Mourinho khiến fan M.U tuyệt vọng với tuyên bố không thể tin được

10/12/2016 15:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Mourinho đến Man United, ông vẫn được mô tả như là một HLV “anti-Wenger”. Trớ trêu là giờ thì mọi chuyện khác hẳn khi chính Mourinho đang biến mình thành Wenger của Old Trafford.


Câu nói nổi tiếng của Mourinho về Wenger mà báo giới Anh cứ nhắc mãi là khi ông bảo “Wenger là chuyên gia thất bại”. Mourinho nói vậy vì Wenger lúc nào cũng tự hào Arsenal đá hay, đá đẹp, đá cống hiến, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng hết mùa giải này đến mùa giải khác họ trắng tay.

HLV Bồ Đào Nha thì ngược lại, là chuyên gia sưu tầm danh hiệu đúng nghĩa. Nhưng có một thực tế đáng buồn với Mourinho là hiện tại ở United đang kể một câu chuyện khác. Dù là ở Porto, Chelsea, Real Madrid hay Inter Milan thì triều đại của HLV Bồ Đào Nha luôn chỉ là 3 năm, không hơn. Tức là ngay cả khi đã chiến thắng và sưu tầm danh hiệu rõ ràng, Mourinho vẫn không thể cho thấy ông phù hợp với một chiến dịch dài hơi, một kế hoạch bền vững ở mọi CLB ông dẫn dắt.

Với Man United, Mourinho cũng ký hợp đồng 3 năm nhưng ngay bây giờ người ta đã có cảm giác ông đã ở năm thứ 3 dù trên thực tế mới là năm đầu tiên của hợp đồng. Năm thứ nhất mà như năm thứ 3. Khởi đầu triều đại mà như đã sắp đóng lại. Vì sao như vậy?


Xem Man United bị Everton cầm hòa 1-1

Hãy nhìn những kết quả Man United đạt được thời gian qua? 10 trận Premier League gần nhất họ thắng đúng 2 trận, còn lại là 6 trận hòa và 2 thất bại. Ứng viên vô địch đây ư? Thậm chí, đây còn không phải là ứng viên dự Champions League.

Man United: Chẳng thể mong đợi gì ở 'vua hoà' Jose Mourinho nữa

Man United: Chẳng thể mong đợi gì ở 'vua hoà' Jose Mourinho nữa

Những người chọn nhạc ở sân Goodison Park đã tỏ ra tinh ý khi cử bài “I Guess That’s Why They Call It The Blues” của Elton John khi Everton và Man United rời sân vào cuối trận hòa 1-1 đáng quên.

Khi Ed Woodward chọn Mourinho thay Van Gaal, ông kỳ vọng HLV Bồ Đào Nha mang tới thành công tức thì cho Quỷ đỏ, một thành công kiểu “tốc hành” chứ không phải là một kế hoạch phục hưng từng bước. Vì nếu không phải thế thì United chọn Mourinho làm gì? Họ hoàn toàn có thể tiếp tục với Van Gaal bởi những gì Mourinho đạt được ở Old Trafford tới lúc này đâu hơn gì Van Gaal?

Nhưng Mourinho đang thử thách lòng kiên nhẫn của lãnh đạo Quỷ đỏ. Đá 10 trận Premier League mà có tới 8 trận không thắng là con số không thể nào tin được với United. Nhưng các fan của họ chắc chắn còn sốc và chán nản hơn nhiều khi nghe Mourinho nói sau trận hòa Everton. “Chúng tôi đã chơi tốt, hoàn toàn áp đảo Everton nhưng lại không giành được kết quả xứng đáng được nhận. Khi một đội bóng chơi tồi thì họ có thể cố gắng chơi hay hơn. Nhưng khi một đội bóng đã chơi tốt rồi thì làm sao có thể chơi hay hơn được nữa? Man United không thể đá hay hơn nữa”.


Nếu đá như trước Everton mà Mourinho bảo như thế là hay rồi và không thể hay hơn nữa thì Man United và các fan của họ có gì để hy vọng từ nay đến cuối mùa? Tuyên bố mới nhất trước Everton chỉ là “đỉnh cao” của sự ngụy biện, là cái vỏ ốc mới nhất mà Mourinho tìm cách trốn vào để né tránh trách nhiệm và sự thật sau quá nhiều nỗi thất vọng được giải thích theo cách tương tự trước đó.

Luôn luôn có một “hàng rào bảo vệ”, một “vành đai an toàn” được Mourinho dựng sẵn để “cố thủ” khi đối mặt với truyền thông. Cứ mỗi vòng đấu trôi qua là một thất vọng mới. Là những tiếng thở dài, những nỗi bực bội được tích tụ trong lòng các fan Quỷ đỏ còn HLV của họ thì vẫn thản nhiên với điệp khúc “đội bóng đã chơi tốt”.

Mourinho đang thử thách lòng kiên nhẫn của CĐV United như cách Arsene Wenger bắt fan Arsenal mòn mỏi ngóng danh hiệu bao mùa qua. Nếu Wenger là chuyên gia thất bại thì bây giờ Mourinho là gì? Ở Old Trafford, lòng kiên nhẫn xa xỉ hơn rất nhiều so với ở Emirates. Thế nên, nếu Mourinho cứ biến mình thành một Arsene Wenger của Old Trafford với một thứ bóng đá kém hiệu quả triền miên thì ông chắc chắn không có cả cơ hội để trụ lại như “chuyên gia thất bại” Wenger mà ông từng mô tả.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm