Mourinho tố Conte cố tình sỉ nhục mình sau màn ăn mừng quá khích

24/10/2016 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã tỏ ra không hài lòng với cách ăn mừng thái quá của người đồng nghiệp Antonio Conte, và cho rằng đó là một hành động mang tính sỉ nhục đối với ông.

Có thể hiểu được tâm trạng đầy phấn khích của Conte. Đội bóng của ông đã đè bẹp Quỷ đỏ 4 bàn không gỡ bằng một phong cách không thể thuyết phục hơn. Chiến lược gia người Italy vốn đã thể hiện “vũ điệu trên đường biên” suốt cả trận đấu, nên chẳng ngại ngần gì khi ăn mừng phấn khích sau khi Kante rê bóng qua hai hậu vệ Man United rồi hạ gục De Gea, đóng đinh trận đấu.


Conte ăn mừng đầy phấn khích

Nhưng Mourinho thì dĩ nhiên không thích thú gì trước pha ăn mừng ấy. Sau trận, chiến lược gia người Bồ đã chạy đến và nói thầm một điều gì đó với Conte bằng tiếng Italy. Dù giọng khá nhỏ, nhưng theo cánh báo chí ở Stamford Bridge vẫn có thể nghe thấy rằng: "Đừng có hô hào cổ động viên khi đội bóng đã thắng đến 4-0. Anh chỉ nên làm điều đó khi đang dẫn trước 1-0, nhưng 4-0 thì anh đang sỉ nhục tôi đấy". Sự căng thẳng sau đó đã bị đẩy lên một nấc mới, khi một trợ lý của Mourinho từ chối bắt tay Conte khi cả hai đội đang bước vào đường hầm.


Conte hô hào các CĐV bằng những "vũ điệu" của mình

Khi được hỏi về vấn đề này trong buổi họp báo, Mourinho bảo: “Các anh biết tôi rồi đấy. Tôi nói với Conte, không phải với các anh. Tôi không phải loại người có thể chia sẻ những điều mà các anh nghĩ rằng tôi không muốn chia sẻ. Đó là vấn đề của Conte. Tôi không bình luận gì”. 

Đáp lại, Conte khẳng định: “Tôi từng là cầu thủ, vì thế tôi biết cách xử sự trên sân. Có những fan Man United đã liên tục hát khi chúng tôi im lặng sau màn trình diễn tuyệt vời của đội nhà. Tôi muốn đám đông vỗ tay để chúc mừng các cầu thủ. Với tôi điều đó là bình thường”.


Phản ứng của Mourinho trước cách ăn mừng của Conte

Cần nhớ rằng trước đây chính Mourinho từng chỉ trích khán giả tại Stamford Bridge kém sôi động đến mức những trận sân nhà của Chelsea thường im lặng như chùa bà Đanh. Nhưng với khả năng truyền lửa của Conte, các khán đài giờ đã ầm ĩ hơn hẳn.

“Tôi tôn trọng tất cả mọi người. Không có gì xảy ra với Jose cả, bởi hành động của tôi là bình thường. Tôi không sỉ nhục ai cả, vì chính tôi cũng luôn đòi hỏi sự tôn trọng”, Conte tiếp lời, “Nếu các anh muốn gỡ bỏ những cảm xúc khỏi trận đấu, hãy ngồi ở nhà, còn tôi sẽ đổi việc. Những gì tôi làm là rất bình thường. Tôi chẳng làm gì mang tính sỉ nhục Mourinho cả”.


Mourinho rất thất vọng với màn trình diễn của đội nhà

Mourinho đã trải qua thất bại tệ hại nhất tại Premier League, và ông rất tức giận với cách phòng ngự của đội nhà, đặc biệt ở trong bàn mở tỷ số của Pedro. Đó là một pha bóng mà ông gọi là “ngu ngốc và không thể tin nổi”. Tin buồn nữa cho Man United là trung vệ trụ cột Eric Bailly có nguy cơ nghỉ dài hạn vì chấn thương dây chằng đầu gối. “Chúng tôi đã mắc một sai lầm KHÔNG THỂ TIN NỔI. Tôi phải nhấn mạnh cụm từ ấy, ngay trong phút đầu tiên, và bàn thua sớm ấy đã khiến mọi kế hoạch phá sản”, Mourinho chia sẻ.


Xem lại chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Man United đêm qua

Trong khi đó, Conte vẫn không thế giấu nổi sự hài lòng. “Trận đấu này có ý nghĩa rất quan trọng với tham vọng của chúng tôi. Sau hai thất bại trước hai đội lớn như Liverpool và Arsenal, chúng tôi đã trả lời bằng việc đánh bại một đội bóng mạnh như Man United. Sau những chiến thắng kiểu như thế này, sự tự tin sẽ tăng lên rất nhiều”, ông hể hả.

T.C
Tổng hợp  


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm