Đồ rê mí: “Trận đồ bát quái” của người lớn?

25/07/2012 10:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế


Nếu không có bài “Gặp mẹ trong mơ” của cậu bé Nhật Tiến “cứu” đêm thi hát ru (22.7) của các thí sinh Đồ rê mí, thì chương trình chắc sẽ bị la ó vì quá già và thiếu cảm xúc so với độ tuổi của các em. Không quá xuất sắc, nhưng phần diễn của Tiến đã khiến người nghe cảm động. Nhật Tiến kết thúc bài thi một cách trơn tru, nhận được 3 sao của 3 vị giám khảo.



Vẻ mặt giám khảo cố làm vẻ hài hước mà không thành công.

Cùng bằng điểm với Nhật Tiến hiện tại, nhưng cô bé Bảo Trân với bài “Chúc bé ngủ ngon” lại bị “biến” thành nàng Bạch Tuyết mặc váy xòe diêm dúa, son phấn lòe loẹt và phong cách biểu diễn kiểu người lớn. Hai tiết mục “Qu’est Cera Cera” của bé Bích Hằng và “Lullaby by Brahms” của bé Gia Linh khá hơn cả, cách ăn mặc, trang điểm lẫn vũ đạo đều mang nét trẻ con hơn. Còn cô bé Băng Giang thì quá điệu đà nên biểu diễn mất tập trung. Tương tự, Gia Linh có lợi thế từ cách diễn đến giọng hát, tuy nhiên, vào đêm thi trước, cô bé lại chọn bài “Bạch Đằng giang” - một bài hát quá khó thể hiện với độ tuổi của mình.

Trong chương trình này, cách nói của các vị giám khảo (GK) khá khó hiểu, như GK Châu Anh khuyên Bảo Trân hát sao cho khán giả phải “tâm phục, khẩu phục”, GK Thái Thùy Linh diễn đạt dông dài. GK Trấn Thành giả giọng làm ông già, hoặc nhõng nhẽo với các bé khá gượng gạo. Các vị phụ huynh thì chọn những bài khó cho con, nhưng lại là bài không hay, không hợp cho lắm. Nhìn chung, show diễn Đồ rê mí như “trận đồ bát quái” của người lớn, trong đó, trẻ con thi hát như chạy marathon đến kiệt sức, lại phải “đóng vai” người lớn dưới bàn tay của đạo diễn. Trong khi đó, người lớn khai thác quảng cáo bộn tiền từ gameshow của trẻ con.

Theo Lao Động

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm