Psy xin lỗi vì từng hát kích động chống Mỹ

09/12/2012 06:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhân của hiện tượng âm nhạc toàn cầu Gangnam Style vừa lên tiếng bày tỏ sự “mãi mãi hối hận” vì các màn biểu diễn của anh có nội dung lên án quân đội Mỹ trong một vụ ngộ sát và cuộc chiến Iraq, cách đây 10 năm.

Cụ thể, Psy có hai ca khúc rap có vấn đề, trong đó một bài tên là Dear American, lần lượt biểu diễn vào năm 2002 và 2004. Đoạn ghi âm Dear American được phát lại trên kênh báo chí công dân iReport của CNN và được tung lên hàng loạt trang mạng ngay sau đó. “Cơn sốt Gangnam Style đến đây là chấm dứt”, nhà báo Jareen Imam mạnh tay viết.

Báo chí Mỹ “xới” ra chuyện này trong đêm thứ Bảy 7/12. Tối 9/12, Psy có kế hoạch biểu diễn trong chương trình Christmas in Washington tại thủ đô nước Mỹ, với hai vị khách mời đặc biệt là Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle.

Thông tin ập đến với Psy như một cú sét vào sáng 8/12 và Psy đã nhanh chóng có phản hồi trên truyền thông Mỹ. Mặc dù vậy, nhiều báo dự đoán sự xuất hiện của nam ca sĩ trong Christmas in Washington có thể bị hủy.



Psy đã trở thành một hình tượng truyền thông phức tạp hơn nhiều sau vụ việc này, không đơn giản là “người đàn ông châu Á béo ú nhảy Gangnam Style”.

Quá khứ đầy phẫn nộ

Năm 2002, trong một buổi biểu ca nhạc tổ chức cho 37.000 binh lính Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên, Psy lên sân khấu với gương mặt được sơn vàng và trang phục đỏ lấp lánh, mang theo một mô hình xe tăng trên đầu và đập vỡ nó thành từng mảnh trên sàn diễn.

Màn biểu diễn thể hiện thái độ phẫn nộ của nam ca sĩ trước cái chết của hai nữ sinh Hàn Quốc do một chiếc xe quân sự của Mỹ gây ra cùng năm đó. Thông tin này được báo Mỹ dẫn nguồn là trang tin Hàn Quốc Busanhaps.

Hai năm sau đó, vào năm 2004, một nhà truyền giáo người Hàn Quốc bị xử tử ở Iraq, một hành động báo thù đối với việc Hàn Quốc ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến tại Iraq.

Trong một buổi hòa nhạc chống chiến tranh sau đó, Psy đã biểu diễn bài hát Dear American, trong đó có đoạn rap tiếng Hàn Quốc đầy hận thù khiến một phần báo chí và dư luận Mỹ hôm nay nổi giận:“Hãy giết bọn Yankee chết tiệt đã tra tấn các tù binh Iraq/ Hãy giết bọn Yankee chết tiệt đã ra lệnh cho chúng tra tấn họ/ Hãy giết con gái, mẹ, con dâu và bố chúng/ Hãy giết chúng thật chậm rãi và đau đớn”. “Kill those f---ing Yankees”, nhiều trang báo Mỹ đã đưa cụm từ này lên tít.

Theo trang Slate, hình tượng vốn sạch sẽ của Psy trong lòng công chúng sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Nam ca sĩ đã trở thành một nhân vật phức tạp hơn nhiều. Mặc dù vậy, cũng theo Slate, có những ý kiến bình tĩnh cho rằng lời rap của Psy trong Dear American không quá tệ hại, kể cả từ góc nhìn Mỹ. Trong làng nhạc Mỹ, những nghệ sĩ như Chris Brown, Eminem cũng thường xuyên có những lời hát gây tranh cãi tương tự.

Lời xin lỗi và bài học của Psy

Hôm 8/12, nam ca sĩ gửi một thông cáo bằng tiếng Anh đến các báo Mỹ. Nội dung như sau: “Là một người Hàn Quốc có lòng tự tôn, được đào tạo ở Mỹ và sống tại đây trong một giai đoạn quan trọng của cuộc đời, tôi hiểu rõ sự hy sinh của các quân nhân Mỹ trong việc bảo vệ nền tự do và dân chủ ở đất nước tôi cũng như trên thế giới”.

“Bài hát mà tôi biểu diễn cách đây 8 năm, là một phản ứng xúc động sâu sắc trước cuộc chiến tranh Iraq và cái chết của 2 nữ sinh Hàn Quốc. Đó là một phần của tinh thần phản chiến lúc đó đang rất phổ biến và được nhiều người trên thế giới chia sẻ.

Trong khi biết ơn sự tự do đã cho tôi được thể hiện chính kiến của mình, tôi cũng học được bài học là có những giới hạn ngôn ngữ, đôi khi khó được chấp nhận. Tôi hối lỗi sâu sắc vì những lời hát của mình khi dịch ra khiến người nghe hiểu theo cách tiêu cực. Tôi mãi mãi hối hận trước tất cả những nỗi đau mà tôi gây ra qua những lời lẽ của mình.

Được biểu diễn cho quân đội Mỹ thời gian gần đây là niềm hân hạnh của tôi, trong đó có việc xuất hiện trong chương trình đặc biệt dành cho binh lính Mỹ của Jay Leno. Tôi hy vọng họ và dân chúng Mỹ có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi.

Bộc lộ chính kiến là điều quan trọng, nhưng tôi hối hận vô cùng vì những lời lẽ kích động và không phù hợp mà tôi từng hát. Trong âm nhạc, tôi cố gắng hướng đến sự giải thoát, cho người nghe một lý do để cười. Tôi đã học được rằng thông qua âm nhạc, thứ ngôn ngữ toàn cầu, chúng ta có thể đến với nhau”.

Hiện tại, vụ việc đã thu hút nhiều phản ứng phức tạp từ dư luận Mỹ và thế giới.

Gangnam Style của Psy hiện vẫn vững vàng ở ngôi vị video nhạc được xem nhiều nhất thế giới qua trang YouTube, chỉ trong vòng 5 tháng đã đạt lượng xem 906 triệu lượt.

Trước Gangnam Style, sự nghiệp âm nhạc của Psy không một tiếng vang. Sau Gangnam Style, nam ca sĩ 34 tuổi được tán tụng ở khắp nơi trên thế giới. Trước, anh hát lên án chiến tranh do nước Mỹ tạo nên. Sau, nước Mỹ chào đón anh đến biểu diễn mừng Giáng sinh cho Tổng thống xem. Người ta nói, Gangnam Style chính là cách để Psy giễu nhại không chỉ giới trọc phú Hàn Quốc, mà là chính cuộc đời này.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm