02h00 ngày 23/1, Barca (1) - Racing (14): Sau thất bại là bất bại!

22/01/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Tỷ số lượt đi 3-0
 
(TT&VH) - Bốn tháng ròng rã chỉ thắng và hòa, 28 trận bất bại (23 thắng, 5 hòa) rồi cũng đã dừng lại trước Betis. Nhưng thôi, quên trận thua đấy đi, con đường phía trước vẫn thênh thang với họ và người ta đang chờ xem những serie chiến thắng mới của nhà vô địch lượt đi. Racing đang ở rất xa Barca trên BXH, sau 90 phút  tới ở Camp Nou, khoảng cách sẽ còn xa thêm nữa.

Những thông tin phát ra từ thương gia người Ấn Ali Syed về việc mong muốn hoàn thành việc tiếp nhận Racing vào thứ Hai tới là một liều thuốc tinh thần tốt cho họ lúc này. Đội bóng vừa trải qua 4 trận liên tiếp không thắng (3 hòa, 1 thua) cần một cú hích như thế để tăng nhuệ khí giữa khốn khó về tài chính lẫn chuyên môn. Hàng công với số bàn ít nhất Liga lúc này (cùng Deportivo- 15 bàn) đã yếu lại còn thiếu. Munitis bị treo giò, Rosenberg sẽ thiếu đi một người chia lửa đích thực, và Rosenberg không có hy vọng ghi bàn vào lưới Barca. Trông chờ từ 2 biên cũng là điều vô vọng với đội bóng của Portugal: Kennedy và Adrian tốt hơn là nên để ý cánh của mình ở phần sân nhà!

Barca sẽ trở lại thói quen chiến thắng - Ảnh Getty

Việc Alves ngồi ngoài là một tổn thất lớn cho Barca. Vắng anh, người chơi 18/19 trận cho Barca ở lượt đi mùa này, và khi Adriano không thể tấn công hay như người đồng hương của anh, Messi sẽ phải quán xuyên thêm cả hành lang cánh phải. Nhưng chính sự thay đổi này có thể mang tới cho anh nhiều bàn thắng hơn. Messi là người ghi bàn đầu tiên cho Barca ở Liga, vào lưới Racing ở lượt đi, các cule chờ anh làm lại việc đó ở lượt về. Villa và Pedo cũng đang chơi cực kì ấn tượng. Cùng Messi, họ đổi chỗ, hỗ trợ và cùng nhau lập công. Thêm một điểm đáng chờ đợi nữa: Iniesta có ghi bàn hay không. Nếu anh, bên cạnh nhiệm vụ tiếp lửa chong đồng đội, tiếp tục đưa bóng vào lưới đối thủ, thì Pep chỉ có xoa tay mãn nguyện: Barca có thêm một mũi hỏa lực tuyệt diệu từ tuyến hai.

Trận thua Betis mang lại cho Pep cái nhìn rõ hơn về phong độ của lực lượng dự bị khi Mascherano và Milito cần xuất hiện nhiều hơn. Afellay cũng thế. Tiền vệ người Hà Lan đã chơi tương đối tốt ở trận đấu gặp Betis, anh vẫn cần được tạo thêm nhiều cơ hội được ra sân ở vị trí tiền vệ công hơn nữa. Điều đó không chỉ giúp anh tiến bộ, mà còn giúp Pep có thêm những sự lựa chọn hơn khi Barca sắp căng mình vào giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.

Không gì tốt hơn là xuất trận đánh phủ đầu, với một tỉ số an toàn trong hiệp 1, còn hiệp 2 là thời điểm rèn quân. Đấy rất có thể cũng là kịch bản mà Pep tính tới. Racing không có những miếng đánh sở trường, không có những điểm mạnh đặc biệt về mặt con người lẫn kĩ chiến thuật, tất nhiên họ sẽ quyết đá một trận như để ra mắt ông chủ mới, nhưng chừng đó vẫn còn quá ít để Pep bận tâm. Barca có thể nhập cuộc ào ạt và như mọi lần, kéo dãn hàng thủ Racing bằng vô số những đường đan bóng ngang mặt sân, bàn thắng sẽ đến, có thể chỉ trong 20 phút đầu. Tiếp theo, là mưa gôn!

Dự đoán: 5-0

Huỳnh Anh


Lực lượng

Barca: Thiếu Dani Alves vì chấn thương.

Racing: Munitis bị treo giò. Serrano chấn thương.

Đội hình dự kiến

Barca: Valdes - Adriano, Puyol, Pique, Maxwell - Xavi, Iniesta, Busquets - Villa, Pedro, Messi.

Racing: Tono - Pinillos, Torrejon, Henrique, Cisma - Lacen, Colsa - Adrian Gonzalez, Kennedy, Bolado - Rosenberg.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm