Dư âm CK Champions League: Chiều cao và đẳng cấp

29/05/2009 08:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Câu nói “Có thể bạn không cao, nhưng tất cả đều phải ngước nhìn” đã quá cũ. Cần phải đổi lại là “tất cả đều phải quỳ gối”. Từ EURO 2008 đến Champions League 2009, trong vòng chưa đầy 1 năm, song những chú lùn như Xavi và Iniesta đã làm khuynh đảo cả châu Âu để rồi ẵm trọn cả 2 chiếc Cúp danh giá.
 
Họ chính là hiện thân của một lối chơi mang tính đặc trưng, đã được nâng lên thành một trường phái (tiqui-taca). Và nếu như thế thì cần phải trao cho họ một danh hiệu. Messi có thể sẽ đoạt Quả bóng Vàng năm 2009, vì anh quá xứng đáng có được vinh dự đó. Nhưng ít ra thì Xavi và Iniesta cũng phải được bóng Bạc và bóng Đồng! Rooney thừa nhận: “Với tôi thì vào thời điểm này, Iniesta là cầu thủ hay nhất thế giới”.

Trên sân cỏ, có thể ví họ như những con dao mổ trong phẫu thuật, với những nhát cắt tinh tế và chính xác, đến từng milimet. Cú chọc khe của Iniesta xuyên qua kẽ hở nhỏ như một sợi dây thần kinh của hàng phòng ngự M.U để Eto’o băng xuống mở tỷ số. Đường cong mà Xavi vẽ ra đã loại toàn bộ các hậu vệ cao lớn của M.U để một cầu thủ thiếu thước tấc như Messi đánh đầu tung lưới Van der Sar. Thủ môn người Hà Lan sau trận đấu chỉ biết lẩm bẩm: “Chúng tôi đã thua vì không thể kiểm soát bóng như đối thủ”.
 
Trong vòng chưa đầy 1 năm, những chú lùn như Xavi hay Iniesta (ảnh) đã làm khuynh đảo cả châu Âu

Thực tế là trong trận chung kết, thời gian cầm bóng của Barca cũng không quá vượt trội so với đối thủ. Nhưng điều quan trọng là khi có bóng thì họ biết làm gì để biến nó trở thành một ưu thế thực sự, biết chuyển hóa những pha xử lý bóng phức tạp trở thành một đường chuyền đơn giản đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi.

Và như thế, họ đã chứng minh rằng, trong bóng đá thì chiều cao cũng như các chỉ số về hình thể không đóng vai trò quyết định. Và trong lối chơi của những tiền vệ như Xavi hay Iniesta thì chiều cao sẽ tỷ lệ nghịch với đẳng cấp. Đấy cũng là điều mà họ học được dưới mái nhà La Masia, điều đã tạo cho họ một sự tự tin hiếm thấy để bình tĩnh triển khai nó trong các trận đấu lớn.

Trên tờ Guardian, cây bút Richard Williams thừa nhận thứ bóng đá mà các Xavi cùng Iniesta trình diễn chính là điều mà HLV Wenger của Arsenal luôn hướng tới (nhưng ông chưa hoàn thiện được nó như Barca). Và thứ bóng đá ấy không thể mua được bằng tiền bạc. Để hóa giải lối chơi ấy, người ta chỉ có thể dùng hai cách. Thứ nhất là dựng 2 chiếc xe bus như Chelsea đã làm. Nhưng cách này cũng đã không thành công khi mà chỉ một thoáng lơ đễnh ở phút bù giờ, xe bus cũng bị lật tung.

Còn cách thứ hai, hãy làm tốt hơn điều mà Xavi cùng Iniesta đã làm! Nhưng vào thời điểm này, liệu có thể kiếm đâu ra một người thứ 3 thông minh và kỹ thuật như 2 chàng lùn của Barca?

H.N

Xavi xuất sắc nhất trận

Tiền vệ mang áo số 6 của Barca đã được UEFA bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận chung kết, theo bình chọn của các chuyên gia và người hâm mộ. Ngoài đường chuyền quyết định để Messi ghi bàn thì Xavi còn có một cú sút phạt đạp trúng cột dọc. Năm ngoái, tiền vệ này cũng đã được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008.

L’Equipe chấm điểm

Barcelona – Manchester United 2-0 (Eto’o 10’, Messi 70’)

Barcelona: Victor Valdes 6 - Carles Puyol 7, Yaya Toure 6, Pique 7, Silvinho 6 - Sergio Busquets 7, Xavi 8, Iniesta 9 (Pedro 88’) – Messi 7, Eto’o 7, Henry 5 (Keita 68’).

Manchester United: van der Sar 6 - O’Shea 6, Rio Ferdinand 5, Nemanja Vidic 4, Evra 5 - Park Ji-sung 5 (Berbatov 66’), Carrick 5, Anderson 6 (Tevez 45’), Giggs 3 (Scholes 75’) - Cristiano Ronaldo 6, Rooney 5.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm