Oxlade-Chamberlain nổi điên vì sự bạc nhược của đồng đội trước Bayern

16/02/2017 19:36 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) -Alex Oxlade-Chamberlain đã thể hiện sự thất vọng trong trận thua 1-5 của Arsenal trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi chỉ có một mình anh xông lên đoạt bóng.

Alex Oxlade-Chamberlain là một trong số ít các cầu thủ Arsenal thi đấu nỗ lực trong trận cầu mà đội bóng chủ sân Emirates bị nhà ĐKVĐ Bundesliga vùi dập với tỉ số 5-1. Sau hiệp 1 thi đấu ngang ngửa với Bayern Munich, Arsenal bỗng nhiên sụp đổ sau khi trung vệ Laurent Koscielny rời sân. Bayern Munich ghi liền 4 bàn vào lưới Petr Cech trong khi Arsenal không thể phản kháng được gì trước các đòn tấn công dữ dội của đối phương.

Thậm chí nhiều cầu thủ của Arsenal còn tỏ ra chán nản, thiếu tinh thần chiến đấu trong bối cảnh “Pháo thủ” bị dẫn bàn. Chamberlain đã tỏ ra bực tức trước việc một số đồng đội thiếu tinh thần chiến đấu, sau khi anh nỗ lực xông lên đoạt bóng của Philipp Lahm. Cầu thủ 23 tuổi người Anh bỗng chốc trở nên đơn độc trước pha chuyền đi chuyền lại của Lahm và Vidal mà không có một đồng đội nào lên hỗ trợ cho anh. Chamberlain quay lại nhìn các đồng đội một cách bực tức và hét lên. 


Chamberlain bị Vidal và Lahm đá "bóng ma"


Oezil lười nhác đến nỗi để cho Robben đi bóng qua mặt và ghi bàn

Theo tiết lộ của giới truyền thông Anh, sau khi trận đấu kết thúc, chỉ có Chamberlain và Bellerin là đã ở lại sân để vỗ tay cảm ơn những CĐV Arsenal đã tới sân Allianz để cổ vũ cho đội bóng, trong khi những người đồng đội khác đi thẳng vào phòng thay đồ.


Chamberlain vỗ tay cảm tạ các CĐV. Bellerin đã vào phòng thay đồ trước anh


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm