SMĐH 2008 Đêm Tự chọn: Đậm - Nhạt & Hy vọng

04/07/2008 23:17 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Sau đêm đầu tiên của SMĐH 2008 khá nhạt, suy nghĩ đầu tiên của người viết là: SMĐH lần này kém hẳn hai lần trước, từ chất lượng thí sinh đến cách tổ chức.

Thí sinh nhạt

Không hẳn là tệ về giọng hát, ngoại hình hay kỹ thuật, thật ra với một ca sĩ nhạc nhẹ, những điều kiện ấy chỉ quan trọng hàng thứ hai, xếp thứ nhất phải là: cá tính – phong cách riêng nổi bật để tạo ấn tượng mạnh, từ đó chinh phục công chúng bằng những điều kiện còn lại.

Thí sinh của SMĐH năm nay 12 người, hết 7, 8 người… nhạt. Nhạt nhất phải kể đến Hoàng Nghiệp. Chàng trai có nụ cươi tươi này vốn đã dày dạn kinh nghiệm “chinh chiến” từ Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình Tp.HCM, Vietnam Idol đến Sao Mai, vậy mà vẫn có thể vô tư chọn một bài tưng bừng nhạt như… nước ốc, biểu diễn hưng phấn một cách giả tạo với nụ cười luôn nở trên môi, để lấy lòng khán giả ? Chưa kịp thành công, anh đã bị “mất lòng” Hội đồng nghệ thuật (HĐNT)!

Hoàng Nghiệp biểu diễn hưng phấn một cách giả tạo với nụ cười luôn nở trên môi (Ảnh: ZaiZai)

Duy Khoa trong vòng loại, dù đã học thanh nhạc trường lớp đàng hoàng, vẫn sai kỹ thuật hoàn toàn khi chủ yếu hát… giọng mũi. May được HĐNT tạo cơ hội hướng dẫn hát giọng thật khá hay, cộng thêm ngoại hình bắt mắt và thái độ biểu diễn nghiêm túc mới được lọt vào vòng chung kết. Tuy nhiên, nhìn chung anh vẫn… nhạt, dù đã trình làng bằng ca khúc tự sáng tác.

Ngọc Minh trình bày Yêu thương mong manh nhạt đến bất ngờ so với ngoại hình đậm như trâu nước của anh. Không biết nếu anh hát nhạc Phú Quang, tình trạng có đỡ hơn chút nào không? Cũng từng chinh chiến đấu đá nhiều như Hoàng Nghiệp và Duy Khoa, xem ra anh và hai chàng trai kia vẫn đang loay hoay tìm cho mình một phong cách.

Ba nam thí sinh, dù có ngoại hình ổn, giọng hát đẹp, ấm áp và bay bổng, lại gây ấn tượng cho người xem chính bằng… sự nhạt trong cá tính âm nhạc của họ.

Thí sinh… “đậm”

Trái với nhạt, nhưng họ đuợc người xem nhớ đến bằng cảm giác đậm đà hoặc… thô nháp khi nghe họ hát, dù không hẳn đã thật sự xuất sắc. Thu Hường với Cho tình yêu bay lên bồng bềnh (Nguyễn Cường) được nhiều người khen, nhưng theo quan điểm riêng của người viết thì cô thể hiện còn quá cứng và thô so với ca khúc tình yêu đẹp đẽ mềm mại này.

Hà Linh lại khiến người xem có cảm giác thô từ cách biểu diễn của cô trên sân khấu cùng làn hơi dày nhừa nhựa tựa một ca sỹ da màu. Nhưng không sao, cô là một trong số hiếm thí sinh đem lại cảm giác đậm đà đủ để hy vọng về một món ngon.
Hà Linh là một trong số hiếm thí sinh đem lại cảm giác đậm đà đủ để hy vọng về một món ngon

Hải Yến Idol với Hát lúc đầu mang đến cảm giác bài gì mà không có giai điệu, hay là ca sỹ hát lạc giọng? May mà cô vớt vát lại khúc cuối bốc lửa. Nhưng những ca khúc bình bình như thế, thực sự khá là phí cho chất giọng của cô.

Những thí sinh còn lại, không đậm cũng chẳng nhạt, có những ưu thế và nhược điểm riêng. Còn nhược điểm chung của họ là gì?

Hầu hết các thí sinh đều gồng cứng người khi biểu diễn trên sân khấu, kịch tính hóa quá mức, vui tươi quá mức, sầu thảm quá mức với ca khúc của mình. Họ đang diễn khá kệch chứ không phải sống trong bài hát. Hãy nhìn David Archuleta, chàng trai 17 tuổi giải nhì American Idol, biểu diễn và hát tự nhiên như đang sống, bằng tất cả tâm hồn của mình, giản dị mà chinh phục!

Tổ chức yếu

Lần đầu tiên ra sân khấu ngoài trời, SMĐH bộc lộ ngay nhiều điểm yếu:

- Ruồi muỗi bay tung tóe trong màn hình xung quanh ca sỹ và MC.

- Camera rung đến không thể…rung hơn khi zoom ca sỹ.

- Sân khấu đen tối, không bắt mắt.

HĐNT còn khá "nhát"

HĐNT còn khá “nhát”, nhạc sỹ Ngọc Châu luôn miệng chúc mừng, Giáng Son rụt rè, Thanh Lam không phát biểu khi thấy… không thích!

Tất nhiên đây mới chỉ là buổi thi đầu tiên, sẽ còn nhiều cơ hội để cả ban tổ chức vả thí sinh khắc phục & tiến bộ. Vấn đề là họ có nhận ra cái chưa được để sửa chữa không, hay lại bực tức trước những lời nhận xét thẳng thắn. Đêm nhạc pop 6/7 sắp tới sẽ là thời khắc hy vọng để nhận diện những tay đua chính thức sau màn mở đầu không mấy ấn tượng vừa qua !

Nhạc pop là một danh từ khá… mông lung, chỉ loại âm nhạc phổ thông, phổ biến. Trong suy nghĩ mặc định của người Việt, pop là âm nhạc nhẹ nhàng bay bổng kiểu ballad. Vậy trong đêm pop, ai sẽ gây ấn tượng đây? Là Hà Linh luôn đậm đà, là Duy Khoa điển trai hay Mạnh Quân nhảy bốc? Dự đoán lợi thế sẽ thuộc về những thí sinh có chất giọng đẹp để mà bay bổng như Hoàng Nghiệp, Ngọc Minh phía nam và Hà Linh, Hải Yến phía nữ.
 
Hải Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm