Hứa hẹn sẽ có đột phá đêm SMĐH phong cách Pop

05/07/2008 00:24 GMT+7 | Âm nhạc

Sau đêm đầu tiên đầy tính chất “thăm dò” và những bỡ ngỡ thường gặp, các ca sỹ trẻ của SMĐH đang dồn sức cho đêm thi thứ 2 với thể loại Pop, đây là buổi trình diễn hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá từ các thí sinh.
 
Pop là phong cách âm nhạc gần như… “chủ đạo” của showbiz Việt, và người nghe cũng đa phần thích pop. Hãy nhìn 4 “diva” của nhạc Việt trong gần 20 năm qua thì cũng chính là 4 “đỉnh” của pop Việt, do đó, người ta có quyền hy vọng đêm nhạc pop tại sân chơi SMĐH sẽ đem lại nhiều điều thú vị.
 
Các ca sĩ trưởng thành từ SMĐH 2004, 2006

Còn nhớ, đêm thi pop của SMĐH 2006 đã thực sự là một đêm nhạc đầy ấn tượng với Nguyễn Ngọc Anh nồng nàn, ngọt ngào (Anh yêu em - Vũ Quang Trung), Dương Quốc Hưng từng không được đánh giá cao đã bất ngờ tỏa sáng với Bỏ lại phía sau (Vũ Quốc Việt), đến độ được các fan trên mạng xếp vào top 3 người hát hay nhất đêm đó.

Hồng Phương được cho là “kèo dưới” đã khiến nhiều người phải nghĩ lại khi cô hát vô cùng gợi cảm và đầy quyến rũ với Có một ngày (Phú Quang), hay Phương Linh bay bổng qua bài Quê hương tuổi thơ tôi (Từ Huy)… Điều đó chứng tỏ rằng, pop vẫn là mảnh “sân” rộng nhất cho các ca sỹ trẻ thể hiện tài năng, từ những người thiên về pop đến các ca sỹ không có thế mạnh ở thể loại này.

Ca khúc mới liệu có tạo cú đột phá?

“Mới” có lẽ là yếu tố chủ đạo để hy vọng các ca sỹ trẻ sẽ tạo được những đột phá ở đêm thi này. Hai anh chàng cao to, đẹp trai nhất nhì SMĐH năm nay sẽ tiếp tục “tự biên, tự diễn” các ca khúc do chính mình sáng tác. Mạnh Quân sẽ trình bày Dấu yêu một thời và Duy Khoa cũng không “thua bạn kém bè” với Lời hứa.

 Mạnh Quân - Duy Khoa

Khi nghe bản demo của hai ca khúc này, rõ ràng Mạnh Quân vẫn ở “kèo trên” bởi bản lĩnh của một cây viết từng đoạt giải Bài hát Việt. Nhưng cũng phải “canh chừng” Duy Khoa, bởi anh viết bằng chính những cảm nhận… bản năng nhất, vì thế, có thể cấu trúc, khúc thức còn… vụng về nhưng “tinh thần” bài hát thì lại rất trong sáng, dễ đi vào lòng người. Về phần hát, phóng viên Hồng Quang Minh (Thế giới học đường) đã nhận xét: Mạnh Quân tiến bộ rất nhiều so với năm trước khi hát tại sân khấu Bài hát Việt.

Một loạt các ca sỹ khác cũng trình bày những bài rất mới, hoặc đã từng được ca sỹ khác hát nhưng chưa phổ biến rộng rãi.

Khắc Hiếu có vẻ rất “chung thủy” với tác giả trẻ Thành Vương. Sau đêm “ra mắt” với Phố chiều được đánh giá là “sạch sẽ”, anh lại tiếp tục hát nhạc của Thành Vương trong đêm thi tới đây. Bài ca tình yêu là một trong những sáng tác mới, đây là một bản pop khá “lạ” tai mang hơi hướm semi pop. Nhược điểm của Hiếu ở bài này là cách phát âm, nhả chữ quen kiểu R&B nên Hiếu cần phải khắc phục để hát pop “thuần” và ngọt hơn.

Hà Linh cũng tiếp tục hát nhạc Lê Minh Sơn, lần này là Gót sen, một bài hát mà nghe tựa đề đã thấy rất… gợi cảm. Tuy nhiên, kiểu pop của Lê Minh Sơn khá “mới”, cộng với cách hát “quai quái” của Hà Linh, có lẽ sẽ hợp với tai nghe của giới chuyên môn hơn là khán giả. Cũng dễ hiểu, bởi mục tiêu của Hà Linh, không thể khác ngoài giải của Hội đồng nghệ thuật.

  Nhật Thu
Nhật Thu hát một ca khúc “mới tinh” của Hồ Hoài Anh có tên Giấc mơ ngọt ngào nằm trong chuỗi ca khúc “giấc mơ” mà cô sẽ hát tại SMĐH năm nay, với ý đồ xây dựng cho mình hình ảnh “Cô gái của những giấc mơ”. Thu Hường sẽ hát một bản pop của Mai Khôi có tựa đề Màu trắng. Đây là một ca khúc hay của Mai Khôi nhưng nó quá… “nhẹ” để mang đi thi thố, hy vọng cô gái Bắc Giang này sẽ “làm mới” một trong những ca khúc quen thuộc của Mai Khôi.

Ca khúc nổi tiếng - dễ bị so sánh

Việc chọn những ca khúc nổi tiếng được nhiều người ưa thích sẽ là “con dao hai lưỡi” cho các thí sinh. Cái “được” lớn nhất là những bài quen thuộc sẽ dễ “lọt tai” khán giả và có thể được công chúng cổ vũ mạnh mẽ. Nhưng chính những ca khúc ấy lại thường gắn với tên tuổi ngôi sao nên thí sinh lại rất dễ bị “soi” và mang ra so sánh.

Những mùa đông yêu dấu là một bản pop cực kỳ lãng mạn về bức tranh Hà Nội của nhạc sỹ Đỗ Bảo. Ca khúc này Đỗ Bảo viết cho Tấn Minh trong album vol 2 của anh và nó chính là một trong những ca khúc “hot” nhất của Tấn Minh trong thời gian qua.

Cô em út Hoàng Yến chính là người dũng cảm khi chọn hát ca khúc này. Nói dũng cảm là bởi vì, ca khúc này rất cần yếu tố kỹ thuật (vì khá khó hát), cần sự trải nghiệm để có thể tạo cảm xúc “tròn đầy”, cần bản lĩnh sân khấu để diễn hấp dẫn (bởi vì bài hát này rất ít “đất” để bao quát sân khấu)… mà những yếu tố này thật khó tìm được ở một cô học trò 17 tuổi. Tuy nhiên, SMĐH luôn là sân chơi của những điều bất ngờ, và vì thế, hy vọng Hoàng Yến sẽ tạo nên một phong cách khác, có thể là cái nhìn “nhí nhảnh, trong sáng” của một thiếu nữ Hà Nội về mảnh đất quê hương mình chăng?!

Hải Yến sẽ “cover” lại Nuối tiếc (Hồ Hoài Anh), một bản pop quá nổi tiếng của Hồ Quỳnh Hương. Sẽ rất khó khăn cho Hải Yến vì bài này thực sự cần yếu tố kỹ thuật, sự bay bổng và khắc khoải trong cảm xúc, trong khi giọng Yến khá “mạnh” và cô hát nhiều khi vẫn còn khá bản năng. Thu Phượng sẽ hát Âu lo (Quốc Bảo), ca khúc từng được “giám khảo” Thanh Lam “cày nát” một thời tại các sân khấu ca nhạc. Hy vọng cả Hải Yến và Thu Phượng đều sẽ thổi một luồng gió mới vào các ca khúc này, cho dù chúng từng được hát bởi những giọng ca có “màu giọng” có thể nói là “đối nghịch” với Hải Yến (Hồ Quỳnh Hương) và Thu Phượng (Thanh Lam).

 Phương Thủy

Phương Thủy từng rất thích giọng ca đàn chị “đồng hương” Nguyễn Ngọc Anh, và có lẽ thế, lần này cô chọn Cánh cửa mùa xuân (Đỗ Bảo), một trong những ca khúc hay nhất trong CD Thế giới tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Anh. Cũng giống Hải Yến và Thu Phượng, Phương Thủy hát lại một ca khúc của một giọng hát khác hoàn toàn mình. Có thể, đó chính là yếu tố để các ca sỹ trẻ tạo nên sự khác biệt.

Ngọc Minh sẽ hát Mặt trời trong đêm (Lê Quang) từng được “’đóng đinh” bởi Ka Sim Hoàng Vũ. Bài này có vẻ hợp với “chất” của Ngọc Minh hơn là Yêu thương mong manh anh hát đêm “tự chọn”. Trần Hoàng Nghiệp sau đêm đầu tiên khá tưng bừng với một ca khúc sôi động, sẽ “lắng lòng” với Lời yêu xa (An Hiếu) - một ca khúc từng được Hoàng Hải hát rất thành công trước đó.

Tất cả những yếu tố “quen” trên đây sẽ buộc các ca sỹ trẻ SMĐH phải tìm một lối đi mới để tạo sự khác biệt, cũng chính là xây dựng cho mình một hình ảnh “rõ nét” hơn, và đó chính là những điều khiến khán giả chờ đợi vào đêm thi pop tới đây.
 
TheoNgô Bá Lục
(Vnmedia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm