Mourinho - Diego Costa: Thầy nào, trò nấy

22/09/2015 14:31 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đến dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, Jose Mourinho luôn cố gắng xây dựng hình mẫu của chính mình trên sân bóng, với những đặc tính không thể lẫn vào đâu được. Diego Costa là cái tên như thế trong nhiệm kỳ hai của ông ở Chelsea.

Trước trận gặp Arsenal, Mourinho dành vài phút thư giãn trên băng ghế chỉ đạo, rồi đứng dậy khi hai đội bước vào sân. Ông nhanh chóng đi về phía HLV Arsene Wenger, với bàn tay chờ sẵn. Chiến lược gia người Pháp dù miễn cưỡng vẫn phải bắt tay người đồng nghiệp.

Mourinho rất coi trọng những chiến thắng nhỏ nhất như thế này. Khi bước vào trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một con người giàu sức chiến đấu và cả sự tàn nhẫn. Ông luôn hành động, định hướng và khích lệ bản thân theo cách như thế. Mourinho sẵn sàng tung ra những chiêu trò nhằm chọc tức đối thủ.

Việc Mourinho gây chiến với các cầu thủ hay HLV khác đã trở thành một truyền thống. Khi rắc rối hỏi thăm ông ta, đấy là hoàn cảnh lý tưởng thúc đẩy bản năng của Mourinho trỗi dậy. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngần ngại bộc lộ nó mọi lúc mọi nơi. Premier League mới bước qua những vòng đầu tiên, Mourinho đã sớm rơi vào tầm ngắm, từ việc một ai đó tố cáo ông dùng lời lẽ phân biệt đối xử theo giới tính với nữ bác sĩ Eva Carneiro cho đến mối quan hệ ngày càng căng thẳng với John Terry.

Mặc tất cả những rắc rối, Mourinho vẫn không lùi bước trong trận cầu lớn nhất của Chelsea tính đến thời điểm này của mùa giải. Ông đẩy Terry lên ghế dự bị để trao cơ hội cho bộ đôi Kurt Zouma – Gary Cahill. Đối mặt với Arsenal, Chelsea vẫn thể hiện sự ngạo nghễ vốn là một phần không thể thiếu trong con người của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Nếu Roy Keane là sự phản chiếu hình ảnh của Sir Alex Ferguson trên sân bóng, thì Mourinho đang tìm thấy điều đó từ Costa. Tiền đạo gốc Brazil mang trong mình sự ngạo mạn của ông thầy và hơn thế là tinh thần chiến đấu. Anh không cần biết đâu là điểm dừng trong những pha bóng.

Điều ấy tất nhiên chẳng hề đáng biểu dương chút nào. Nhưng nó đã phát huy hiệu quả trong trận gặp Arsenal. Những chiêu trò dường như "gãi đúng vào chỗ ngứa" của các cầu thủ đội khách, khiến một số người mất bình tĩnh. Costa đáng ra đã phải nhận thẻ đỏ sau pha vung tay vào mặt Laurent Koscielny, nhưng rồi trọng tài Mike Dean lại chỉ rút thẻ vàng. Để rồi sau đó, một cú đá tưởng như vô hại của Gabriel vào người Costa lại trở thành cái cớ khiến cho trung vệ người Brazil phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Chelsea chỉ cần chờ có thế, khi Arsenal mất đi sự điềm tĩnh, còn HLV Wenger tìm cách than phiền với Mike Dean trong đường hầm. Mourinho rõ ràng đã giành chiến thắng, ít nhất là về mặt tâm lý, trước khi đội bóng của ông chuyển hóa thành sự cách biệt về tỷ số.

Ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, Mourinho biến Didier Drogba thành tấm gương phản chiếu của bản thân trên sân bóng. Đến bây giờ, Costa đang thay thế Drogba ở vị trí ấy.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm