Leeds - Arsenal 1-3: Elland Road không có "địa chấn"

20/01/2011 08:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Từng thành công trong việc buộc Arsenal phải "chết hụt" ở trận lượt đi nhưng Leeds vẫn không đủ bản lĩnh để làm nên một cuộc lật đổ khi dễ dàng sụp đổ với tỷ số 1-3 ở trận đá lại vòng 3 FA Cup.

Ở trận đấu trước, Leeds đã khiến cho Arsenal phải "toát mồ hôi" khi dẫn trước đối thủ cho đến phút thứ 89 và chỉ chịu đánh rơi chiến thắng sau tình huống Theo Walcott đã cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm 11m. Vẫn biết thử thách trong trận đá lại ở Elland Road là rất lớn nhưng có một điều đáng ghi nhận là HLV Wenger ưu tiên chính sách "xoay tua". Điều đó được thể hiện rất rõ qua việc mà "Giáo sư" người Pháp đã thực hiện khá nhiều sự xáo trộn trong đội hình xuất phát. Fabregas, van Persie, Walcott, Wilshere hay Clichy, cơ hội đã đến với những người đang thường xuyên phải ngồi dự bị là Bendtner, Denilson, Arshavin, Chamakh và Gibbs.

Arsenal đã khiến tham vọng lật đổ của Leeds không thành công - Ảnh Getty

Wenger tin vào các học trò trẻ, còn các "Pháo thủ" thì chứng minh quyết định của ông thầy không sai. Với một đội hình không phải là mạnh nhất, các vị khách đến từ London vẫn tỏ ra quá mạnh trước Leeds. Trái với phong độ đáng thất vọng ở trận hòa 1-1 trước, Arsenal chỉ mất đúng 5 phút để vượt lên dẫn trước với pha lập công của Samir Nasri, người đeo băng đội trưởng của Arsenal trong trận đấu này. Bàn thắng này chính là thành quả của một pha phối hợp rất có nét của bộ ba tấn công Arshavin - Chamakh - Sami Nasri.

Khi Arsenal thăng hoa thì ngay một hậu vệ cũng biết ghi bàn. Cụ thể là ở tình huống mà Sagna đã cho thấy ngoài nhiệm vụ phòng ngự, hậu vệ người Pháp cũng rất có duyên với các bàn thắng khi giúp "Pháo thủ" nhân đôi cách biệt ở phút 35. Những hi vọng cho Leeds được nhen nhóm trở lại khi họ có bàn gỡ chỉ 2 phút sau đó với pha lập công của Johnson. Nhờ bàn thắng này mà đội chủ nhà đã chơi hưng phấn hơn rất nhiều và đẩy Arsenal vào một thế trận khá khó khăn. Phải đến khi Wenger tung cả Fabregas lẫn Persie vào sân, họ mới kiểm soát lại thế trận và có đòn đánh quyết định hạ gục những nỗ lực của đối thủ ở phút thứ 76 sau bàn thắng với cú đánh đầu khá đẳng cấp từ đường chuyền của Bendtner.

Sau trận đấu, Wenger cho rằng Leeds xứng đáng được tôn trọng nhưng rõ ràng để lật đổ Arsenal, họ vẫn chưa đủ tầm. "Bằng khả năng kiểm soát thế trận, tốc độ, cũng như lối chơi của Arsenal, Leeds cần phải làm một điều gì đó đặc biệt hơn nếu muốn đánh bại chúng tôi. Một khi Arsenal đã trở lại chính mình, chúng tôi không dễ dàng để cho Leeds lật ngược thế cờ. Công bằng mà nói đây là một trận đấu mà Arsenal xứng đáng thắng", trích lời của Wenger trên đài BBC Five Live.

Với việc Nasri đã chơi một trận đấu xuất sắc cùng việc đóng vai trò là người mở toang cánh cửa chiến thắng cho "Pháo thủ", HLV Wenger không tiếc lời khen dành cho tiền vệ người đồng hương. "Nasri đã cho thấy đẳng cấp của mình. Cậu ấy đang làm được rất nhiều điều cho Arsenal. Càng ngày, Nasri càng hoàn thiện mình hơn. Trận đấu hôm nay cậu ấy đã ghi bàn cũng như đã thể hiện sự nỗ lực tuyệt vời cho đội bóng. Chắc chắn Nasri sẽ là một tài năng lớn".

Với chiến thắng 3-1 trong trận đá lại, Arsenal ghi tên vào vòng 4 FA Cup. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Huddersfield Town, một đội bóng đang chơi ở giải League One (tương đương giải hạng 2 Anh).


Nhật Quang
(Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm