Arsenal trông cậy ở Van Persie để “phục thù” Ipswich

25/01/2011 06:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Với phong độ xuất sắc của Van Persie trong những trận đấu gần đây, Arsenal đang kì vọng tiền đạo người Hà Lan sẽ là yếu tố giúp đội chủ sân Emirates “phục thù” Ipswich sau khi để thua 0-1 trước đội bóng này ở trận bán kết lượt đi Carling Cup.

Trở lại thi đấu sau thời gian dài dính chấn thương mắt cá chân, Robin Van Persie đã không phụ lòng mong mỏi của HLV Arsene Wenger cũng như người hâm mộ khi tiếp tục chứng tỏ mình chính là linh hồn trên hàng công của đội bóng. Tiền đạo người Hà Lan đã ghi 6 bàn thắng chỉ trong 3 trận đấu gần đây trong đó đáng chú ý là cú hat-trick vào lưới Wigan ở trận đấu thuộc Premier League hôm thứ Bảy (22/1) giúp Arsenal chiếm vị trí thứ 2 trên BXH từ tay Man City. Chính HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận sự tiến bộ vượt bậc của Persie. “Hiện tại, Robin thi đấu rất sắc bén với thể lực dồi dào. Tinh thần cậu ấy cũng rất ổn. Robin là một cầu thủ quan trọng trong đội hình của chúng tôi. Robin có thể dứt điểm, kiến tạo và đọc trận đấu rất tốt, lẽ dĩ nhiên là cậu ấy rất quan trọng với chúng tôi”, AP đã dẫn lời ông Wenger.

Chiến lược gia người Pháp đã cho thấy sự thận trọng trong việc sử dụng chân sút người Hà Lan kể từ khi anh trở lại hồi tháng 11 năm trước bằng việc thường xuyên có sự xoay tua đội hình với “bộ ba” trên hàng công là Persie, Marouane Chamakh và Nicklas Bendtner. Nhưng những gì mà Persie thể hiện đã nói lên thực tế rằng anh chính là sự lựa chọn số 1 cho suất đá chính và khả năng sẽ tiếp tục có tên ở đội hình trận bán kết lượt về Carling Cup gặp Ipswich.

Van Persie- Ảnh Getty
Ở trận lượt đi cách đây 2 tuần, “Pháo thủ” đã chịu thất bại cay đắng trên sân Portman Road. Vì thế mục tiêu của thầy rò HLV Wenger ở trận lượt về chắc chắn là một chiến thắng. “Nếu chúng tôi đánh bại Ipswich, chúng tôi sẽ chỉ còn có một trận đấu để có thể giành chiến thắng. Tôi tin rằng nó sẽ mang lại cho chúng tôi sự tự tin để tập trung vào việc giành danh hiệu và cùng nhau tận hưởng cảm xúc của người thắng cuộc”, Van Persie đã nhận định về trận đấu bước ngoặt trong việc giành danh hiệu của "Pháo thủ" mùa này.

Về chuyện nội bộ ở Emirates, HLV Wenger đã có động thái nhằm phản bác lại chỉ trích của Denilson nhằm vào thủ quân Cesc Fabregas khi cho rằng một ngày nào đó tiền vệ 23 tuổi sẽ trở thành thủ lĩnh của ĐT quốc gia Tây Ban Nha.

Những phẩm chất của cậu ấy là tinh thần thi đấu kiên định và sự thông minh. Cậu ấy nắm bắt rất nhanh mọi vấn đề và luôn khát khao giành chiến thắng. Cậu ấy sẵn sàng làm tất cả để thắng cuộc. Khi một chàng trai đến tuổi 16 hay 17 và mọi người đưa cho cậu ấy một quả bóng thì nghĩa là cậu ấy đã gây dựng được niềm tin. Tôi cho rằng Cesc sẽ là một thủ quân xuất sắc và sẽ đóng vai trò thủ lĩnh ở ĐT Tây Ban Nha mà không có vấn đề gì”, trang Goal mới đây đã dẫn lời ông Wenger trên trang web chính thức của CLB.

Thuyền trưởng của “Pháo thủ” đã giải thích lí do tại sao ông lại chọn Fabregas làm thủ quân tại Emirates khi anh chỉ mới 20 tuổi. “Lúc 16 tuổi, cậu ấy rất hay ngượng ngùng. Tôi không nghĩ rằng tố chất của một lãnh đạo có từ khi sinh ra nhưng bạn có thể thấy điều đó ở những ai có thiên hướng sẽ trở thành một thủ lĩnh. Nói chung, khả năng lãnh đạo của Fabregas thể hiện trên sân cỏ và điều đó cho thấy rằng cậu ấy có thể làm tốt vai trò đó. Bạn quên rằng Fabregas năm nay mới 23 tuổi, làm thủ lĩnh của một đội bóng lớn ở tuổi đó là một việc vô cùng xuất sắc”, vẫn lời ông Wenger.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm