Atletico: Có Simeone, có danh hiệu

23/08/2014 08:55 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đã chia tay 3 trụ cột là Diego Costa, Felipe Luis và Thibaut Courtois trong mùa Hè này nhưng Atletico vẫn xuất sắc đánh bại Real Madrid để giành Siêu cúp TBN. Đơn giản bởi họ vẫn còn Diego Simeone, mẫu HLV sinh ra là để giành chiến thắng.

Chiếc Siêu cúp châu TBN giành được đêm qua là danh hiệu thứ 5 của Simeone với Atletico Madrid chỉ sau 2 mùa rưỡi ở Vicente Calderon. Chiến lược gia người Argentina đã giành được hầu hết những danh hiệu lớn nhất có thể ở cấp CLB. Đó là La Liga, Cúp nhà Vua, Siêu cúp TBN, Siêu cúp châu Âu, và Europa League. Danh hiệu duy nhất mà Simeone còn thiếu với Atletico là Champions League, chiếc cúp mà họ suýt giành được sau trận Chung kết với chính Real Madrid mùa trước.

Atletico đã trải qua giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử của họ nhờ tinh thần chiến thắng của Simeone, mà chiến thắng 1-0 trước Real Madrid tại Calderon, sau khi đã cầm chân đối thủ 1-1 ở Bernabeu, đêm qua là một minh chứng. Đó là trận đấu mà Atletico hoàn toàn vượt trội đối thủ về tính tập thể và tinh thần thi đấu, cho dù không sở hữu một dàn sao như Madrid.


Hình ảnh thường thấy ở Simeone

Tất cả bắt đầu từ tháng 12/2011, khi Gregorio Manzano bị sa thải và Simeone được chọn để thay thế. Atletico khi đó là một tập thể rệu rã vừa bị một đội hạng Hai loại ở vòng 16 đội Cúp nhà Vua và đứng ở nửa dưới BXH Liga. Nhưng chỉ 5 tháng sau khi hiện diện ở Calderon, Simeone đã đem về danh hiệu đầu tiên cho Atletico sau chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao trong trận Chung kết Europa League ở Bucharest với cú đúp của Radamel Falcao và một bàn của Diego Ribas.

Và Simeone cũng chỉ mất thêm 3 tháng nữa để giành chiếc Cúp thứ hai khi cùng Atletico hạ nhục nhà vô địch Champions League khi đó là Chelsea với tỷ số 4-1 ở trận tranh Siêu cúp châu Âu, trong đó có một hat-trick của Falcao. Đó là chiến thắng không chỉ đưa Falcao lên vị thế của một siêu sao mà còn là lời khẳng định của Simeone trên đường trở thành một HLV hàng đầu của châu Âu.

Hai danh hiệu ở đấu trường châu Âu nói trên là tiền đề để Atletico giành Cúp nhà Vua trong mùa 2012-13. Trong trận Chung kết với Real Madrid ngày 17/5/2013, Atletico đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Joao Miranda, giúp họ giành chiếc Cúp nhà Vua đầu tiên sau 17 năm. Nhưng mùa trước mới là bước đột phá thực sự của Atletico và cá nhân Simeone khi họ phá vỡ sự thống trị của Real và Barca để giành chức vô địch Liga đầu tiên sau 18 năm đồng thời đi tới trận đấu cuối cùng của Champions League.

Atletico được dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong mùa bóng này khi họ đã chia tay 3 trụ cột và không còn là một bất ngờ nữa. Nhưng với người hâm mộ Atletico, chỉ cần giữ chân được Simeone, họ lại có thể mơ về các danh hiệu. “El Cholo” luôn làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng, bởi tinh thần chiến thắng đã nằm trong máu thịt của ông. Khi Simeone bị đuổi lên khán đài vì phản đối trọng tài trong trận đấu với Real Madrid đêm qua, người ta biết rằng khát khao và động lực của “El Cholo” với Atletico còn rất lớn. Người hâm mộ Atletico chỉ cần như vậy mà thôi.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm