'M.U cứ đá như trận gặp Liverpool thì không thể vô địch'

16/10/2017 11:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trận hòa không bàn thắng với Liverpool đã gây ra sức ép rất lớn với M.U trong cuộc đua ở Premier League. Đó là quan điểm của cây bút Martin Samuel trên Daily Mail.

M.U đã hòa 0-0 với Liverpool vào cuối tuần trước. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã chỉ trích M.U chơi phòng ngự để giành 1 điểm. “Họ đã giành được điểm số mà họ muốn, còn chúng tôi đã không giành được chiến thắng mà mình mong muốn. Các CĐV Liverpool trên khán đài muốn chiêm ngưỡng một bàn thắng. Nhưng chúng tôi đã không thể ghi bàn, đó đúng là điều không hoản hảo chút nào”, ông Klopp phát biểu.

Theo Martin Samuel, Mourinho đã cố gắng phản công lại bằng cách chỉ trích Liverpool đã chơi không cởi mở, ngăn cản M.U phản công. Nhưng đó chỉ là những lời bao biện của HLV người Bồ Đào Nha, khi mà M.U lẽ ra có thể chơi tốt hơn.

“Mourinho nói rằng ông ấy không có tiền vệ dự bị nào. Nhưng ý của Mourinho là ông không có những cầu thủ to cao như Paul Pogba hoặc Marouane Felaini. Mourinho vẫn còn Juan Mata, một lựa chọn tốt để đá ở hàng tiền vệ, nhưng cầu thủ này đã không được lựa chọn. Mourinho nói rằng Klopp chỉ thực hiện những sự thay đổi người thông thường, chẳng hề có chút mạo hiểm nào. Nhưng về phần HLV người Bồ Đào Nha cũng chẳng khá hơn chút nào, khi mà ông thay Marcus Rashford vào sân thế chỗ cho Anthony Martial và cho Jesse Lingard vào thay Henrikh Mkhitaryan.

Klopp
Klopp và Mourinho đã khẩu chiến sau trận đấu

Sự khác biệt duy nhất trong cách thay đổi nhân sự của Mourinho, đó là khi ông thay một trung vệ (Lindelof) vào sân để thế chỗ một cầu thủ đá cánh (Ashley Young) ở phút bù giờ.

Có một câu chuyện cười của người Do Thái về Morty, một người thất bại trong kinh doanh như sau. Mỗi tuần Morty đi đến nhà thờ và cầu nguyện, ông đều nói: “Chúa ơi! Con đang cháy túi. Xin người hãy để con trúng xổ số”. Điều này xảy ra trong nhiều tuần liền, đến nỗi một hôm Chúa phải nói vọng xuống từ trên thiên đường: “Tôi xin ông. Hãy mua vé số đi chứ!”.

Trường hợp của Morty giống như M.U của Mourinho vậy. HLV người Bồ Đào Nha đã không chịu mua tấm vé số nào. Trong tay ông có nhiều cầu thủ tấn công, nhưng ông không chọn lối đá tấn công, mà cứ đòi Liverpool chơi cởi mở. M.U lẽ ra chẳng cần phải chơi phòng ngự. Họ không rơi vào tình cảnh 10 đấu 11 người như trận Inter gặp Barca tại Camp Nou. Ở trận đấu đó, Mourinho không bị người khác chê trách là dựng xe buýt, khi mà Inter cố gắng bảo toàn tỉ số có lợi cho họ để giành vé đi tiếp.

Về bản chất, Mourinho vốn chẳng phải là HLV thích lối đá phòng ngự tiêu cực. Các đội bóng do ông dẫn dắt thường chơi rất tốt, mang lại sự phấn khích và đầy tham vọng. Nhưng ở trận đấu vừa qua thì không. M.U có đội hình mạnh hơn Liverpool. Họ ít nhất có thể tạo ra thế trận cân bằng với Liverpool và thậm chí là lấn át đối thủ. Nhưng thay vào đó, M.U chờ đợi Liverpool lộ sơ hở. Họ để Lukaku chơi đơn độc trên hàng công và cuối cùng M.U đã giành 1 điểm.

Chú thích ảnh
Klopp cho rằng Liverpool không thể đá phòng ngự như M.U dù cho có khát chức vô địch

Đây có thể xem là bước lùi của M.U, vì 1 điểm ở Anfield khó có thể chấp nhận được. Man City từng thắng Chelsea khi họ phải đá ở Stamford Bridge. Đội bóng của Pep Guardiola đã không thỏa hiệp, họ không hạ thấp tham vọng của mình xuống mức thấp nhất như M.U. Khi đến làm khách ở Anfield vào tháng Giêng tới, Man City có thể hòa hoặc thua, nhưng ít ra các cầu thủ của họ thi đấu vì mục tiêu chiến thắng. Sẽ chẳng có trận đấu nào mà Man City hài lòng với kết quả hòa khi họ ra về.

Còn về phần M.U, họ đã chơi đầy thực dụng. HLV Klopp đã phải nói rằng: “M.U muốn vô địch Premier League. Tôi chắc chắn Liverpool không thể đá kiểu này, kể cả sau hơn 100 năm không có danh hiệu. Chúng tôi không thể tử thủ và nói “Hãy chờ đợi thời cơ”. Điều đó là không thể”.

Klopp đã châm biếm M.U ở đây. Đội bóng chủ sân Old Trafford đã không giành được danh hiệu nào kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Liệu có phải M.U đang bị áp lực phải vô địch? Mourinho khó có thể chối cãi điều này. Dù Sir Alex là một HLV tuyệt vời, nhưng đừng quên là ông cũng từng có những trận hòa không bàn thắng. Nhưng số trận đó không nhiều.

Mourinho khiến fan M.U lo lắng còn người PSG lại khấp khởi mừng thầm

Mourinho khiến fan M.U lo lắng còn người PSG lại khấp khởi mừng thầm

HLV Jose Mourinho thừa nhận Man United sẽ không phải CLB cuối cùng ông dẫn dắt trong sự nghiệp, đồng thời úp mở khả năng chuyển tới PSG trong tương lai.

Việc Lukaku tiếp tục nối dài số phút tịt ngòi trước Liverpool khiến người ta tự hỏi anh sẽ thi đấu ra sao khi M.U triển khai chiến thuật tương tự ở chuyến làm khách trên sân của Chelsea hoặc ở trận gặp Man City vào tháng Mười hai năm nay.

Chú thích ảnh
Lukaku sẽ không thể ghi bàn nếu M.U cứ đá phòng ngự

Phil Jones, hậu vệ của M.U phát biểu: “Bất kể gặp Burnley hay Liverpool, bạn đều không muốn nhận thất bại. Nếu không thể thắng, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không để mất bóng và đó là tinh thần thi đấu của chúng tôi. Mọi người có thể chỉ trích bạn nhưng cứ mặc họ. Hãy chờ xem chúng tôi đứng ở vị trí nào vào cuối mùa giải”.

Quả thật M.U còn nhiều trận ở phía trước, nhưng có một điều chắc chắn, M.U không thể vượt Man City về hiệu số bàn thắng. Do vậy, họ sẽ phải giành nhiều điểm hơn mà như thế nghĩa là M.U cần phải chơi mạo hiểm hơn nữa. Cũng có nghĩa là M.U sẽ không thể nhiều lần đá phòng ngự giống như ở trận gặp Liverpool vừa qua. Nói cách khác, họ không thể tự huyễn hoặc bản thân rằng trận hòa ở Anfield là một kết quả tốt. Để vô địch Premier League, M.U cần phải nỗ lực nhiều hơn thế”.

Sơn Tùng
Lược dịch từ Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm