Vụ Theo Walcott: Chào tạm biệt rồi… ở lại?

04/01/2013 12:42 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Theo Walcott nhiều khả năng sẽ sớm được quyết định, và bến đỗ của anh không phải nơi nào xa lạ: sân Emirates.

Sau chiến thắng hoành tráng 7-3 trước Newcastle, Walcott, người đã lập một cú hat-trick, cầm quả bóng và đi khắp bốn phía sân Emirates chào tạm biệt khán giả, như thể đó là trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Arsenal vậy. Walcott thêm một lần nữa thi đấu rất hay khi được đá tiền đạo, tiếp tục củng cố danh hiệu chân sút số 1 của Arsenal mùa giải năm nay với 14 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Nếu đó thực sự là màn chia tay của cầu thủ người Anh, hẳn các CĐV Arsenal phải cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Mùa hè, họ đã phải đau đớn nhìn Van Persie gia nhập kình địch M.U, rồi nhìn Alexander Song nối gót Cesc Fabregas sang Barcelona. Walcott hiện tại có vai trò quan trọng không kém gì Van Persie và Song cả, ít nhất là ở khía cạnh ghi bàn và kiến tạo. Mất Walcott vào lúc này sẽ là một thảm họa đối với Arsenal.

Thế nhưng theo những diễn biến mới nhất, có vẻ như Theo Walcott nhiều khả năng sẽ… ở lại Arsenal. Các cuộc đàm phán với người đại diện của Walcott đang diễn ra, và “Pháo thủ” đang rất tự tin có thể thuyết phục Walcott kí một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Ở Emirates hiện tại, những đồng đội của anh cũng như những thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng đều rất lạc quan vào khả năng giữ chân Walcott. Trước đó, Arsenal đã từ chối lời đề nghị được đá tiền đạo và hưởng mức lương 100 nghìn bảng của anh. Walcott ngồi dự bị trong những trận đấu đầu mùa, rồi khi trở lại đã liên tục nổ súng. Phong độ ghi bàn của anh khiến Wenger không thể làm ngơ, và cuối cùng đã phải quyết định xếp anh đá tiền đạo cắm trong 4 trận đấu gần đây. Cú hat-trick trong chiến thắng trước Newcastle chính là lời khẳng định đanh thép rằng Walcott xứng đáng với những gì anh đã đòi hỏi. Ban lãnh đạo Arsenal cũng đã phải xuống nước, và dự định sẽ nâng mức lương đề nghị cho Walcott lên 85 hoặc 90 nghìn bảng, con số đủ để cầu thủ người Anh gật đầu.

Mặt khác, nếu rời Arsenal vào thời điểm hiện tại, Walcott cũng khó tìm được một bến đỗ nào thích hợp hơn. Arsenal chắc chắn không muốn lại bán người cho kình địch M.U, và nếu đến Old Trafford thì Walcott chắc chắn chỉ được đá cánh, khi M.U đã thừa mứa tiền đạo. Chelsea đã có dư thừa nhân lực ở hai cánh, và sẽ ưu tiên chiêu mộ một tiền đạo cắm hơn. Man City thì thậm chí mua Scott Sinclair, cầu thủ chạy cánh thi đấu rất tốt của Swansea mùa trước về để làm…dự bị. Liverpool là đội muốn có Walcott nhất, nhưng hẳn là anh không muốn gia nhập một đội bóng không được đá Champions League, không chỉ mùa này mà có thể là cả mùa sau nữa. Ra nước ngoài thì lại càng khó, bởi hiếm có cầu thủ người Anh nào thành công khi xuất ngoại.

Arsenal đã xuống nước, và chuẩn bị đáp ứng những nhu cầu của Walcott. Ở lại Emirates, Walcott chỉ được lợi chứ chả mất gì. Có lẽ, những lùm xùm xung quanh chuyện đi hay ở của anh sẽ đi đến hồi kết, và Walcott vẫn sẽ khoác lên mình màu áo đỏ trắng của Arsenal.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm