BS Đỗ Hồng Ngọc "cạnh tranh" với Lê Hoàng

25/10/2010 09:11 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Đạo diễn Lê Hoàng đã in các cuốn sách Thư của bà vợ gửi cho bồ nhí rồi Thư của trứng gà gửi chứng khoán (NXB Trẻ và Phương Nam Book ấn hành). Đọc những tựa sách, nhiều người thoạt nghĩ ông Lê Hoàng này giỏi... viết thư. Thế nhưng, bác sĩ - nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc cũng giỏi viết thư không kém. NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM và Phương Nam Book vừa ấn hành Thư gởi người bận rộn của Đỗ Hồng Ngọc.

Khoảng 60 bức thư được viết theo lối nhàn đàm “tám chuyện” để lồng vào các kiến thức về sức khỏe cho người đọc, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc “tưởng tượng” mình đang viết thư cho “những người bận rộn” nên dung lượng mỗi bức thư thường dài ở độ vừa phải, đủ để vừa đọc vừa nhâm nhi một ly cà phê. Trước đó không lâu, vị bác sĩ này cũng đã in tập thơ Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác với bút danh Đỗ Nghê - Đỗ Hồng Ngọc (NXB Văn nghệ TP.HCM).

Cũng xin nói thêm, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc rất có duyên với NXB Văn nghệ TP.HCM. Vì rằng cả hai cuốn sách “thư gửi”, “thư cho” vừa nêu trên của ông đều in ở nơi này. NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM mới được thành lập từ sự sáp nhập NXB Văn nghệ TP.HCM và NXB Văn hóa Sài Gòn.

Có một câu hỏi đại ý rằng: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đang “cạnh tranh” với đạo diễn Lê Hoàng trong việc “viết thư”? Xin thưa rằng không. Vì như Đỗ Hồng Ngọc tự bạch, ông bắt chước nhà văn Pháp André Maurois, tác giả của Lettres à l’inconnue - Thư gửi người đàn bà không quen biết (học giả Nguyễn Hiến Lê dịch). André Maurois tưởng tượng ra một người đàn bà trung niên, thông minh, xinh đẹp để mỗi tuần viết một bức thư gửi cho người trong... mộng. Hóa ra cái mô-típ “thư gửi”, “thư cho” này đã được thiên hạ dùng lâu rồi. Dĩ nhiên, chắc chắn rằng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc không hề có ý “cạnh tranh” với đạo diễn Lê Hoàng.


Hoàng Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm