Vì sao Gareth Bale nên tới M.U?

30/11/2012 12:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tottenham quyết giữ chân Gareth Bale, nhưng bản thân tiền vệ người xứ Wales hẳn phải nhận ra rằng đã tới lúc anh phải tìm kiếm những thách thức lớn hơn. M.U đang vẫy gọi!

Bale đã có một trận đấu xuất sắc nữa, như thường lệ, trước Liverpool tối thứ Tư, nhưng thật mỉa mai, chính những màn trình diễn như thế này lại càng khẳng định anh xứng đáng với một đội bóng lớn hơn Tottenham. Với bàn nâng tỉ số lên 2-0 vào lưới Pepe Reina, Bale đã có 6 bàn cho Spurs ở Premier League mùa này, chỉ kém chân sút hàng đầu Jermain Defoe đúng một bàn. Nhưng ảnh hưởng của Bale không chỉ là số bàn thắng.

Bale (phải) xứng đáng khoác áo đội bóng lớn.

Chiếc áo Spurs đã quá chật

Tiền vệ 23 tuổi thực ra là mơ ước với mọi HLV bóng đá hiện đại. Tốc độ, thông minh, đầy cảm hứng và rất tinh quái trên sân, anh có thể uy hiếp và chọc thủng lưới mọi hàng thủ. Tottenham, trong bối cảnh đang chuyển giao cùng một HLV mới là Andre Villas-Boas, vẫn là một đội bóng nhiều triển vọng, nhưng cho tới giờ, họ chưa cho thấy những dấu hiệu rõ ràng sẽ làm được giống như, chứ chưa nói tốt hơn, dưới thời Harry Redknapp.

Những phẩm chất và sự trưởng thành của anh ở tuổi 23 khiến Bale xứng đáng không chỉ chơi ở Champions League mỗi mùa giải, mà là cho những đội bóng sẽ theo đuổi các danh hiệu lớn nhất. Trong khi đó với Tottenham mùa này, giành suất dự Champions League đã là thành công ngoài mong đợi với tất cả sự bất ổn và dễ tổn thương mà đội bóng áo trắng đang thể hiện.

Giá cả đương nhiên là vấn đề hóc búa nhất nếu Bale muốn ra đi, nhưng một khi anh hạ quyết tâm, sẽ có những CLB sẵn sàng bỏ ra số tiền mà Spurs yêu cầu để không phải giữ trong đội hình một người không còn mặn mà và thực sự xứng đáng nhiều hơn. Trong suốt sự nghiệp của mình, Bale đã là một cầu thủ rất gương mẫu, không bê bối, không những vụ rắc rối bên ngoài sân cỏ, luôn xả thân vì đội bóng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh phải chấp nhận mãi việc chơi bóng ở Europa League và đuổi theo những danh hiệu không bao giờ thành sự thật.

M.U cần anh, và anh cần M.U

Hai ứng viên nổi lên trong mùa đông tới, hoặc có thể là mùa hè sang năm, trong hàng dài những đội bóng đợi Bale rời White Hart Lane lúc này là Real Madrid và M.U, nhưng lựa chọn sau có lẽ là thích hợp hơn với anh. Trước hết, M.U cần Bale hơn Real. Đội bóng áo đỏ sắp chia tay bộ đôi lão tướng Paul Scholes và Ryan Giggs trong tương lai gần. Nani cũng sẽ được bán đi, đồng nghĩa với việc HLV Alex Ferguson cần tăng cường mạnh cho tuyến giữa. Tình hình ảm đạm ở hai cánh M.U lúc này càng khiến việc Bale được đá chính ở Old Trafford là chắc chắn.

Trong trận thắng West Ham 1-0 mới đây, Ferguson đã sử dụng hàng tiền vệ hình thoi với cả 4 người quen đá trung tâm, Michael Carrick, Anderson, Tom Cleverley và Wayne Rooney. Ashley Young gây thất vọng khi vào sân trong hiệp 2, Nani không còn được trọng dụng, Antonio Valencia đang chấn thương, trong cả ngắn hạn và dài hạn, Bale sẽ là sự bổ sung lý tưởng.

Thêm nữa, chuyển ra nước ngoài ở tuổi 23 có thể là quá sớm với tiền vệ người xứ Wales, nhất là ở một môi trường đã đầy rẫy ngôi sao như Real Madrid, nơi đã có những tiền vệ cánh rất khó cạnh tranh với bất cứ cầu thủ nào, Cristiano Ronaldo và Angel Di Maria. Sự vô thường của những quyết định cả ở ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện tại Bernabeu cũng sẽ khiến Real là một canh bạc đầy rủi ro nếu Bale tới đó.

Tại M.U, anh chắc chắn sẽ nhận được sự che chở và hướng dẫn của HLV giàu ảnh hưởng nhất Premier League, người đã không ít lần công khai sự ngưỡng mộ với Bale. Nếu như Ferguson chấp nhận bỏ ra 24 triệu bảng cho một tiền đạo 29 tuổi như Robin van Persie, thì có thể tin rằng ông sẵn sàng chi nhiều hơn thế cho một tiền vệ mới 23 tuổi như Bale, người mà tài năng đã được khẳng định một cách vững chắc suốt mấy mùa giải qua.

Thêm một điểm cộng nữa cho hợp đồng này, thần tượng của Bale thời thơ ấu chính là Ryan Giggs, cũng một cầu thủ xứ Wales và nếu như ở Anh hiện giờ có ai đủ những phẩm chất để kế thừa những gì Giggs sắp để lại ở Old Trafford, thì đó chính là Gareth Bale.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

6 Gareth Bale đã có 6 bàn cho Tottenham ở Premier League mùa này, chỉ kém mỗi chân sút hàng đầu Jermain Defoe (7 bàn).

13 Bale đá chính 13 trong 14 trận của Tottenham mùa này, với 1.158 phút trên sân, anh chỉ kém Aaron Lennon (1241 phút) ở hàng tiền vệ chật ních ngôi sao của Spurs với Clint Dempsey, Scott Parker, Gylfi Sigurdsson, Moussa Dembele, Sandro…

38 Hồi mùa hè đã xuất hiện tin đồn M.U sẽ bỏ ra 38 triệu bảng để có Gareth Bale, nhưng rốt cuộc HLV Alex Ferguson đã phải giải quyết bài toán trên hàng công trước và dồn nguồn lực cho Robin van Persie.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm