Live show Bài hát yêu thích 2/2012: Bức tranh “đa sắc”

04/02/2012 08:29 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - 12 ca khúc xuất hiện trên sân khấu chương trình Bài hát yêu thích tháng 2 (sẽ diễn ra lúc 21h tối mai, 5/2, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội) với các thể loại: pop, rock, dân gian… là một điều hiếm thấy trong các chương trình ca nhạc ở VN.

Tuy nhiên, đó như lẽ đương nhiên, bởi tiêu chí của chương trình là tìm ra một bức tranh tổng thể của thị trường nhạc Việt…


 Tạ Quang Thắng và Lá cờ sẽ tái xuất tại BHYT

Bài hát yêu thích (BHYT) phát sóng trực tiếp lúc 21h Chủ nhật, định kỳ 1 chương trình/tháng. Với mục đích tăng thời lượng tương tác cũng như dành thời gian cho các phần công bố các bảng xếp hạng tuần, tháng và trao giải, từ liveshow thứ 2, BHYT sẽ chỉ còn là cuộc đua của 12 ca khúc. Cuối tháng 1/2012 vừa qua, BTC đã công bố danh sách các “ứng viên” của liveshow này. Tuy nhiên, hôm qua (3/2), danh sách đã có thay đổi khi lá phiếu bầu chính thức được gửi tới các thành viên hội đồng bình chọn.

Cụ thể, Giấc mơ anh và em (Phương Linh – Hà Anh Tuấn), Đến bên mưa (Đông Nhi) sẽ không xuất hiện trong chương trình mà “thế chân” vào đó là Mặt trời mùa hè (Hạ Trâm – Triệu Lộc) và Xinh tươi Việt Nam (V. Music). Trước đó, Hồ Quỳnh Hương, Uyên Linh, Mỹ Tâm và Nguyễn Ngọc Anh cũng lần lượt lỡ hẹn với Hãy mở cửa nhé tình yêu, Giấc mơ tôi, Ngày vắng anhSẽ mãi yêu anh vì bận rộn với các hợp đồng biểu diễn đã ký.

Theo thể lệ của chương trình, các lựa chọn này tiếp tục được bảo lưu đến chương trình sau. Song theo một số ý kiến, ca sĩ đã nhận lời gửi bài hát bình chọn cho chương trình thì cũng cần phải có thỏa thuận ràng buộc tham gia biểu diễn khi bài hát được chọn. Thực tế, nếu tình trạng “bảo lưu” này kéo dài, chương trình có thể “vỡ” bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, những sự vắng mặt nói trên hầu như không ảnh hưởng tới bức tranh “đa sắc” của BHYT liveshow 2 lần này bởi chương trình sẽ giới thiệu tới khán giả cả pop, rock, R&B và cả một ca khúc thuộc phong cách dân gian: Thương ơi điệu ví (sáng tác: Lê An Thuyên, biểu diễn: Thành Lê). Thương ơi điệu ví có thể nói cũng là trường hợp hiếm hoi khi một ca khúc dân gian “thắng” nhạc trẻ khi trong cuộc đua do khán giả bình chọn.

Bản rock Lá cờ của Tạ Quang Thắng với: “Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì. Chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên, khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì. Chỉ còn lại trong những kí ức của mẹ…” từng “làm mưa, làm gió” trên sân khấu Bài hát Việt cũng như các diễn đàn mạng.

Bước của I Tễu cũng đã gây được ấn tượng tốt với các khản giả Hà Nội tại RockStorm 2011. Trong khi đó, Đừng ngoảnh lại (Lưu Hương Giang và Suboi) trong album cùng tên của ca sĩ có nick name Cải Bắp lại ghi dấu ấn với phần rap của Suboi… Gửi anh của diva Mỹ Linh lần đầu góp mặt trong chương trình, hay Đâu phải chỉ vì nhớ với phần thể hiện ăn ý của Mạnh Quân – Hà Hoài Thu đều hứa hẹn mang lại những bất ngờ cho khán giả.

Tuy nhiên, những “ẩn số” của BHYT tháng 2/2012 chỉ có thể được giải đáp trong chương trình diễn ra tối mai.

Văn Mai Hương suýt đứng đầu BHYT tuần 3

Sau 1 tuần bình chọn (từ 27/1-3/2), Bảng xếp hạng (BXH) 10 ca khúc được yêu thích nhất tuần thứ 3 của BHYT đã khi nhận những màn rượt đuổi thứ hạng khá gay cấn.

Hấp dẫn và gay cấn nhất trong BXH chính là cuộc chạy đua đầy bất ngờ giữa “Nếu như anh đến” của Văn Mai Hương và “Người hát tình ca” của Uyên Linh. Chỉ trong ngày bình chọn cuối cùng, tức là sáng 3/2, lượt bình chọn qua tin nhắn của Nếu như anh đến đột ngột tăng từ hơn 900 đến hơn 3800. Trong thời điểm cận kề giờ đóng bình chọn vào lúc 12h sáng ngày 3/2, bản hit của Văn Mai Hương bất ngờ vượt qua Người hát tình ca của Uyên Linh với tỉ lệ sát nút.

Tuy nhiên, các fan của Uyên Linh một lần nữa đã giúp thần tượng của mình chiến thắng trong cuộc đua bình chọn BXH tuần 3. Chỉ trong vòng 30 phút còn lại của thời gian bình chọn, số tin nhắn dành cho Người hát tình ca tăng nhanh và bỏ xa Nếu như anh đến với hơn 1000 lượt tin nhắn. Kết quả là Người hát tình ca của Uyên Linh tiếp tục giữ ngôi đầu bảng, Nếu như anh đến của Văn Mai Hương lại về vị trí thứ 2. Các thứ hạng tiếp theo là: Lạc lối (Hà Anh Tuấn), Thu Cạn (Nguyên Thảo), Sẽ mãi bên nhau (Hồ Ngọc Hà), Anh mơ (Anh Khang)…


Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm