phản ứng. Việc bầu Đệ “dọa” sẽ đòi dừng trận đấu nếu vỡ sân chính là một dẫn chứng.

Ở 2 trận đấu gặp ĐT.Long An và Thanh Hóa vừa qua HA.GL đều thua, còn nếu giả sử kết quả ngược lại thì có thể TT sẽ phải chịu búa rìu từ dư luận. Như sau trận đấu ở vòng 1 giữa HA.GL và S.Khánh Hòa, HLV Võ Đình Tân bên phía đội khách không ngại oán thán: “Trọng tài bênh vực HA.GL trong các tình huống 50/50, kể cả nhà đài cũng vậy, họ dường như chỉ bình luận cho đội chủ nhà”.

Rõ ràng lý thuyết có thể khác, nhưng thực tế trận đấu là câu chuyện không hề đơn giản. Hy vọng từ đây đến cuối giải, khi bắt các trận của HA.GL, các “vua” sẽ vượt qua được áp lực để không phải sử dụng đến kiểu cầm còi “cầu an” nhằm dìu trận đấu về đích an toàn.

Cách bảo vệ tốt nhất với cầu thủ HA.GL cũng như bảo vệ tốt nhất với chính mình của các TT vẫn phải là đặt luật bóng đá lên trên cả, và các cầu thủ trẻ của HA.GL cần học cách để trở thành người lớn, theo cái cách của mình.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm