Người Argentina lại chờ đợi: Messi vẫn là “Messiah”!

15/08/2012 13:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Hai hat-trick trong ba trận gần đây cho Argentina, và Messi vẫn là “Messiah” (Đấng Cứu thế). Một kỳ nghỉ xứng đáng sau một mùa bóng phi thường đã giúp anh hồi phục nhanh chóng và tái hiện lại những gì vẫn thường làm ở Barcelona tại đội tuyển Argentina.

Để khoác lên mình chiếc áo sọc trắng xanh, Messi đã từng phải chịu không ít sự bất công. Từ nhiều năm nay, phong độ của anh ở đội tuyển Argentina và Barcelona luôn bị so sánh dưới kính hiển vi, và công chúng Argentina cay nghiệt đến mức còn mỉa rằng anh là một người Catalunya, không phải Argentina. Sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng ở hai kỳ World Cup 2010 và Copa America 2011, khi thất bại chung của toàn đội Argentina bị đổ lên đầu một mình Messi, người chơi hay nhất đội ở cả hai vòng chung kết ấy.

Nhưng công chúng cũng quên đếm lại xem rằng chàng trai nhỏ bé ấy đã lao động với cường độ khủng khiếp như thế nào trong ba năm qua. Hai mùa 2009-2010 và 2010-2011, Messi chơi xấp xỉ hơn 60 trận/ mùa cho Barcelona và Argentina. Mùa trước còn kinh khủng hơn, anh đá 78 trận và ghi 82 bàn thắng, ở cả CLB và đội tuyển, một thống kê của người ngoài hành tinh. Sự phi thường của Messi còn nằm ở tính liên tục của anh, với đẳng cấp cao nhất: Chấn thương cuối cùng của Messi đến vào tháng 9/2010, một vết đau ở mắt cá khiến anh phải rời xa sân cỏ vỏn vẹn… 2 tuần. Còn lại, anh không hề nghỉ ngơi, hoạt động thường xuyên với cường độ cao mỗi khi được ra sân, và cũng là mục tiêu “ưa thích” của các hậu vệ. Cộng thêm cả những áp lực không đáng có mà công chúng đặt lên vai anh, thật khó cất mình lên với đôi cánh nặng trịch ấy!



Lionel Messi- Ảnh Getty

Giờ thì sao? Messi tận hưởng kỳ nghỉ kéo dài 36 ngày, điều chưa từng có trước đây trong sự nghiệp của anh, và trở lại mạnh mẽ. Sự tái tạo năng lượng một cách thành công thể hiện rõ ràng qua màn trình diễn phi thường trước Brazil và Thụy Sĩ, các trận mà anh đều lập hat-trick và chơi với cảm hứng dạt dào. Sự chắc chắn phía sau do hệ thống an toàn mà HLV Alejandro Sabella áp dụng cho Argentina đã giải phóng hoàn toàn sức tấn công cho Messi, để rồi, anh tái hiện lại những gì đã làm được tại Barcelona.

Một chu kỳ mới sẽ mở ra cho Messi?

Trận thua tan tác 0-4 trước đội tuyển Đức hai năm trước đã phủ nhận hoàn toàn những đóng góp tích cực trước đó của Messi. Tại vòng bảng, khi Argentina đánh bại Nigeria 1-0, Messi không ghi bàn, nhưng chơi nổi bật và chỉ có xà ngang và phản xạ không tưởng của thủ môn Vincent Eyeama mới ngăn cản nổi anh. Ở lượt trận thứ hai, thắng Hàn Quốc 4-1, anh đặt dấu ấn trong cả 4 bàn của Argentina. Và tiếp theo, tại vòng 1/8, là đường chuyền chính xác giúp Carlos Tevez mở tỉ số trong thắng lợi 3-1 trước Mexico. Tại Copa America, Tevez là người đá hỏng quả phạt đền quyết định ở trận tứ kết gặp Uruguay, nhưng người bị chỉ trích vẫn lại là Messi.

Đêm nay, tại Frankfurt, một chu kỳ mới hứa hẹn sẽ được mở ra với Messi, bắt đầu tư sự tự tin ở đội tuyển Argentina, nơi anh đã quá mệt mỏi với việc phải chứng minh bản thân, giữa quá nhiều định kiến. Chạm trán đội tuyển Đức một lần nữa là một nỗi ám ảnh không hề nhỏ, bởi cảm giác thua đến 4 bàn trắng là điều Messi chỉ trải nghiệm vài lần trong sự nghiệp lẫy lừng của anh, và như đã nói, nó đã từng phủ nhận một kỳ World Cup, xét một cách công bằng, là thành công đối với riêng cá nhân Messi.

Những trận giao hữu không có quá nhiều sức ép, quãng thời gian nghỉ ngơi chưa từng được trải nghiệm trong 7 năm hoạt động như một cục pin vĩnh cửu, tất cả đã trả lại cho chúng ta một Messi đích thực. Trong vòng 12 tháng nữa, những thử thách thực sự sẽ đến, với 8 trận vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ cùng đội tuyển Argentina, và ở đó, câu trả lời rằng liệu Messi đã thực sự trở lại hay chưa sẽ rõ ràng hơn nữa. Áp lực khi ấy sẽ trở lại, nhưng với hành trang tích lũy khi được giải phóng khỏi những thứ vô nghĩa dồn trên vai, anh sẽ tự tin hơn ở chặng đường phía trước.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm