'Tiền vệ ổ chuột', không cha, mẹ bán dâm... đến Man United chơi bóng

19/04/2014 12:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cậu bé 16 tuổi Rajib Roy đến từ một khu ổ chuột của một trong số các thành phố lớn của Ấn Độ. Mẹ của Roy hành nghề mại dâm. Nhưng giờ thì ai ở đây cũng biết tới Roy bởi cậu sẽ tập luyện ở sân tập của Man United.

Căn phòng đơn mà Rajib Roy cùng mẹ và em trai sống chung nằm ở khu phố đèn đỏ ở Kolkata, phía Tây Bengan. Cậu sắp chơi bóng ở Man United sau khi được các tuyển trạch viên của CLB này "xem giò". Rajib Roy là một trong số 11 cậu bé tuổi teen đến Anh vào cuối tuần này để trải qua 2 tuần tập luyện với các HLV ở Man United.

Cậu bé tài năng này đã thu hút những tuyển trạch viên của Man United tại một giải thi đấu quốc gia của Ấn Độ dành cho những cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Hầu hết các cậu bé khác đến Man United đều xuất thân từ những gia đình khá giả và có lợi thế là học giỏi và nói trôi chảy tiếng Anh. Trái ngược lại, Rajib Roy đã phải chơi bóng bằng chân trần trên các con phố bẩn thỉu ở Kolkata.

Nơi mà cậu sinh sống là trung tâm của khu vực đèn đỏ lớn nhất châu Á. Vùng ngoại ô Sonagachi là nơi có 12 nghìn người bán dâm. Rajib Roy đã phải sống trong căn phòng bé nhỏ với mẹ và em trai. Căn hộ chật hẹp của họ có tấm poster của cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea, Oscar, người mà Rajib rất thần tượng.

Giống như những đứa trẻ hàng xóng, Rajib không biết cha của mình là ai. Khi biết Man United chọn mình, Rajib cho biết đó là thời điểm mà cậu bé như "nhận diện được người cha".

Rajib chơi bóng bằng đôi chân trần ở khu ổ chuột

Rất nhiều những người bạn của Rajib là các con nghiện và là tội phạm. Nhưng Rajib có một tương lai hứa hẹn nhờ khả năng bóng đá thiên phú của mình. Cuộc sống của Rajib đã thay đổi vào 2 năm trước đây khi mẹ cậu gửi cậu đến trường Rahul Vidya Niketan, ngôi trường cho các đứa trẻ là con của các gái mại dâm.

Nó được thành lập bởi ủy ban Durbar Mahila Samanwaya với mục đích nhằm cải thiện cuộc sống cho các gái mại dâm và con cái của họ. Cách đây 4 năm, người thành lập ủy ban Durbar Mahila Samanwaya, tiến sĩ Samarjit Jana đã nghĩ ra một sáng kiến về bóng đá. Ông tin rằng thể thao là cách tốt nhất để hòa nhập những đứa trẻ ở đây với xã hội.

Đầu năm nay, Rajib đã giúp đội bóng Tây Bengan giành chức vô địch giải bóng đá khu ổ chuột ở Nagpur. Tháng trước, Rajib và 30 người khác đã được chọn để tham gia vào giải vô địch bóng đá toàn quốc ở Goa. Các HLV từ Manchester United đã theo dõi và chọn 11 cậu bé để tới Old Trafford vào hôm Chủ Nhật. Họ còn được tham quan miễn phí sân vận động nổi tiếng của "Quỷ đỏ". Chi phí bình thường cho chuyến tham quan như vậy là 20 bảng, bằng cả thu nhập hàng tháng của gia đình Rajib.

Căn phòng bé tí mà Rajib Roy sống cùng mẹ và em trai

"Mọi người cứ hỏi tôi cảm giác như thế nào khi là con trai của mẹ tôi (một gái mại dâm) và sau đó là cảm giác khi sắp chơi bóng ở Man United", Rajib nói. Cậu thổ lộ thêm: "Tôi không biết trả lời những câu hỏi đó như thế nào. Nhưng khi HLV của tôi nói tôi được chọn bởi các tuyển trạch viên của Man United, nó giống như việc nhận ra người cha".

Cậu nói tiếp: "Tháng trước tôi đã được chọn cùng với 30 người khác tham gia vào một trại huấn luyện ở Goa, thông qua việc cạnh trạnh ở giải vô địch bóng đá toàn quốc. Tôi đến trễ do đi tàu từ Kolkata. Tất cả những người khác đều đi máy bay". 

Rajib Roy có một tương lai hứa hẹn ở phía trước. Không biết say này cậu sẽ trở thành "triệu phú ổ chuột" (tên một bộ phim đoạt giải Oscar) hay không, chỉ biết bây giờ Rajib Roy đang theo đuổi giấc mơ cháy bỏng của mình. Bóng đá là một môn thể thao, nhưng nó cũng có thể giúp những cậu bé như Rajib Roy thay đổi số phận của mình.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm