Người hùng Yaya Toure: Man City đã bắt đầu nhớ anh rồi

16/12/2012 19:18 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa trước, Yaya Toure đã ghi 2 bàn ở St James Park trong trận áp chót mùa giải giúp Manchester City tiến một bước dài tới danh hiệu vô địch. Tối qua, trong chuyến trở lại sân bóng đó, Toure lại ghi bàn ấn định tỉ số có ý nghĩa dứt điểm trận đấu mang về 3 điểm tối quan trọng cho đội bóng áo xanh.

Ngay trước trận gặp Newcastle, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã bày tỏ nguyện vọng được kết thúc sự nghiệp của mình trong màu áo Man City. “Tôi sẽ rất vui nếu được kết thúc sự nghiệp của mình ở đây”, Toure nói. “Không ai nói trước được bước tiếp theo trong bóng đá là gì, nhưng tôi tin nếu bạn ngừng mơ ước thì cũng đừng nên chơi bóng đá nữa. Mơ ước của tôi là giành thật nhiều danh hiệu, rồi giã từ sự nghiệp bóng đá với tư cách một cầu thủ của Man City. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì mà các CĐV đã dành cho tôi ở đây”.



Yaya Toure thực sự là cầu thủ quan trọng của Man City - Ảnh Getty

Trận đấu với Newcastle là một lần nữa Toure đền đáp xứng đáng cho sự yêu mến đó. Trước đội bóng đang đạt phong độ cao của HLV Alan Pardew, Man City đã thể hiện được những phẩm chất của một nhà vô địch và Toure là thủ lĩnh đích thực của họ. Những pha phối hợp điệu nghệ của Samir Nasri, Sergio Aguero và David Silva hay sự xông xáo của Carlos Tevez có thể thu hút được nhiều sự chú ý hơn, nhưng thế trận mà Man City có được trong 45 phút đầu, khi họ kịp chọc thủng lưới đối phương 2 bàn, có phần đóng góp quyết định của Toure.

Không quá nổi bật như trận đấu vào tháng 5 ở St James Park, nhưng tiền vệ 29 tuổi một lần nữa cho thấy anh có thể đạt phong độ cao nhất vào lúc đội bóng cần mình nhất ra sao. Toure thực sự là một người biết cách chiến thắng, trong những trận cầu căng thẳng, trước sức ép lớn và những tình huống khó khăn.

Trước chuyến làm khách tới St James Park, Man City đã rơi khá sâu ở mùa giải này, bị loại khỏi Champions League, thua trận derby trước kình địch M.U và những tin đồn về khả năng HLV Roberto Mancini sắp bị sa thải lan nhanh. Phong độ của Toure tối thứ Bảy không chỉ giúp chiến lược gia người Italia giữ lại chiếc ghế của mình. Anh lại một lần nữa thể hiện sức mạnh, khả năng càn lướt và tổ chức trận đấu ngoài tầm đối phó của hàng tiền vệ Newcastle, nhất là khi Pardew không có trong tay 2 trụ cột Yohan Cabaye và Hatem Ben Arfa.

Lần này, Mancini không sử dụng Toure ở vai trò tiền vệ tấn công như trận đấu trước ở St James Park, nhưng anh vẫn sắm rất tròn vai đánh chặn, thu hồi bóng, giữ nhịp và áp đặt thế trận, đồng thời không quên việc ghi bàn. Giai đoạn đầu mùa này đã không dễ dàng với anh khi Toure chơi dưới kỳ vọng của các CĐV áo xanh, những người luôn chờ đợi anh trở thành người hùng ở mọi trận đấu. Tình hình thêm khó khăn với anh vì toàn đội Man City cũng chơi thiếu thuyết phục.

Việc điều chỉnh Toure xuống vị trí tiền vệ thu hồi bóng, do đội bóng áo xanh có quá nhiều tiền vệ tấn công, cũng đã khiến ảnh hưởng của cầu thủ người Bờ Biển Ngà giảm bớt. Rất nhiều lần ở mùa giải này, Man City thể hiện lối chơi thiếu ý tưởng, chậm chạp và trở thành một tập hợp rời rạc của những cá nhân hơn là một tập thể với ý đồ và phong cách rõ ràng. Nhưng không phải tối thứ Bảy ở St James Park, khi cầu thủ quan trọng nhất của họ đã tìm lại phong độ.

Toure rốt cuộc cũng đã rũ bỏ được hình ảnh thiếu năng lượng và sinh khí đầu mùa, khi hàng công của Mancini trình diễn lối chơi từng giúp họ vô địch bởi nhận được nhiều bóng hơn và có thể yên tâm hơn với tiền vệ người Bờ Biển Ngà hoàn thành rất tốt nhiệm vụ đánh chặn từ xa những đợt lên bóng không kém phần sắc sảo của đội chủ nhà.

Bàn thắng vào lưới Tim Krul tối qua là bàn thứ 4 sau 17 trận mùa này của Toure và Man City chắc chắn sẽ thấy rất nhớ anh khi Toure trở về phục vụ đội tuyển quốc gia ở giải vô địch châu Phi vào tháng 1 tới.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm