CK Champions League, Barcelona - M.U 2-0: Dream Team 2.0!

28/05/2009 07:18 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Trận mưa đổ xuống Roma tưởng như sẽ đem lại dự cảm tốt lành cho M.U. Bởi cũng dưới một cơn mưa đầu hạ ở Moskva cách đây đúng một năm, pha trượt chân của John Terry bên phía Chelsea đã đưa Quỷ đỏ lên ngôi vô địch. Song rốt cục, cơn mưa đó lại hòa lẫn giọt nước mắt của các CĐV đến từ Manchester.

Roma đã từng đem lại những kỷ niệm đẹp cho M.U cũng như các đội bóng Anh. Nhưng lần này, thành phố vĩnh cửu đã trở thành sân khấu để thầy trò Pep Guardiola viết nên lịch sử, hoàn tất cú ăn ba kỳ vĩ nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Dự cảm tốt lành có được từ trận mưa Roma lại càng được củng cố khi mà ngay ở những phút đầu, thủ môn Valdes của Barca đã bắt không dính cú sút phạt trực tiếp của Cristiano Ronaldo, suýt nữa biếu cho Park Ji-Sung, cầu thủ châu Á đầu tiên được chơi một trận chung kết Champions League, cơ hội ghi bàn. Nhưng Valdes không phải là Terry, và Barca không phải là Chelsea.
 
Barca đang quang ngôi vua bóng đá châu Âu mùa 2008/2009

Những ưu thế về kinh nghiệm cũng như nhân sự đã khiến Sir Alex quyết định chơi tấn công phủ đầu, trái ngược hoàn toàn với những dự đoán ban đầu rằng Quỷ đỏ sẽ lựa chọn một lối chơi thực dụng. Cho dù Pep Guardiola đã gây bất ngờ khi sử dụng ông già Sylvinho chứ không phải Keita đá hậu vệ trái, song M.U lại tập trung tấn công vào cánh phải của Barca với ý đồ khai thác sự chậm chạp của thủ quân Puyol và trung vệ bất đắc dĩ Yaya Toure.

Nhưng nếu như ý đồ đánh phủ đầu đó không phát huy được tác dụng, khi cú sút của Ronaldo chệch cột dọc trong gang tấc thì M.U tất phải trả giá. Việc M.U chủ động dâng lên phía trước đã khiến hàng thủ vững chãi của họ để lộ những khoảng trống chết người. Và trước một đội bóng sở hữu hàng tấn công siêu khủng như Barca thì chuyện ghi bàn không thành vấn đề quá lớn. Điều quan trọng là họ ghi bàn theo cách nào mà thôi.

Có lẽ, khi bước vào sân Olimpico, các hậu vệ M.U đã quá chú ý tới Messi mà quên mất sự hiện diện của Eto’o, người đã chơi cực kỳ vô duyên trong thời gian qua ở Liga. Hơn thế nữa, trận này Eto’o lại còn bị đẩy sang cánh phải, để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Messi. Song điều đó lại càng hun đúc ý chí quyết tâm của “sư tử bất khuất”. Những dồn nèn do bị Forlan cướp mất Chiếc giày Vàng đã đánh thức bản năng săn bàn của tiền đạo người Cameroon. Từ một pha xẻ nách, Eto’o đã loại bỏ Vidic trước khi vẩy bóng bằng chân phải vào góc gần mở tỷ số.

Bàn thắng ấy đã tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ Barca, mà một khi những Xavi, Iniesta vững tâm thì không gì có thể cản được họ. Ngay cả thủ quân Puyol cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, và có ít nhất 2 cơ hội đe dọa khung thành của Van der Sar. Khả năng cầm bóng tốt của các cầu thủ Barca đã giúp họ hoàn toàn chủ động để bắt các cầu thủ M.U quay theo quỹ đạo của mình.

Trong một thế trận như thế thì điều gì phải đến cũng đã đến. Messi có thể chơi mờ nhạt trong phần lớn thời gian thi đấu, song khi mà nhạc trưởng Xavi tung ra một đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự M.U, đồng thời như đặt trái bóng vào đầu thì không khi nào Messi lại có thể từ chối. Đơn đau cho M.U khi họ lại bị một đấu sĩ chỉ cao có 1m67 đâm nhát kiếm quyết định bằng một quả đánh đầu.

Đẳng cấp của một đội bóng lớn không được tạo nên bởi chiều cao cơ thể, mà bằng trí thông minh. Chiến thắng của Barca là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ truyền thống, phẩm chất kỹ thuật siêu việt, và tinh thần quả cảm… Thời điểm nhà vua cũ thoái vị cũng chính là lúc để tân vương mới đặt dấu ấn của mình. Một “Dream Team” đích thực đã ra đời. Viva Barca!

* Đội hình thi đấu

Barcelona: Victor Valdes - Carles Puyol, Yaya Toure, Gerard Pique, Silvinho - Sergio Busquets, Xavi, Iniesta (Pedro 88’) - Messi, Eto’o, Henry (Keita 68’).

Manchester United: Edwin van der Sar - John O’Shea, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra - Park Ji-sung (Berbatov 66’), Michael Carrick, Anderson (Tevez 45’), Ryan Giggs (Scholes 75’) - Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney.

Ghi bàn: Eto’o 10’, Messi 70’
 
Những con số sau trận CK Barca-MU
 
6 Guardiola, vô địch năm 1992 trong màu áo Barcelona, trở thành người thứ 6 giành Cúp C1/Champions League trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV và là người thứ 3 làm được điều đó với cùng 1 đội bóng, sau Munoz (Real Madrid, cầu thủ năm 1956, 1957 và HLV năm 1960, 1966) và Carlo Ancelotti (AC Milan, cầu thủ năm 1989, 1990 và HLV năm 2003).
 
9 Lionel Messi đã ghi được 9 bàn trong 11 trận gần đây ở Champions League nhưng chỉ mới ghi được 1 bàn vào lưới các đội bóng Anh trong 11 lần đối đầu.
 
30 Tây Ban Nha đã có tổng cộng 30 danh hiệu ở các Cúp châu Âu nói chung và 12 danh hiệu ở Cúp C1/Champions League nói riêng.
 
38 Josep Guardiola (38 tuổi và 129 ngày) trở thành HLV trẻ nhất đăng quang trong 49 năm qua và là HLV trẻ thứ 3 đăng quang trong lịch sử, sau Jose Villalonga (Real Madrid, năm 1956, 36 tuổi và 185 ngày) và Miguel Munoz (Real Madrid, năm 1960, 38 tuổi và 121 ngày).

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm