Người bị Mourinho quát mắng vì chỉ đạo sai cho Paul Pogba là ai?

01/10/2016 06:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Vai trò của Giovanni Cerra tại Man United đã và có thể mãi mãi chìm trong bóng tối, cho đến khi ông… chỉ đạo sai cho Paul Pogba, để hứng chịu cơn thịnh nộ của HLV Jose Mourinho.

Cerra, người bị đẩy vào ánh đèn sân khấu theo cách bất đắc dĩ ấy là một chuyên gia đồ họa, hiện phụ trách phần phân tích hình ảnh và đồ họa chiến thuật trong bộ sậu của ông Mourinho. Nói cách khác, nhiệm vụ của Cerra là “hô biến” những dữ liệu trinh sát và kế hoạch tác chiến của đội thành các biểu đồ và hình ảnh, giúp các cầu thủ dễ “tiêu hóa” hơn.


Chân dung Giovanni Cerra

Cụ thể hơn, chuyên gia người Italy sẽ nhận những số liệu liên quan đến từng trận đấu của United, và sử dụng chúng để minh họa cho hệ thống kèm người chống phạt góc, cách duy chuyển không bóng và có bóng của các cầu thủ, hay cách đối phương phản ứng trong “quá trình chuyển đổi” – thuật ngữ chỉ trạng thái từ mất sang sở hữu bóng và ngược lại.

Vai trò của những người như Cerra đã đang phổ biến và ngày một quan trọng hơn trong bóng đá hiện đại. Còn nhớ, Andre Villas Boas cũng từng đảm nhận vai trò tương tự dưới trướng Mourinho, ngày họ còn làm việc chung ở Chelsea, dù với chức danh là “trinh sát”.

Công việc của Villas Boas ngày ấy, ngoài viết những báo cáo chi tiết nhất có thể về các đối thủ, ông còn phải cắt ghép các video clip để dựng nên những DVD chiến thuật phục vụ đội bóng. Chính thời gian làm chuyên viên ấy đã rèn cho Boas thái độ tỷ mỉ và sự hiểu biết tường tận dữ liệu chiến thuật, giúp ông leo lên ghế HLV trưởng các CLB sau này.


Villas Boas từng là "chuyên viên đồ họa trá hình" của Mourinho

Không giống Villas Boas, người đã lấy bằng A của UEFA ở tuổi 19, Giovanni Cerra bén duyên với bóng đá khá muộn. Được đào tạo tại Roma, sau khi lấy tấm bằng Cử nhân ngành Đồ họa, Cerra đã làm việc tại thủ đô Italy và cả thành phố Milan. Là một nhà sinh vật học nghiệp dư và từng đến Anh du học 1 năm trong chương trình trao đổi với đại học Plymouth, Cerra sau đó đã trở lại xứ sương mù lần hai vào năm 2010 để học tiếp ngành Truyền thông Tương tác ở trường Goldsmiths – trực thuộc Viện đại học London.

Sau một năm ở London, Cerra đã được Microsoft tuyển dụng trước khi gia nhập Chelsea. Tài năng là thế, lại thành thạo 2 ngoại ngữ Anh và Pháp, ông rất được Mourinho trọng dụng trong triều đại ở Stamford Bridge, trước khi tái hợp ở vùng Tây Bắc nước Anh Hè này, tại Manchester.

Cerra thậm chí tự giới thiệu mình là một người “rất tinh tế để hình dung và nắm bắt các ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng”. Nhưng không may cho ông, nhu cầu của Mourinho lại cao hơn hầu hết những người khác.

Rạng sáng qua, ở trận đấu với Zorya Luhansk, chiến lược gia người BĐN đã vô cùng bực tức khi Cerra không hiểu rõ ý ông, để rồi chỉ thị sai cho tiền vệ Paul Pogba khiến “Người đặc biệt” sau đó phải gọi riêng cầu thủ người Pháp để nhắc nhở.


Mourinho hằm hằm tìm "kẻ phá hoại" để tính sổ

Chưa hết, sau phút bàn bạc với Pogba, Mourinho hằm hằm đi thẳng tới băng ghế huấn luyện, chỉ thẳng tay vào mặt Cerra và quát mắng. Khi Cerra cùng các trợ lý khác lục tìm lại thông tin đối thủ, Mourinho còn đến sát bên để phàn nàn và đóng chiếc laptop trên tay người trợ lý.


Ông thực sự đã rất tức giận với sai lầm của thuộc cấp

“Đó là về vấn đề các tình huống cố định và cách tổ chức của toàn đội. Họ đã thay đổi một vài điều trước khi trận đấu diễn ra. Paul Pogba sau đó đã bị rối vì những thay đổi này và tôi muốn các trợ lý của mình phải chú ý đến từng chi tiết hơn nữa” – Khi được hỏi sau trận đấu, Mourinho đã thẳng thắn cho biết.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm