Wenger nổi cáu vì bị ném chai nước vào người, than vãn thẻ đỏ của Ramsey

20/08/2014 08:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- Chứng kiến màn trình diễn thất vọng, một học trò bị truất quyền thi đấu, bản thân thì bị ném chai nước trúng người… là những gì mà HLV Arsene Wenger phải trải qua trong 90 phút có mặt trên SVĐ Ataturk Olympic Stadium, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vốn đã không vui vì Aaron Ramsey bị truất quyền thi đấu, Mikel Arteta dính chấn thương sau pha va chạm với Demba Ba, HLV Wenger còn bực dọc hơn nữa khi ông bị ném chai nước vào người lúc đang bước đường vào đường hầm thời điểm kết thúc trận đấu lượt đi play-off Champions League với Besiktas.

“Khi tôi rời sân, ai đó đã ném một cái chai hay vật dụng gì đó dạng như thế vào người tôi”- HLV Wenger tiết lộ ở buổi họp báo sau trận đấu. Wenger cũng  cho biết ông đã báo cáo vụ việc này lên UEFA và cơ quan cao nhất của bóng đá châu Âu sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

HLV của Besiktas, ông Slaven Bilic cũng đối mặt với nguy cơ lĩnh án phạt từ UEFA. Nhà cầm quân này bị truất quyền chỉ đạo do không giữ được bình tĩnh trước diễn biến căng thẳng trên sân những phút cuối trận và phản ứng thái quá với trợ lý trọng tài.

Ở buổi họp báo, ông Bilic đã tỏ ra hối lỗi. “Tôi xin lỗi trọng tài và ông Wenger. Tôi chỉ đơn thuần là không vui trước một số quyết định. Tôi đã sai lầm. Có thể tôi đã phản ứng thái quá trong tình huống đó nhưng chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi từng có 60-70 trận chinh chiến cùng đội tuyển Croatia nhưng đây mới là lần thứ 2 tôi bị yêu cầu lên khán đài vì lỗi phản ứng. Tôi thấy rằng mình không gây ra sai phạm gì đến mức không được chỉ đạo đội bóng ở trận lượt về tại London”.


Wenger bất bình với quyết định truất quyền thi đấu Ramsey của trọng tài

Về màn trình diễn trên sân, Wenger cho rằng Arsenal đã gặp bất lợi về thể lực và thừa nhận đã rất lo lắng vì có quá ít lựa chọn nơi hàng phòng ngự.

Ông cũng không quên đề cập tới chiếc thẻ đỏ của Ramsey. “Cả hai chiếc thẻ vàng của Ramsey đều không thể tin nổi. Nếu căn cứ vào những pha vào bóng của các cầu thủ Besiktas thì bạn không thể nói 2 tình huống phạm lỗi của Ramsey là quá quyết liệt được. Trong khi đó, trọng tài lại không làm gì khi Arteta bị cầu thủ đối phương đốn ngã một cách thô bạo. Thật khó hiểu. Trong hiệp 2, công tác trọng tài còn tồi tệ hơn nữa. Đuổi Ramsey khỏi sân là một quyết định thiếu chính xác của trọng tài. Tuy nhiên, đây không phải là trận đấu dễ dàng dành cho trọng tài khi các cầu thủ đã chiến đấu hết mình trong mọi đường bóng”.

Trong khi đó, Bilic tự tin Besiktas sẽ làm nên điều khác biệt tại Emirates. “Họ sẽ không có Ramsey trận lượt về, dù họ có nhiều tiền vệ giỏi thì cậu ấy vẫn là người xuất sắc nhất. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ đến London không chỉ để mua sắm ở Harrods mà còn hoàn thành điều mà nhiều người vẫn gọi là giấc mơ của  Besiktas. Nhưng với chúng tôi, đó là nhiệm vụ”.

K.Đ
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm