Berbatov lại “đáp trả” M.U

10/11/2012 20:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Dimitar Berbatov vừa một lần nữa khẳng định rằng anh không phải là một “kẻ lười biếng” khi còn khoác áo M.U.


Berbatov đang chơi khá hay ở Fulham - Ảnh Getty

Chân sút người Bulgaria vừa quyết định rời Old Trafford để đầu quân cho Fulham trong mùa Hè vừa qua sau 4 năm gắn bó với M.U. Dù chưa thật sự đáp ứng được kỳ vọng nhưng Berbatov vẫn ghi được cho M.U 57 bàn sau 149 trận và từng đoạt ngôi vua phá lưới Premier League mùa giải 2010/11. Tuy vậy, chừng đó vẫn là chưa đủ để Berbatov tránh được tiếng xấu là một “kẻ lười biếng” và không biết cố gắng ở Old Trafford.

“Tôi rời Manchester United với cái đầu ngẩng cao. Tôi đã cống hiến cho họ 100% khả năng và không ai có thể nghi ngờ màn trình diễn của tôi, đặc biệt là khi bạn nhìn vào số phút thực tế mà tôi thi đấu. Tôi là vua phá lưới Premier League mùa bóng 2010/11 và không bao giờ muốn ngồi dự bị”, Berbatov nhấn mạnh.

“Có lẽ tôi cần được ra sân nhiều hơn nhưng tôi luôn chấp nhận yêu cầu của HLV. Tôi chưa bao giờ tự coi mình là một ngôi sao, mà chỉ là một tiền đạo thi đấu vì đội bóng”, ngôi sao người Bulgaria nói tiếp.

Berbatov hiện đang hòa nhập rất nhanh với đội bóng mới khi cựu tiền đạo của Tottenham đã ghi 3 bàn trong 5 trận đá chính cho Fulham tại Premier League.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm