Với sự linh hoạt về chiến thuật, Conte chẳng nhớ Diego Costa

20/09/2017 07:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi trải qua trận hòa không bàn thắng đầu tiên trong mùa giải, cùng màn trình diễn không mấy ấn tượng của Alvaro Morata, Conte có thấy tiếc nuối khi đối xử tệ bạc với Diego Costa, người hùng của Chelsea mùa trước?

Khi được hỏi về màn trình diễn của Morata, Conte đáp lại một cách nửa chừng, với một chút lời lẽ bảo vệ cậu học trò: “Tôi không rõ. Trong suy nghĩ của tôi, Morata đã chơi khá tốt. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ta. Morata có nhiều bóng và tìm cách tạo cơ hội cho Willian, Pedro hay các hậu vệ cánh. Chúng tôi để ý việc trung phong của mình có ghi bàn hay không. Nếu cậu ta ghi bàn, đó là một trận đấu tốt. Ngược lại, đó không phải là trận đấu như ý nhưng tôi vẫn thấy hài lòng nếu nhìn vào những khía cạnh khác”.

Conte hoàn toàn có lý, bởi Morata có thể làm được nhiều điều để tạo ra sự khác biệt cho Chelsea, nhưng khó loại bỏ lý do các cầu thủ muốn thấy tuyển thủ người Tây Ban Nha trên sân: Những bàn thắng. Việc nhà ĐKVĐ Premier League lần đầu tiên từ đầu mùa không ghi một bàn nào cho thấy nỗi nhớ Costa vẫn còn lởn vởn đâu đây. Không thể phủ nhận sự lợi hại của Morata khi bóng tìm đến anh, phần lớn những pha lập công của Morata giống như công đoạn cuối cùng của một dây chuyền, cụ thể ở đây là bước cuối cùng trong cách tổ chức tấn công của Chelsea với những pha đánh đầu. Điều này cho thấy tuyển thủ 24 tuổi này rất cần sự hỗ trợ của các đồng đội.

Alvaro Morata quá ‘ẻo lả', Chelsea đối mặt bài toán nan giản trên hàng công

Alvaro Morata quá ‘ẻo lả', Chelsea đối mặt bài toán nan giản trên hàng công

Alvaro Morata đã có một trận đấu mờ nhạt khi gặp Arsenal ở vòng 5 Premier League. Chính lối đá mềm mại của tiền đạo người Tây Ban Nha đang tự hạn chế tầm ảnh hưởng của anh

Trong khi đó, Costa thật ra không cần quá nhiều sự hỗ trợ. Anh có thể tự mình tạo ra bàn thắng để quyết định số phận trận đấu. Nếu đặc trưng của Morata là những pha đánh đầu thành bàn, Costa thường giành chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi rồi dứt điểm thành bàn khi đột nhập vào vòng cấm. Nếu như tuyển thủ gốc Brazil không ra sân thêm một lần nào, đó sẽ là một khoảng trống của nhà ĐKVĐ Premier League, trong bối cảnh Eden Hazard vẫn chưa đá chính một lần nào.

Đó chính là mặt trái của thứ bóng đá tấn công có tổ chức, và nó hoàn toàn có thể gặp bế tắc, dù không phủ nhận mặt tích cực của kiểu chơi này. Đó là lý do vì sao những đội bóng lớn vẫn cần các ngôi sao làm nên sự khác biệt. Morata có lẽ không phải mẫu cầu thủ như thế, nhưng Conte lại rất giỏi trong việc tạo ra đột biến từ hệ thống chiến thuật của mình và dễ dàng thích nghi với những con người đang có trong tay.

Chiến lược gia người Italy có vẻ đang thay đổi cách tấn công của Chelsea trong những thời điểm Morata không nổ súng, dù rằng tuyển thủ người Tây Ban Nha khởi đầu mùa giải khá ổn. Đó là điều cần thiết để khỏa lấp nỗi nhớ Costa.

Đ.Hùng (theo Independent)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm